Cuộc gặp mặt cảm động đầy ắp những nụ cười

phuongnn

New member
Ngày chủ nhật mùng 7 tháng 10 năm 2007, trời Hà Nội nóng bất ngờ. Thời tiết nóng chỉ làm tăng lòng nhiệt tình của các thành viên NNN đang nóng lòng chờ đến buổi gặp mặt các CCB Xô-viết đã chiến đấu tại Việt Nam.

Vừa đến quán Phương Nguyên, đã gặp ngay một tấm affiche “Ngô thì ngô...” do bác Hồng Đức thực hiện, hướng dẫn các thành viên NNN tìm một cách dễ dàng nơi tụ họp. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập tới công tác tổ chức của BQT NNN. Mấy hôm trước, phuongnn bị ốm nên không tham gia được vào công tác chuẩn bị, đến tận hôm gặp mặt mới thấy ngỡ ngàng vì... các bác chuẩn bị chu đáo quá:

CCB_PN_00.jpg

Tấm affiche lớn nhất ở nơi gặp mặt

CCB_PN_00b.jpg

Hai thành viên tổ “loa đài âm thanh ánh sáng” đang ngó nghiêng “dàn máy”...

CCB_PN_00c.jpg

... chẳng kém gì Richard Cleyderman!!!

Cuộc gặp mặt này, các thành viên NNN đã “ngấm ngầm” chuẩn bị cho bác Tô-đo-ra-xcô một sự bất ngờ lớn. Đó là sự xuất hiện của chú Nguyễn Đình Khoan, CCB tên lửa, sỹ quan RPK, người ngồi cạnh bác Tô-đo-ra-xcô khi bắn quả đạn đầu diệt chiếc F4 trong trận 24/7/1965.

CCB_PN_02.jpg

Cuộc gặp của hai người bạn chiến đấu cũ đầy cảm động...

CCB_PN_16.jpg

CCB_PN_17.jpg

CCB_PN_18.jpg

CCB_PN_19.jpg

... và luôn luôn tràn ngập các hồi ức bằng những nụ cười. Chưa thấy hai người bạn già nào, lại vui, cảm động và hồn nhiên đến như thế này. Nhìn hai người, các thành viên NNN thấy nao nao, chưa bao giờ, chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa đến thế, như lúc này chúng ta đang sống.


Các thành viên NNN tranh thủ chúc mừng sinh nhật bác Tô-đo-ra-xcô, bằng những bông hoa tươi thắm:

CCB_PN_05.jpg


CCB_PN_00a.jpg

... hoa sinh nhật

CCB_PN_04.jpg

và chị Rừng thay mặt các thành viên NNN tặng quà cho bác...

CCB_PN_06.jpg

CCB_PN_07.jpg

Mem NNN chụp ảnh kỷ niệm với bác

CCB_PN_09.jpg

bác có cô cháu gái xinh ghê...

CCB_PN_08-1.jpg

Còn đây, hai người bạn chiến đấu chụp ảnh chung để kỷ niệm lễ sinh nhật đáng nhớ.

CCB_PN_15.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô nhận được rất nhiều lời chúc, và cũng phải nâng cốc, và uống không hề kém thanh niên. Trong ảnh là hai nụ cười tuyệt vời của bác Tô-đo-ra-xcô và mem NThach1, người sau khi ra về cũng lâng lâng, không phải vì men rượu hay men say của “lòng người”.

CCB_PN_20.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô cũng không quên cầm máy quay phim đi ghi lại những hình ảnh của buổi gặp mặt với nụ cười hóm hỉnh

CCB_PN_14.jpg

Và cùng bác Xcô-ri-ắc mang cho các cháu xem những tấm ảnh hai bác chụp ở Việt Nam cách đây mấy chục năm

CCB_PN_34.jpg

Trao đổi với thành viên HVNN về cuộc chiến đấu ác liệt ở Việt Nam, về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô-viết.

(Còn tiếp)
 
Cuộc gặp mặt còn được đánh dấu bằng một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng có một không hai, và cũng không kém phần chất lượng.

CCB_PN_24.jpg

Mở đầu, thành viên Tuyết tháng Tư đóng góp bằng một bài hát rung động lòng người, với giọng ca rất tuyệt (chắc cách đây mấy chục năm làm mưa làm gió ở phong trào văn nghệ trường đại học) làm cho các thành viên NNN và các CCB cứ lặng hết cả người để nghe...

CCB_PN_25.jpg

Sau đó đến mem HVNN trình bày bài Cachiusa bằng tiếng Nga...

CCB_PN_26.jpg

...trong khi đó, mem NhoNuocNga thì nhìn một cách nghi ngờ: “Cha này hát láo hay sao ấy nhỉ?...”

CCB_PN_27.jpg

Mem HVNN trả lời “hùng hồn” bằng cách “gào” to hơn. Mem NhoNuocNga chán hẳn, quay đi chỗ khác...

CCB_PN_28.jpg

... và rõ ràng HVNN hát chuẩn vì bác Tô-đo-ra-xcô hào hứng hẳn lên, “tràn” vào song ca...

CCB_PN_29.jpg

... và khi kết thúc, thân ái chào nhau như hai “ngôi sao”

CCB_PN_31.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô thừa thắng xốc tới trình bày luôn một bài...

CCB_PN_32.jpg

... trước sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên NNN

CCB_PN_30.jpg

Bác rất vui: “Allô, Trung đó à? Tôi Valentin đây, ngoài này vui lắm nha... tiếc quá bảo Trung ra Hà Nội dự cùng Trung không ra...” (đang liên hoan thì bác TrungDN, chắc là bị hắt xì hơi nên gọi điện ra vào máy của HVNN).

CCB_PN_11.jpg

Cuộc gặp mặt còn được góp vui bởi sự xuất hiện của em Bạch Dương_14; và bạn gái

CCB_PN_13.jpg

Cô em ngay lập tức làm quen với bác Xcô-ri-ắc

CCB_PN_12.jpg

Hai bác cháu chụp chung một kiểu...

CCB_PN_38.jpg

... làm cô bạn đi cùng cũng không muốn thua thiệt

CCB_PN_35.jpg

Cô em cũng tranh thủ “thực hành tiếng” với bác

Nhân tiện sắp đến ngày “Phụ lữ Việt Lam”, phuongnn có thực hiện thêm một số tấm ảnh ngoài lobby về chị em NNN, toàn những nụ cười xinh tươi (ơn trời, phuongnn này không muốn gây thù kết oán, trời rủ lòng thương thế nào mà ảnh chị em NNN xinh thế):

CCB_PN_33.jpg

Cá Măng, ha_mieng_cho_sung_thom, chị Bí

CCB_PN_36.jpg

Chị Ria, Chị Bí, ha_mieng_cho_sung_thom, BZ.

CCB_PN_37.jpg

Còn đây là ảnh chụp chung các chị em và cô Marina. Bác tieuboingoan không ra chụp chung nhưng vẫn có ảnh.

CCB_PN_40.jpg

PhuongNN xin kết thúc phóng sự ảnh bằng một tấm ảnh để đời, các mem nào là anh em tuổi chưa quá 30, “phòng không” (tên lửa, cao xạ, súng trường đều được), - nhất là các chú như chú virus có nhu cầu ảnh có độ phân giải cao hơn, xin liên lạc phuongnn@nuocnga.net với giá 35.000/ảnh, chưa có [color=red:af88342e51]VAT[/color].

Kết thúc buổi gặp mặt, NNN đã rất chu đáo bố trí xe riêng (tất nhiên là do mem NThach1 đi mượn được của một ông bạn hảo tâm làm cùng) đưa các CCB Xô-viết về khách sạn; còn bố trí một mô-tô cảnh sát dẫn đường nhưng vì đường khá vắng nên cô cảnh sát không phải rú còi lần nào. Do chưa thạo đường nên cả mô-tô cảnh sát lẫn “xe nguyên thủ” đưa đón đoàn (hình như là KIA CD5) loanh quanh mất 1 lúc. Tuy nhiên, mọi việc vẫn kết thúc tốt đẹp, mem NThach1 sau đó hơn 1h cũng về đến Hải Dương để mai đi làm sớm.

(Chân thành cáo lỗi cả nhà, để cả nhà phải chờ nhưng đêm qua phuongnn về muộn, hôm nay đi sớm, đi cả ngày nên không có thời gian để thực hiện phóng sự ảnh ngay).
 
Chiều nay, em có thay mặt tỏ lời cảm ơn tới toàn bộ các bác Lãnh đạo quân chủng PKKQ vì đã tổ chức được buổi gặp mặt hoành tráng, nhưng anh Huấn, trưởng phòng đối ngoại quân chủng lại "phản pháo", là cám ơn NNN đã nhiệt tình tổ chức được hoạt động tình nghĩa giúp quân chủng.

Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này.
 
phuongnn nói:
Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này.

Hungmgmi xin có lời cảm ơn sự nhiệt tình của Ban pa nô khẩu hiệu do bác Hongducanh làm tổ trưởng, bác Nhớ nước Nga làm tổ phó :lol: Bác Hongducanh lọ mọ thiết kế phông chính và 3 tấm poster dài để dán chiếu nghỉ các tầng, khiến cho khách vào nhà hàng Phương Nguyên hôm qua cũng ngỡ ngàng về sự tổ chức quá bài bản. Hay hơn nữa là bác ấy "tài trợ" toàn bộ chi phí in bạt các tấm panô chào mừng này :lol: Mong bác tiếp tục phát huy!!!!
 
Bác phuongnn ơi, lấy em virus một chầu bia thôi, 35.000đ/ ảnh đắt quá. Còn để cho em ấy một chút trả tiền phóng ảnh treo ở đầu giường chứ!
Cám ơn những bức ảnh rất rõ, đẹp. Một bài phóng sự ảnh tuyệt vời, chắc chắn làm hài lòng các член NNN phía Nam rồi.
 
Cô Tuyết tháng Tư hát tình cảm quá! Cháu chả biết tiếng Nga, chả đóng góp được bài nào. Có lẽ cháu sẽ tập 1 bài nào đó để lần sau thể hiện.
 
Sau đợt đón tiếp các CCB của hai nước, có lẽ nhờ bác ThanhXuan74 làm rhủ tục cho hai đồng chí Hùng Gà mờ và Phương N N sang làm việc bên Bộ Ngoại giao được đấy :lol:
Ngoài hai đồng chí trên phải kể đến ba vị đại kiện tướng USY,Tykva và rungbachduong.
Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng (nhưng thỉnh thỏang bị đĩa vấp :D ) xin cám ơn HVNN. Còn vụ pano, của nhà "trồng" được nên mang đến góp vui chung...Nhưng dù sao các bạn cũng rất tuyệt vời, rất khéo và biết cách tổ chức sự kiện tương đối chuyên nghiệp!
Mong các bạn hãy phát huy!
 
Vừa rồi em nịnh mãi mới được bác Phươngnn đồng ý cho khen 1 vài câu trong đây.

Bác chụp ảnh đẹp quá ạ, chuyên nghiệp quá ạ. Thế này mấy bác nhà báo khéo phải tuyển ngay đ/c Phương làm phóng viên ảnh.

Các bác offline vui quá ạ. Em chỉ mong học cho nhanh, về đi làm, thỉnh thoảng đi off với các bác. Lúc đó các bác nhớ rủ em nhé.

Bác phuongnn ơi, lấy em virus một chầu bia thôi, 35.000đ/ ảnh đắt quá. Còn để cho em ấy một chút trả tiền phóng ảnh treo ở đầu giường chứ!
Cám ơn những bức ảnh rất rõ, đẹp. Một bài phóng sự ảnh tuyệt vời, chắc chắn làm hài lòng các член NNN phía Nam rồi.

Cám ơn bác Thanh Xuân đã nói hộ em! Nhưng khéo để em trả tiền ảnh, cộng thêm tiền VAT, chứ chầu bia em thấy ... Lục Tốn hơn. Bác Phương ko uống bia, nhưng em ngồi quán bia lại uống nhiều. Khổ thế đấy bác ạ.

Chú thích: hic, đầu giường nhà em xấu quá, ko xứng để treo ảnh.
 
Đúng là thế hệ 8X có khác. Thông minh và phản ứng nhanh thật. Thế là mất một chầu bia rồi bác phuongnn ơi (định "lừa" virus một "quả" mà không "qua mặt được он trong vụ này, chán thật!)
@ virus: Khi bác phuongnn được một chầu bia của virus, thế nào bác ấy chẳng kéo cánh NNN cùng đi. Mà ai chứ, "lão gia" đây mà uống thì...thoải mái và cấm có đỏ mặt bao giờ!!!
 
@ virus: Khi bác phuongnn được một chầu bia của virus, thế nào bác ấy chẳng kéo cánh NNN cùng đi. Mà ai chứ, "lão gia" đây mà uống thì...thoải mái và cấm có đỏ mặt bao giờ!!!

Dạ vầng, em xin nhận và hứa vụ này ạ. Nhất định khi nào em cầm trát (diplom) về nhà, em sẽ xung phong mời các bác một chầu bia lạc. Để em bỏ ống từ bây giờ, kẻo hôm đấy các bác chưa đỏ mặt thì em đã ... tái mặt.

Nói đùa thế thôi, chứ nhất định em sẽ xin mời các bác trong NNN một bữa bia cá (bác có nhớ cái "danh từ" mĩ miều và quen thuộc này không ạ? Vobla + Pivo = bia cá) chính gốc Astrakhan. Nhất định lúc đó bác phải có mặt đó nhé!
 
Xin cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các bác trong Ban tổ chức, tất cả các thành viên (và sắp là thành viên) đã làm nên thành công cho buổi gặp mặt này, hoạt động lớn nhất và có ý nghĩa nhất từ trước tới nay của NNN. Cho đến giờ này, HVNN vẫn chưa quên được những cảm xúc tuyệt vời của ngày hôm qua.

@ phuongnn : Phóng viên mải tác nghiệp quá nên lẫn lộn "cô em - cô bạn" mất rồi. Cơ khổ rồi thế nào cũng phải đính chính đây :D
 
Chà chà, em post xong lúc khuya, đi ngủ, sáng sớm dậy thấy toàn đại ca tiểu ca vào post bài, thật là, dạo này khoai lang bán chạy tối các bác ăn nhiều đêm nóng ruột không ngủ được hay sao ạ?

NNN sẽ phải thành lập Ban Sức khoẻ để chăm lo làm thui chột cái công nghiệp khoai lang kia thôi!!!

@anh HVNN: kiểu này dễ bị bà chị "cắt mạng" lắm!!! Tranh chấp về nội dung bài hát giữa anh và NhoNuocNga đến đâu rồi??? :lol: :lol: :lol:

"bép" cái mũi của phóng viên ảnh vừa nổ như pháo tép...
 
:D mọi người off đông vui quá ... hi vọng 1 ngày không xa cháu sẽ cùng được tham gia :D
@ PhuongNN : Bác tranh thủ kinh doanh ghê thật 8) , bức ảnh đó giá những 35000/1 bản ( mà còn chưa VAT nữa chứ ) . Cháu thì thích ảnh này :

CCB_PN_11.jpg


Nhưng mà chắc phải bõ ý định kiếm ảnh độ phân giải cao thôi ( ảnh này chắc cũng gấp đôi giá là ít - Bác phuongnn nhỉ ) :lol: . Trước đây cháu cũng là lính "phòng không" ( binh chủng tên lửa hẳng hoi ) Không biết may mắn thế nào lại "đánh thắng trận đầu" ( cũng gần 1 năm rồi - có bác HVNN chứng kiến ). Nếu không giờ cháu "quyết chiến - quyết thằng" cho coi... :D
@Virus : anh "đánh" đi anh Virus ơi ... :wink: em ủng hộ "tứ chi" luôn ... Chúc anh thành công nhé ... :D :wink:
 
sunstar nói:
Nhưng mà chắc phải bõ ý định kiếm ảnh độ phân giải cao thôi ( ảnh này chắc cũng gấp đôi giá là ít - Bác phuongnn nhỉ ) :lol: . Trước đây cháu cũng là lính "phòng không" ( binh chủng tên lửa hẳng hoi ) Không biết may mắn thế nào lại "đánh thắng trận đầu" ( cũng gần 1 năm rồi - có bác HVNN chứng kiến ). Nếu không giờ cháu "quyết chiến - quyết thằng" cho coi... :D ...

Thế chú đã đánh thắng rồi, thì còn cần cái ảnh đó làm gì nữa??? Chỉ cung cấp cho cán bộ phòng không đương chức thôi nhé!!!
 
@Virus : anh "đánh" đi anh Virus ơi ... em ủng hộ "tứ chi" luôn ... Chúc anh thành công nhé ...

Đánh ... ai hả em. Chết chết, ai lại bạo "nực" thế.

Mà thôi, đừng sờ pam nhé. Để cho các bác tận hưởng tiếp niềm vui của ngày chủ nhật. Anh em mình ngồi ngoài nghe thôi!
 
Quá hay, quá chuyên nghiệp.
Cảm phục.
( Lần sau treo banron cao hơn nữa thì mới bõ công Đ/c Hongducanh
 
Chỉ có thể nói được một câu: Quá tuyệt vời.
Ban tổ chức tuyệt vời, chuyên nghiệp
Người dự cũng tuyệt vời, xinh đẹp, tài giỏi, hát hay
Không khí và phông nền quá tuyệt vời với bức cổ động của bác hongducanh

Hết ý
 
Rất tiếc tối hôm 7/10 gia đình em lại có việc đột xuất không đừng được thế là đành bỏ qua cơ hội có một không hai này.
To Bác Trung DN:Bác đã xin được giấy phép ra HN chưa ạh?:)Vừa rồi em lại đi Minsk nhiều rượu chờ Bác quá:)
 
Thưa các bác, cả ngày hôm qua đoàn CCB đi "thị sát" mặt trận cũ và gặp gỡ bạn chiến đấu Việt Nam. Ảnh thì các chuyen gia kỳ cựu sẽ post lên để chúng ta chiêm ngưỡng, tôi chỉ xin góp vài cái "vạch áo cho người xem... " thôi mà :lol:

Cụ Tođo định nhảy xuóng giao thông hào đầy bùn để "trở lại kỷ niệm xưa'
CCBNga081.jpg


H5N1 chuẩn bị nhảy ổ
CCBNga064.jpg


Phóng viên ảnh Phương nẫu
CCBNga109.jpg
 
Back
Top