Cuộc gặp mặt cảm động đầy ắp những nụ cười

Gặp gỡ chỉ huy Binh chủng PK-KQ
CCBNga133.jpg
 
Sao chiến tranh qua đã lâu rồi mà những mảnh đất này chưa bị phân lô nhỉ?
Nhìn lại thấy nhớ thời mũ rơm - sơ tán. Ngày nào cũng có một buổi đào hào - đào hầm tránh bom.
 
Quá nhiều lời khen người chụp ảnh đẹp. Khen nữa thì e rằng bạn ấy sẽ phải đi bệnh viện để ... vá mũi vỡ mất thôi!
Thực ra bạn ấy đâu có tự tin lắm, bằng chứng đây:

Phuongnn nói:
Nhân tiện sắp đến ngày “Phụ lữ Việt Lam”, phuongnn có thực hiện thêm một số tấm ảnh ngoài lobby về chị em NNN, toàn những nụ cười xinh tươi (ơn trời, phuongnn này không muốn gây thù kết oán, trời rủ lòng thương thế nào mà ảnh chị em NNN xinh thế)
:lol: :lol: :lol:
 
Bá cáo các bác, sáng nay các cụ Tây, Ta đã tham gia giao lưu với báo Tiền Phong. Chi tiết cuộc giao lưu này được p/v NNN tường thuật sẽ xuất hiện trên tienphongonline sau ít tiếng nữa. Đón xem, đón xem đê...
 
hungmgmi nói:
phuongnn nói:
Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này.

Hungmgmi xin có lời cảm ơn sự nhiệt tình của Ban pa nô khẩu hiệu do bác Hongducanh làm tổ trưởng, bác Nhớ nước Nga làm tổ phó :lol: Bác Hongducanh lọ mọ thiết kế phông chính và 3 tấm poster dài để dán chiếu nghỉ các tầng, khiến cho khách vào nhà hàng Phương Nguyên hôm qua cũng ngỡ ngàng về sự tổ chức quá bài bản. Hay hơn nữa là bác ấy "tài trợ" toàn bộ chi phí in bạt các tấm panô chào mừng này :lol: Mong bác tiếp tục phát huy!!!!
Còn 1 người nữa chúng ta phải cám ơn các bạn ạ.
Người này tôi không quen, chắc cũng không thành viên nào của 3N quen biết cả. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy thì không thể nào có được những cuộc gặp gỡ này.
Đó là anh Hòang Văn Vinh, một doanh nhân người Việt sống ở tp. Ekaterinburg, đã mua vé máy bay và cung cấp 1 ít tiền để ông Todorashko có thể đi Việt nam được.
Thông tin này do ông Anatoly cho biết. Hy vọng là không ai phản đối việc tôi đưa lên forum của chúng ta chứ ạ?
 
Bác Cuong ơi, đây là BQT khen để động viên chúng ta (như kiểu thủ trưởng khen động viên anh em ấy mà) chứ có phải khen đối ngoại đâu. Nên tôi nghĩ tấm lòng bác Hoàng Văn Minh rất dáng quý, và bác ấy là người đầu tiên các CCB Nga (chứ không phải chúng ta - chúng ta chỉ trân trọng nghĩa cử của bác ấy thôi ạ) :lol: phải cảm ơn, cũng như hy vọng họ cũng sẽ cảm ơn NNN "tận đáy lòng" - đó là có thể không biểu lộ ra ngoài) vậy.
 
Nhà báo USY viết sai tên người ta rùi kìa :lol: Em thì nghĩ là nếu sau đây, bác Vinh ấy biết đến NNN, có khi bác ấy sẽ truy cập vào và cảm ơn chúng ta ấy chứ :lol:
 
Vâng, Vâng, Xin cảm ơn, Xin cảm ơn và Xin cảm ơn... :lol:.
Lúc nãy em qua khách sạn chào các cụ để ngày mai các cụ bay về nước sớm, các cụ ấy nhờ em chuyển lời chào đến các bạn trong NNN và cảm ơn vì chúng ta đã cho các cụ những ngày vui và có ý nghĩa tại Việt Nam.
Sáng mai cả đoàn lên xe vào lúc 7h30, thẳng tiến ra Nội Bài làm các thủ tục bay chuyến 10h sáng của Việt Nam Airlate :lol: sang sân bay Domodedovo ở Mát , sau đó cưỡi tiếp máy bay về Ekaterinburg luôn.
 
TBN vừa đọc bài "Hai sĩ quan Xô Viết đi tìm đồng đội Việt Nam - Cuộc gặp cảm động sau 42 năm của những người đồng chí" của VH-NP đăng trên Tiền phong
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98288&ChannelID=13
Chỉ biết nói rằng, thật là cảm động, thật là trên cả tuyệt vời.
 
hungmgmi nói:
Sáng mai cả đoàn lên xe vào lúc 7h30, thẳng tiến ra Nội Bài làm các thủ tục bay chuyến 10h sáng của Việt Nam Airlate :lol: sang sân bay Domodedovo ở Mát , sau đó cưỡi tiếp máy bay về Ekaterinburg luôn.
Kể ra chú virus làm được cái ọp ẹp của 3N nữa ở sân bay Domodedovo trong khi các cụ đợi máy bay thì chắc các cụ ngất vì cảm động, còn 3N thì nhất quả đất luôn ấy nhỉ.
Mà biết đâu làm được ấy chứ, ít ra là bác Đan Thi cũng định gặp phỏng vấn các cụ nữa đấy.
 
Thôi bác TrungDN ạ, em Can You :lol: Cái gì vừa phải nó mới hay, chứ cứ quá đi lại thành nhàm. Em nghĩ cái sự quan tâm chằm bặp của NNN và các ban ngành VN với các cụ khiến các cụ vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng. Ta nên trả cho các cụ hai chữ Bình yên thì hay hơn.
 
Ngày 7 tháng 10, em chẳng nghĩ đến chuyện đăng ký tham gia. Vì bận, vì nghĩ mình cũng chẳng đóng góp được gì. Cũng vì xem thông tin, cũng chỉ biết là có các bác cựu chiến binh Liên Xô - em tưởng các bác ấy chỉ chiến đấu ở bên ấy, rồi bây giờ sang đây chơi. Mà nếu thế thì có lẽ cũng không có gì đặc biệt.

phuongnn nói:
Cuộc gặp mặt này, các thành viên NNN đã “ngấm ngầm” chuẩn bị cho bác Tô-đo-ra-xcô một sự bất ngờ lớn. Đó là sự xuất hiện của chú Nguyễn Đình Khoan, CCB tên lửa, sỹ quan RPK, người ngồi cạnh bác Tô-đo-ra-xcô khi bắn quả đạn đầu diệt chiếc F4 trong trận 24/7/1965.
Đến lúc này thì em mới biết điều đặc biệt đó là gì. Rồi từ lúc đó đến giờ, em cứ nghĩ mãi, sao từ đầu mình không tự hỏi: "Nếu chỉ đơn giản là có các bác cựu chiến binh Liên Xô sang đây, thì có gì mà các bác phải chuẩn bị kỹ như vậy nhỉ!"
Đúng là chẳng hiểu sao em lại không tự hỏi! :(
 
weekdaysman nói:
Ngày 7 tháng 10, em chẳng nghĩ đến chuyện đăng ký tham gia. Vì bận, vì nghĩ mình cũng chẳng đóng góp được gì. Cũng vì xem thông tin, cũng chỉ biết là có các bác cựu chiến binh Liên Xô - em tưởng các bác ấy chỉ chiến đấu ở bên ấy, rồi bây giờ sang đây chơi. Mà nếu thế thì có lẽ cũng không có gì đặc biệt...

Trùm "quan liêu" phuongnn xin nhường lại ghế cho bác!!! :lol: :lol:
 
:D chết nỗi không phải em dám có ý trách gì bác đâu. Là em chỉ tự trách mình thôi mà bác.
weekdaysman nói:
Đúng là chẳng hiểu sao em lại không tự hỏi! :(
Tại vì em càng cảm nhận được tình cảm của các bác thì lại càng thấy tiếc cho mình thôi bác ạ, bác phuongnn thông cảm cho em nhé! :D
 
Sáng nay chương trình thời sự lúc 6h00 của VTV1 đã có phóng sự về chuyến đi dã ngoại của các cụ về thăm chiến trường xưa. Thấy rất rõ hình của các thành viên NNN, đặc biệt là cảnh Tykva... nhặt cỏ may.

Nếu mà xin được đoạn băng này up lên đây thì hay quá.
 
bác TLV nói:
Sáng nay chương trình thời sự lúc 6h00 của VTV1 đã có phóng sự về chuyến đi dã ngoại của các cụ về thăm chiến trường xưa. Thấy rất rõ hình của các thành viên NNN, đặc biệt là cảnh Tykva... nhặt cỏ may.
Tiếc thế, sớm nào em cũng coi qua chương trình lúc 6h00, thế mà sáng nay, vì thằng nhóc mệt nên không bật tivi. Cay quá :(
 
TLV nói:
Sáng nay chương trình thời sự lúc 6h00 của VTV1 đã có phóng sự về chuyến đi dã ngoại của các cụ về thăm chiến trường xưa. Thấy rất rõ hình của các thành viên NNN, đặc biệt là cảnh Tykva... nhặt cỏ may.

Nếu mà xin được đoạn băng này up lên đây thì hay quá.
Giời ơi, chết em rồi. Bác nói em mới nhớ...Sao em lại quên được giờ phát cô Thanh Hà đã báo trước cơ chứ :evil: Bao giờ thì nó phát lại nhỉ?
 
Mình lại càng không nắm được thông tin gì.
Đang đánh răng rửa mặt thì vợ gọi: "Anh ơi, Nước Nga chấm nét kìa".
Thế là dừng hết mọi thứ chạy ra Tivi.
 
Tykva nói:
Giời ơi, chết em rồi. Bác nói em mới nhớ...Sao em lại quên được giờ phát cô Thanh Hà đã báo trước cơ chứ :evil: Bao giờ thì nó phát lại nhỉ?
ơi là . Đáng lẽ phải loa loa lên đây, có gì anh em còn nhắc cho khỏi quên chứ...
Trưa nay bỏ ngủ trưa, cố ngồi căn VTV1 vậy.
 
Back
Top