Cuộc gặp mặt cảm động đầy ắp những nụ cười

Các bác đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nha. Kênh VTV1 nó không phát lại cái gì bao giờ đâu nha :lol:
 
Chieu muon hom qua di lam ve, ghe vao tiem sach bao quen gan nha voi hi vong mong manh ... may qua, van con sot lai dung 1 to Tien Phong trong ng๮ Nhin thay tieu de "Cuoc gap mat cam dong sau 42 nam .." that noi bat va tam hinh mau voi nhung guong mat quen thuoc that to tren trang nhat, HM that mung ro thay minh con may man!

Sang nay vao doc tin cua cac anh chi ve viec phat hinh VTV1 som nay, lai thay minh ... lac hau qua chung! Hic hic ... :cry:


Mong moi nguoi thong cam vi bai viet khg co dau tieng Viet. Ly do may tinh cua HM dang bi virus moi khi truy cap Net ma chua khac phuc duoc :(
 
Sáng nay em đang chuẩn bị đi làm (phiên trực nhật nên cần đi sớm) thì nghe loáng thoáng :"cuộc gặp lại của những ngươì bạn chiến đấu...", em quay lại ngay tắp lự. Người Việt Nam hôm nay được xem những hình ảnh này, sẽ khơi dậy lòng biết ơn trước những người lính Xô-viết một thời, mà cuộc sống trôi đi quá nhanh khiến nhiều người vô tình quên mất...
 
TLV nói:
Mình lại càng không nắm được thông tin gì.
Đang đánh răng rửa mặt thì vợ gọi: "Anh ơi, Nước Nga chấm nét kìa".
Thế là dừng hết mọi thứ chạy ra Tivi.
Thế sau khi xem xong bác TLV có tiếp tục công việc không ạ? :lol: :lol:
Sáng nay chị Hiền bên Hội hữu nghị Việt-Nga cũng gọi cho em, báo là có thấy Bí đang lúi húi, Phương lăng quăng chụp ảnh và cái...lưng của em :lol: Tiếc quá đi.
 
Mọi người ơi, tiểu thư nhà mình nó bảo là"vào www.vtv.vn/media họ có thu đó, đợi một lúc nữa là họ up lên đó thôi.
Khi đó mình sẽ đem về diễn đàn nhà mình vậy
 
Cuong nói:
Các bác đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nha. Kênh VTV1 nó không phát lại cái gì bao giờ đâu nha :lol:
VTV1 nó chảnh thế hả bác Cuong? Hu hu, thế là mất toi dịp ngắm nghía các mem nhà mình rồi.
Nhưng chắc nó để dành đến 7/11 đấy. Có gì các bác căn chương trình xem nhá, và loa loa lên đây trước đi để anh em chuẩn bị đánh răng rửa mặt trước mà xem chứ.
 
Cuong nói:
Còn 1 người nữa chúng ta phải cám ơn các bạn ạ.
Người này tôi không quen, chắc cũng không thành viên nào của 3N quen biết cả. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy thì không thể nào có được những cuộc gặp gỡ này.
Đó là anh Hòang Văn Vinh, một doanh nhân người Việt sống ở tp. Ekaterinburg, đã mua vé máy bay và cung cấp 1 ít tiền để ông Todorashko có thể đi Việt nam được.
Thông tin này do ông Anatoly cho biết. Hy vọng là không ai phản đối việc tôi đưa lên forum của chúng ta chứ ạ?

Thế này anh Cuong ạ,

Anh Hoàng Văn Vinh đó vì nghĩa cử tài trợ cho cụ Tô-đo-ra-xcô sang Việt Nam lần này, đó là một nghĩa cử đáng trân trọng, và thiển ý, anh ấy làm vì cụ Tô-đo-ra-xcô, một CCB Xô-viết đã từng chiến đấu ở Việt Nam, vì Việt Nam. Nếu không phải cụ mà là một cụ khác thì điều đó vẫn đáng quý như vậy thôi. Đồng thời, nếu không có bác Hòang Văn Vinh đó thì hy vọng vẫn có những người Việt Nam khác làm được việc đó. Họ làm có thể không cần một sự biết ơn nào hết.

Cũng như vậy, nếu không phải là cụ Tô-đo-ra-xcô mà là một cụ nào khác và do một Mạnh Thường Quân nào khác nữa đi, tài trợ sang thăm lại Việt Nam thì NNN vẫn cứ tiếp đón như thế, chứ không thể khác.

Vì thế, bác nên đọc lại những trích dẫn dưới đây:

Cá Măng nói:
... xin cảm ơn cuộc sống...

PhuongNN nói:
Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này...

Đúng thế, xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta cơ hội để làm được những việc có ý nghĩa. PhuongNN không cảm ơn ai hết, ngoài những người đã có công chiến đấu vì [color=red:eddd1b10c4]Tổ Quốc[/color] của chúng ta. PhuongNN chỉ bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả công việc của các anh chị mà thôi. Nếu nói như anh Cuong, có lẽ phải cảm ơn cả anh Cuong nữa; vì hình như anh có quan hệ gì đó trước rồi, với ông trưởng đoàn phải không ạ?

"Không có những người như thế, thì làm sao NNN được tiếp các cụ thế này!" - phải không anh?

Anh Cuong thông cảm, phuongnn quen nói thẳng. Mọi biểu hiện "chảnh" ở NNN là khó có thể chấp nhận được, anh ạ.
 
phuongnn nói:
Cuong nói:
Còn 1 người nữa chúng ta phải cám ơn các bạn ạ.
Người này tôi không quen, chắc cũng không thành viên nào của 3N quen biết cả. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy thì không thể nào có được những cuộc gặp gỡ này.
Đó là anh Hòang Văn Vinh, một doanh nhân người Việt sống ở tp. Ekaterinburg, đã mua vé máy bay và cung cấp 1 ít tiền để ông Todorashko có thể đi Việt nam được.
Thông tin này do ông Anatoly cho biết. Hy vọng là không ai phản đối việc tôi đưa lên forum của chúng ta chứ ạ?

Thế này anh Cuong ạ,

Anh Hoàng Văn Vinh đó vì nghĩa cử tài trợ cho cụ Tô-đo-ra-xcô sang Việt Nam lần này, đó là một nghĩa cử đáng trân trọng, và thiển ý, anh ấy làm vì cụ Tô-đo-ra-xcô, một CCB Xô-viết đã từng chiến đấu ở Việt Nam, vì Việt Nam. Nếu không phải cụ mà là một cụ khác thì điều đó vẫn đáng quý như vậy thôi. Đồng thời, nếu không có bác Hòang Văn Vinh đó thì hy vọng vẫn có những người Việt Nam khác làm được việc đó. Họ làm có thể không cần một sự biết ơn nào hết.

Cũng như vậy, nếu không phải là cụ Tô-đo-ra-xcô mà là một cụ nào khác và do một Mạnh Thường Quân nào khác nữa đi, tài trợ sang thăm lại Việt Nam thì NNN vẫn cứ tiếp đón như thế, chứ không thể khác.

Vì thế, bác nên đọc lại những trích dẫn dưới đây:

Cá Măng nói:
... xin cảm ơn cuộc sống...

PhuongNN nói:
Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này...

Đúng thế, xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta cơ hội để làm được những việc có ý nghĩa. PhuongNN không cảm ơn ai hết, ngoài những người đã có công chiến đấu vì [color=red:f05b5b8182]Tổ Quốc[/color] của chúng ta. PhuongNN chỉ bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả công việc của các anh chị mà thôi. Nếu nói như anh Cuong, có lẽ phải cảm ơn cả anh Cuong nữa; vì hình như anh có quan hệ gì đó trước rồi, với ông trưởng đoàn phải không ạ?

"Không có những người như thế, thì làm sao NNN được tiếp các cụ thế này!" - phải không anh?

Anh Cuong thông cảm, phuongnn quen nói thẳng. Mọi biểu hiện "chảnh" ở NNN là khó có thể chấp nhận được, anh ạ.
Thì anh PhuongNN nói đúng rồi mà. Tôi giơ cả 2 tay đồng ý với anh đấy. Tất cả những điều anh em ta làm cũng chỉ là vì Tổ quốc của chúng ta thôi mà.
Có chăng cái từ "Cám ơn" của tôi có thể nó không được thích hợp lắm chăng? Nhưng chắc cũng chẳng quan trọng gì điều đó...
 
Cuong nói:
Có chăng cái từ "Cám ơn" của tôi có thể nó không được thích hợp lắm chăng? Nhưng chắc cũng chẳng quan trọng gì điều đó...

Chỉ sợ anh không chỉ có từ [color=red:1eb3f80cb8]cảm ơn[/color] đó không thôi... mà còn nhiều ẩn ý khác nữa trong đó. Anh đâu có viết từ đó một mình? Anh viết cả một paragraph kia mà? Anh dẫn người khác đến chỗ hiểu như vậy đấy anh Cuong ạ.

Tôi xin kết thúc ở đây, và cũng xin nhường lời cho những người khác.
 
phuongnn nói:
Cuong nói:
Còn 1 người nữa chúng ta phải cám ơn các bạn ạ.
Người này tôi không quen, chắc cũng không thành viên nào của 3N quen biết cả. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy thì không thể nào có được những cuộc gặp gỡ này.
Đó là anh Hòang Văn Vinh, một doanh nhân người Việt sống ở tp. Ekaterinburg, đã mua vé máy bay và cung cấp 1 ít tiền để ông Todorashko có thể đi Việt nam được.
Thông tin này do ông Anatoly cho biết. Hy vọng là không ai phản đối việc tôi đưa lên forum của chúng ta chứ ạ?

Thế này anh Cuong ạ,

Anh Hoàng Văn Vinh đó vì nghĩa cử tài trợ cho cụ Tô-đo-ra-xcô sang Việt Nam lần này, đó là một nghĩa cử đáng trân trọng, và thiển ý, anh ấy làm vì cụ Tô-đo-ra-xcô, một CCB Xô-viết đã từng chiến đấu ở Việt Nam, vì Việt Nam. Nếu không phải cụ mà là một cụ khác thì điều đó vẫn đáng quý như vậy thôi. Đồng thời, nếu không có bác Hòang Văn Vinh đó thì hy vọng vẫn có những người Việt Nam khác làm được việc đó. Họ làm có thể không cần một sự biết ơn nào hết.

Cũng như vậy, nếu không phải là cụ Tô-đo-ra-xcô mà là một cụ nào khác và do một Mạnh Thường Quân nào khác nữa đi, tài trợ sang thăm lại Việt Nam thì NNN vẫn cứ tiếp đón như thế, chứ không thể khác.

Vì thế, bác nên đọc lại những trích dẫn dưới đây:

Cá Măng nói:
... xin cảm ơn cuộc sống...

PhuongNN nói:
Nhân tiện, em muốn bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả khi tiến hành công việc của các bác Rừng bạch dương; Hùng Gà mờ; Hồng Đức Anh; Tykva, USY; Cá Măng; HVNN; NThach1; Nho Nuoc Nga; Cuong; TrungDN; Nina... và tất cả các bạn bè gần xa... ấy thôi, là tất cả chúng ta đã tổ chức thành công hoạt động ý nghĩa này...

Đúng thế, xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta cơ hội để làm được những việc có ý nghĩa. PhuongNN không cảm ơn ai hết, ngoài những người đã có công chiến đấu vì [color=red:210940d5c0]Tổ Quốc[/color] của chúng ta. PhuongNN chỉ bày tỏ lòng cảm phục sự nhiệt tình và hiệu quả công việc của các anh chị mà thôi. Nếu nói như anh Cuong, có lẽ phải cảm ơn cả anh Cuong nữa; vì hình như anh có quan hệ gì đó trước rồi, với ông trưởng đoàn phải không ạ?

"Không có những người như thế, thì làm sao NNN được tiếp các cụ thế này!" - phải không anh?


Theo tôi thì chúng ta nên liên lạc với cụ Todorashko để tìm đến bác Hoàng Văn Vinh, có lời cảm ơn bác ấy và cũng để bác ây biết đến NNN. Chắc chắn đây sẽ là một mối quan hệ tiềm năng cho hiện tại và tương lai! Và biết đâu bác Vinh lại đăng ký ngay làm thành viên NNN của chúng ta nữa chứ!
 
phuongnn nói:
Cuong nói:
Có chăng cái từ "Cám ơn" của tôi có thể nó không được thích hợp lắm chăng? Nhưng chắc cũng chẳng quan trọng gì điều đó...

Chỉ sợ anh không chỉ có từ [color=red:9aa1d6b310]cảm ơn[/color] đó không thôi... mà còn nhiều ẩn ý khác nữa trong đó. Anh đâu có viết từ đó một mình? Anh viết cả một paragraph kia mà? Anh dẫn người khác đến chỗ hiểu như vậy đấy anh Cuong ạ.

Tôi xin kết thúc ở đây, và cũng xin nhường lời cho những người khác.
Xin khẳng định với PhuongNN là tôi không có bất cứ ẩn ý nào nữa cả. Tôi chỉ muốn nhắc đến sự đóng góp của một người mà chúng ta chưa biết nên chưa nhắc tới là anh Hoàng Văn Vinh thôi.
thaond_vmc nói:
Theo tôi thì chúng ta nên liên lạc với cụ Todorashko để tìm đến bác Hoàng Văn Vinh, có lời cảm ơn bác ấy và cũng để bác ây biết đến NNN. Chắc chắn đây sẽ là một mối quan hệ tiềm năng cho hiện tại và tương lai! Và biết đâu bác Vinh lại đăng ký ngay làm thành viên NNN của chúng ta nữa chứ!
Bác không đọc các bài trước của mọi người à? Ông Vinh này ta không cần cám ơn vì ông ấy làm cũng vì đất nước Việt nam của chúng ta, trong đó có cả ông ấy
 
Phuongnn được biết mấy ngày các cụ trong đó, anh Cuong đã rất nhiệt tình. [color=red:d8a1e29d49]NNN[/color] đã làm được một việc rất có ý nghĩa, và trong chuyện này, [color=red:d8a1e29d49]NNN[/color] chính là anh TrungDN, là anh Cuong, là anh Hùng, chị , Chị Ria, là anh HVNN, anh Hồng Đức, em Cá Măng... là tất cả chúng ta. Vậy thì, chúng ta khách sáo làm gì? Những lời cảm ơn vô nghĩa đó để làm gì hả anh?

Nói thật với anh Cuong là, từ hôm cụ Tô-đo-ra-xcô về, phuongnn thấy rất vui, vì chuyến đi "giối già" này của cụ, chúng ta đã làm cho cụ vui; và chúng ta còn vui nữa khi nghĩ đến các cụ CCB Việt Nam. Anh chắc tham gia cuộc gặp trong đó, chứng kiến họ gặp nhau mừng rỡ như thế nào, cảm động như thế nào, chắc anh cũng vui lắm.

Chúng ta hãy tự chúc mừng chúng ta, anh Cuong ạ, vì đã làm được một số điều nho nhỏ cho cuộc đời này...

Nếu có sự hiểu lầm, thì xin lỗi anh.
 
Thôi, anh Phuongnn ạ. Nếu có hiểu lầm gì đó thì nó cũng chỉ là rất nhỏ thôi mà. Từ đầu đến giờ tôi cũng đâu có giận gì anh đâu, thành thử anh em ta cũng chẳng cần phải làm lành đâu nhỉ :)
 
Ái chà, phen này tôi trượt bữa trà đá hay cà phê gì đó rồi :lol:
 
Mọi người ơi, chương trình thời sự buổi sáng nay đã được cập nhật rồi

Mọi người click vào đây:

http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/Media/#

- Chọn mục thời sự

- Chọn "Chào buổi sáng 11/10" (phải click vào trang 2)

Chúc mọi người xem xong và ngủ ngon nhé.
 
Các bác bị "đậu phộng" đề rồi, cứ xoay quanh chuyện cảm ơn nhiều quá :lol: . Tôi là tôi cứ tuyên bố bác nào mà tiếp tục ăn kẹo lạc trong topic các cụ Nga "nhà tôi" là tôi xóa ngay bài đấy nhé :lol:
Nào chúng ta lại tiếp tục suy tưởng về các cụ nào.
 
Ảnh này đảm bảo không đụng hàng với bất cứ ai: Tối giao lưu off với NNN tại Hồ Tây, cụ Todorasko cũng không ngờ có một vị khách hạ cánh sau vai áo:một chú ngựa trời:
 
Hùng Gà mờ có nhớ chuyện kể của cụ Quách Hải Lượng về các phiên dịch nhà ta không nhỉ? kể cho vui đi
:D
 
Back
Top