Cuộc Thi Hoa Hậu qua Ảnh !

Panda

New member
[color=red:1c89d339db][size=18:1c89d339db]Cuộc Thi "Hoa Hậu qua Ảnh"[/size][/color]

Kính thưa bà con cô bác !
Thể theo nhu cầu bùng phát của các member trong nuocnga.net, đặc biệt là bà con trong box Vui Cười, thể theo ý kiến tuyệt vời của Công Chúa Ếch (sau thời gian cưa cẩm lão RW thất bại nên nảy sinh ra cao kiến :lol: :lol: ), Panda và Russian Weapon đồng ý cấp đất cho Công Chúa Ếch (diện tích là 200 m2) để tổ chức cuộc thi " Hoa Hậu qua Ảnh".

Thể lệ như sau:
- Cuộc thi sẽ bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 07 năm 2005.
- Thí sinh là thành viên của nuocnga.net đến từ mọi ngóc ngách, trong và ngoài nước.
- Mỗi người có quyền gửi một hay nhiều ảnh của mình hay của người khác, phải có chú thích nguồn gốc của ảnh, lý lịch trích ngang của thí sinh.... càng buồn cười càng tốt.
- Trang phục: tất cả các loại áo quần có mặt trên đời, tuy nhiên trừ trang phục của Adam và Êva, và trang phục quá hở hở hang hang....

Giải thưởng:
- Giải I, II, III
- Giải cho thí sinh quyến rũ nhất.
- Giải cho trang phục ngộ nhất.
- Giải cho chú thích ảnh mắc cười nhất.
( Tuỳ theo tình hình của cuộc thi mà mọi người đề nghị thêm giải thưởng phụ).

Cũng như lần trước người đoạt giải có quyền đòi hỏi phần thưởng cho mình. Mong sự hưởng ứng nhiệt tình. Nào, ai sẽ là Miss & Mr. Nuocnga.net???

Trưởng ban tổ chức
Công Chúa Ếch

Đồng tài trợ
Russian Weapon & Panda.
 
RUSSIAN WEAPON

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu và các bạn đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay... có lẽ chúng ta đang rất hồi hộp phải không nào, không biết ai sẽ là thí sinh đầu tiên trong đêm chung kết xếp hạng hôm nay...Vâng thưa quý vị... anh đang từ từ tiến ra sân khấu... không quần, không áo...chỉ với một bộ mặt đầy quyến rũ....Vâng, thí sinh đầu tiên của chúng ta anh Russian Weapon.
Anh đang xuất hiện với guơng mặt rạng rỡ, cười nhăn nhở...Tấm ảnh này anh chộp khi còn thời kì phong độ nhất, thời anh còn là một cậu học sinh lớp 12 (bây giờ anh đã 99 tuổi, các bạn có tưởng tượng được khuôn mặt của anh RW không?). Đã có biết bao cô gái ngơ ngẫn làm thơ vì khuôn mặt đẹp trai như tài tử Hàn Quốc quấtxongdong, bà già như Panda cũng bao nhiều lần thao thức, em Sao trên trời cũng cuống cuồng lấp lánh....

Các bạn hãy quan sát nụ cười rất duyên của anh, nụ cười anh dành riêng cho công chúa Ếch, khoe hết cả răng sún răng sâu, răng mọc túa xua.... Và phần còn lại xin dành cho ban giám khảo. Xin cám ơn.
 
TANHIA


Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón thí sinh thứ hai của chúng ta, chị Tanhia yêu kiều.


images510331_00007624.jpg



Chị Tanhia là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta, chị năm nay 16 tuổi, cân nặng 250 kí lô, có 1 chồng và 5 con. Trong cuộc thi đọ sức uống coca cola vừa qua, chị đã đạt giải nhất với thành tích uống 10 ly coca cola to như trong hình...Ước mơ của chị là sẽ đạt giải hoa hậu Voi tổ chức tại Thái Lan năm 2006. Mục đích của chị đến với cuộc thi này là "cưa được nhiều anh để về tập đấm bốc". Chúng ta cùng chúc cho chị được toại nguyện nhé.
 
ơ Panda ơi thế còn vòng nọ vòng kia thì sao ? Em quên à ? Chơi ác thế không biết , công người ta tập thể hình, nảy nở thế kia ...
 
Vâ.â.ầng ! Còn bây giờ mời quí vị và các bạn cùng "chim ngưỡng " tấm ảnh của thí sinh số 0009 ...Panda.aa..a !
Vầng ! Như quí vị và các bạn đã nhận ra ngay cả số báo danh của thí sinh Panda cũng đã rất ấn tượng và hoàn toàn phù hợp với con người...cụ. Nó có nghĩa là : Không, không, không, không bao giờ chín ! Tại sao lại không chín, có lẽ quí vị và các bạn sẽ thắc mắc như vậy, đúng không ? Vầng, qui luật của tự nhiên là như vậy : đời người cũng như một thứ quả cây sẽ chuyển từ trạng thái xanh sang chín, nhưng...lại nhưng- riêng đối với Panda của chúng ta thì khác ! Cụ đứng ngoài qui luật của tạo hóa, tại sao cụ không chín, bởi vì cụ đã chuyển thẳng từ trạng thái xanh sang...nẫu. Đây bức ảnh để đời của nhà nhiếp ảnh tài danh Sir RW : Cụ Panda...a...á.á... ọe.... ọe ! Xin lỗi quí vị tôi đã không gìm được cảm xúc của mình !
Quả là dễ xương (tuy trang phục có phần hơi xanh quá !). Bức ảnh này Sir RW đã chộp được khi Panda đi shoping về.
 
Anh Russian Weapon ơi, nhìn lại hình quả hai chúng ta là "tài tử giai nhân" phải không. :lol: :lol:

Chị Tanhia: Số đo các vòng của chị em không dám bàn đến đâu chị ơi, để cho ban giám khảo quyết định, mà em biết chắc rằng chị không thể thi trang phục bikini được :lol: :lol:
 
ADMIN

Chắc là ai trong chúng ta ai cũng nhận ra bác admin béo phải không. Gương mặt rất sảng khoái. Hôm nay bác trưng diện bộ xiêm y ưng ý nhất đi sinh nhật pác phuongnn. Khỏi phải nói chúng ta cũng có thể đoán được số đo 3 vòng của bác, trước sau như một :lol: :lol: :lol: Nào mời bác admin bước ra sân khấu... đi nhè nhẹ thôi, coi chừng sập sân khấu.

Nào ta cùng chào đón thí sinh admin, teng teng tèng .........
 
Panda nói:
ADMIN
Chắc là ai trong chúng ta ai cũng nhận ra bác admin béo phải không. Gương mặt rất sảng khoái. Hôm nay bác trưng diện bộ xiêm y ưng ý nhất đi sinh nhật pác phuongnn. Khỏi phải nói chúng ta cũng có thể đoán được số đo 3 vòng của bác, trước sau như một :lol: :lol: :lol: Nào mời bác admin bước ra sân khấu... đi nhè nhẹ thôi, coi chừng sập sân khấu.
Nào ta cùng chào đón thí sinh admin, teng teng tèng .........
Kính chào các Bà con cùng các Chị và các Em với các Cháu (nếu có). Em phấn khởi vô cùng vì được ra sân khấu. Cho phép em được cám ơn Ban giám khảo, cám ơn Ban tổ chức, cảm ơn các Nhà tài trợ (mở danh sách đọc 5 phút, phù phù) đã tổ chức sân chơi này cho em được biết mặt cả nước, í quên, cả nước biết mặt em. Xin cảm ơn các khán giả, già trẻ gái trai, nam phụ lão ấu đã không quản ngại đường xa đến cổ vũ cho em và chúng em. Xin cảm ơn các anh xe ôm, xích lô đã gồng mình thồ em đến với cuộc thi cho kịp giờ kéo màn, xin cảm ơn các bác hàng nước, hàng bánh mì đã nhiệt tình cho em ăn chịu để có sức lên được sân khấu, xin cảm ơn các câu lạc bộ hâm mộ đã mang sắn cà chua trứng thối đến để tăng cường sức lửa của cuộc thi này. Xin cảm ơn gia đình em cùng hơn 100 người họ hàng thân quyến gia tộc em đang ngồi dưới kia để tăng phiếu bầu chọn cho em. Xin cảm ơn ông bác họ ông anh rể chị chồng con em gái em đang ngồi ở Ban Giám khảo (bác nhớ chấm gia gia cho cháu nhé, thanh-kiu), và xin cảm ơn Mẹ, hỡi người Mẹ vĩ đại đã sinh ra một ông con đại vĩ như rứa. Hết chưa nhỉ, hình như hết rồi. Phù phù phù, mệt quá. Chừ nói chi nữa hề :o
 
Panda nói:
Mỗi người có quyền gửi một hay nhiều ảnh của mình hay của người khác, phải có chú thích nguồn gốc của ảnh, lý lịch trích ngang của thí sinh.... càng buồn cười càng tốt.
- Trang phục: tất cả các loại áo quần có mặt trên đời, tuy nhiên trừ trang phục của Adam và Êva, và trang phục quá hở hở hang hang....
Bác Panda ơi! Cho em post hộ bác 2 cái ảnh của bác trước và sau khi bác bị ... phẫu thuật thẩm mỹ nhé :?:

P.S. Bác PM cho em địa chỉ của bệnh viện thẩm mỹ đó nhé. Em cảm ơn bác trước.
 
dai_dien_truong_Nga nói:
Bác Panda ơi! Cho em post hộ bác 2 cái ảnh của bác trước và sau khi bác bị ... phẫu thuật thẩm mỹ nhé :?:
P.S. Bác PM cho em địa chỉ của bệnh viện thẩm mỹ đó nhé. Em cảm ơn bác trước.

Kính thưa quý dị khán giả, con cũng muốn có đôi lời phát biểu cái ý kiến của con. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ mèn ơi, có biết thi hoa hậu là gì ở đâu. Mà ngộ lắm, lúc má con sinh con ra bả nói con là đẹp nhất nhì cái xóm chòi này, vậy mà khi con đi ra đường nhứt là mấy đứa con nít, gặp con tụi nó bỏ chạy mất dép (lần nào ra đường con cũng lượm được 1 đống dép về bán ve chai hết). Hổng hiểu sao kì vậy, con về chạy một hơi ra giếng nước sao hè, soi cái mặt mình một cái, trời ơi thấy con gì lội lội trong giếng đó, rồi cái con sợ quá, con té xuống, con xỉu... Từ bữa đó hỏng có dám đi ra đường nữa.

Rồi cái, con để ý thương thằng Tèo ở trong xóm, mà hỏng dám thổ lộ, con sợ nó chê con xấu. Rồi cái bữa coi phim Hàn Quốc, con thấy cái con nhỏ diễn dziên chánh đẹp quá trời luôn, con cũng muốn đẹp như dzị đó. Con về khóc lóc đúng 1 tháng má con mới bán mấy công đất tía con để lại lấy tiền cho con đi giải phẩu thẩm mĩ ở tuôt bên Hàn Quốc á...Xong xuôi, cái con đẹp quá trời luôn, há há, quá trời người cua con luôn, nào là ông Russian Weapon nè, ông admin nè, thằng virus mới có 10 tuổi cũn đòi cua con nữa...con sướng qúa quên mất thằng Tèo luôn, ha'ha', há há. Trong đám đó ai con cũng ưng hết trơn á, ông RW còn bán 2 mẫu rao muống của ổng để cho con đi giải phẩu thẩm mỹ tàn thân nữa, tại dzị đó mà phải theo ổng tới già đó...

Thôi dài quá roài, cho con nói 2 câu nữa thoi, con xin cám ơn Công Chúa Ếch cho con đến với cuộc thi (lần sau đừng có đưa tấm hình thời dĩ dãng nữa- mắc cửa quá, con cám ơn Cha Mẹ (ban giám khảo) trước, nhớ chấm điểm nương tay cho con, cám ơn 2 mẫu rao muống của RW.... Cuối cùng cám ơn bác sĩ thẩm mỹ, nếu đạt giải con sẽ là người mẫu độc quyền quảng cáo cho bịnh diện...tạm biệt và hẹn gặp lại háhá...
 
A`..có cái này đề nghị ban giám khảo xem xét....Cuộc thi này theo chị panda phat biểu " Càng cười càng tốt" nhưng thêm một số điểm nữa là: Hình ảnh quý vị post lên phải giống, na na như các thành viên trong diễn đàn...
VD hình của oleola nè....Bác Admin thì đúng là admin, cái mồm, khuôn mặt và dáng người hồi còn nhỏ và bây giờ thì trệch vào đâu cơ chứ!!!!
smiley_284.gif


news_2004115111720.jpg
admin.jpg
3543455y2.jpg
 
Còn đây là Anh Danngoc, một người đại diện từ Sài Gòn tham gia cuộc thi này.....
ko giống ko lấy tiền đó ạ......
smiles_75.gif


:lol:
pigmobile.jpg

danngoc.jpg
 
Đấy thấy chưa..bác Danngoc cũng phải thót lên là giống rùi kìa.....

Tiếp theo là phần thi thố tài năng của chị Panda, một trong những người hài hứoc nhất của 4orum và hôm nay chị mang đến cho chúng ta một kiểu tóc mới lạ, độc đáo do chính chị sáng tạo....
weirdhair.jpg

panda.jpg
 
Ở vòng chung khảo .Bây giờ là đến phần thi ứng xử của thí xinh mang số báo danh 21 : Virus . Xin mời em . Vâng em đã bốc đc vị giám khảo là Sir G.Bush . Xin mời câu hỏi của giám khảo .
GK : em cho biết , nếu đạt vương miện trong cuộc thi , em sẽ nói những gì ?? ( câu hỏi khá dễ )
Virus : em xin cám ơn câu hỏi khá dễ dàng của bố Bush đặt ra cho em , em xin trả lời như sau . Đầu tiên ,lúc nào em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ của em , sau đó là đến những người đã sinh thành ra em . Đó là nhữgn lời tâm huyết em moi móc từ đáy lòng ra để nói . Ko có bố mẹ em thì sẽ ko có em ngày nay , sẽ ko có một virus đứng trứơc quý vị khán giả bây giờ . Em cũng xin cảm ơn những bạn bè đã ủng hộ cho em , xin cảm ơn các thân bằng cố hữu gần xa đã đến cổ vũ cho em .Trong lúc cuộc thi vui vẻ , có điều gì sơ suất xin đc lựơng thứ , thay mặt ban tổ chức ...Nếu em đạt được vương miện cuộc thi , em sẽ dùng số tiền thưởng của mình để tự mình sắm 1 con BMW , chở người yêu em là em Sao và linhphuong đi dạo phố , sau đó em sẽ dành ra một chút nhỏ để đóng góp cho quỹ những người thích đùa của nhà nước , hội thuốc lắc của thành đoàn Hải Phòng và trung tâm phát triển gái mại zdô của thành phố HCM .
Em sinh ra tại Hải Phòng , đất cảng kiên cường và lẻo khẻo . Trứơc khi chào đời đã đc biết đến màu đen óng ánh của than , vị hăng hắc của ...những cây hoa sữa, mang nét á đông của phố cổ Hội Tụ , nét uy nghi của lăng Bảo Toàn , mang sự sôi động của thành phố mang tên bác Tùng . Vâng ở chỗ em hội tụ tất cả ,ngoài ra còn rất nhiều đồi núi .Em xin chân thành cảm ơn đất cảng quê em đã tạo ra một người đẹp nhất VN như em .Điều duy nhất em muốn trả lời câu hỏi trên của bố Bush , tổng thống Hoa Kì là : em cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho em giúp em kiếm đc vương miện trên . Vâng xin cảm ơn . 9,5 , 9,5 , 9,5 , 10 , 10 , 10 .
sir Bush : em có lý giải gì về bức ảnh trên .
Virus : Thực ra là em rất đẹp trai , nhưng hôm đó đi từ HN về ( đi thăm người yêu là dai_dien_truong_nga đó ) em mót quá , ko biết làm cách nào . Lúc đến thì Olya chuốc bia cho em , tiếc rằng em ko say đc ( say lúc đó thì em mất đời chai à ) nên đánh ngậm đắng nuốt nước Ure để về .Đến cầu Chương Dương do ko làm chủ được mình đã phải dừng lại , và như thế ... tấm ảnh lịch sử đã ra đời . Em đã nói với PV oleola rằng có đăng thì đăng hẳn lên Playboy hoặc CNN , đăng ở VN tiếng vang ko lớn . Nhưng ko sao , xin cảm ơn anh oleola chụp đc những khoảnh khắc của tôi . Tôi sẽ thuê anh dài hạn là thợ nhá .Sau khi về đến cầu Xi Măng HP em lại làm phát nữa nhưng mà ko có ai chụp cả .
 
Các bạn có biết đây là ai không?? Tôi xin dám chắc các bạn sẽ không đoán ra. Tôi xin gợi ý một tí nhé, tên anh ta có một chữ P nè... tên anh ta có một chữ H nè... các bạn chưa đoán ra sao? Được rồi, thêm một tí nữa, tối qua sau chầu sinh nhật, nhậu bét nhè với các chiến hữu như RW, admin, Oleola, Olia...kết quả là bị bà vợ ở nhà tống ra đường và anh thê thảm vậy đó... Nhưng bất chấp hoàn cảnh anh vẫn ngáy o o o....o...o...Tối qua vô tình đi ngang qua tôi đã chộp được bức ảnh lịch sử này vội vàng mang ra thi thố (tôi xin đề nghị có thêm giải cho thợ săn ảnh nữa)... Còn ai nữa mà không phải là bác PHUONGNN

Nào bây giở chúng ta cùng chờ xem bác phuongnn có cảm tưởng như thế nào khi đến với cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời anh.
 
Dai_dien_truong_nga

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không có sự hiện diện của đai_dien_truong_nga. Chúng ta cùng chờ đợi xem cô sẽ mang gì đến với cuộc thi. Vâng..âng, một dáng , không phải là "dáng đứng bến xe" mà là "dáng ngủ gật". thật ấn tượng phải không, cô đã được cấp bằng sáng chế cho "phát minh ngộ nghĩnh" tại Nhật bản năm 2005. Nhưng mà nói nhỏ nhé: sau khi làm vài chai voska, và cởi bỏ bộ da ếch thăng một giấc đến sáng nhưng vẫn chưa đủ nên thế đấy( cái thì có anh RW) chứng kiến.
 
Back
Top