Cười với tin nhắn

weekdaysman

New member
Hôm trước em đọc một truyện cười trên báo về tin nhắn như thế này:

Khi bạn gái gửi 1 tin nhắn không dấu cho bạn :
"Anh oi, em dang o truong, anh den nhanh nhe, muon lam roi, a ma nha em het bao roi, anh mua bao luon nhe ... ma thoi, em mat kinh roi, anh khong can mua bao nua,...nhanh nhe anh, em cho do..."
Thì phải hiểu là :
"Anh ơi, em đang ở trường, anh đến nhanh nhé, muộn lắm rồi, a mà nhà em hết báo rồi, anh mua báo luôn nhé ... mà thôi, em mất kính rồi, anh không cần mua báo nữa,...nhanh nhé anh, em chờ đó..."
Nhân đây em xin đưa ra "Một số lưu ý khi nhắn tin" như thế này:
- Nhắn là đi mua quần áo thì không được nhầm thành áo quần
- Tuyệt đối không nên nhắn tin rủ bạn đi ăn lòng lợn.
- Nếu nhận lời một phụ nữ mời đến nhà ăn tối thì không nên nhắn lại: "Em thật là đảm đang!"
...
Các bác có kinh nghiệm dùng điện thoại di động bổ sung thêm cho ạ!
 
Ông chồng đi công tác xa, hôm ấy được về nhà. Rất mong muốn được vợ đón ở ga để thỏa mãn những ngày xa cách, ông nhắn tin về cho vợ:"Nho don o ga". Tàu vào ga, nhớn nhác trước sau mà không tìm thấy vợ đâu. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm, ông ta đành bắt xe ôm về, trong lòng hầm hầm tức giận. Về đến nhà, bà vợ trong bộ áo ngủ đầy quyến rũ, vừa tắm xong, thơm nức mùi hoa bưởi đi ra mở cửa. Ông chồng thì mặt hằm hằm quát lớn, tại sao bà không chịu ra đón ở ga mà lại còn tắm gội chờ đợi thằng nào đây. Bà vợ nức nở, đâu có đâu, chính anh nhắn em là: "Nhớ dọn ổ gà" mà. Hu hu...., làm em cứ tưởng ...., bở, hu hu, ...
 
Back
Top