Dạ hội Nga, làm gì bây giờ ??? Giúp em với !

  • Thread starter Thread starter Chi
  • Ngày gửi Ngày gửi
:D :D :D Chờ mãi chẳng thấy PP nhắn nhe gì cả, chắc là "chạy vội" thiệt rùi :luigi:

@ bachduong_14 : Sao lại có thể kết luận thế này được chứ, em gái ơi :
bachduong_14 nói:
[color=red:c1611b444a]Chị nhờ vả cũng chẳng được[/color], em là member mới nên HVNN ưu ái thế đấy
HVNN xưa nay luôn nhiệt tình với tất cả mọi người, có phân biệt ai đâu cơ chứ. Nói vậy làm HVNN :( đó
 
huongvenuocNga nói:
:D :D :D Chờ mãi chẳng thấy PP nhắn nhe gì cả, chắc là "chạy vội" thiệt rùi :luigi:

^^, em add bằng Y!M, em ko biết add bằng cái kia, hix... Mãi chả thấy hồi âm, em nhắn tin rồi mà :?
 
Em cuộn lên đầu trang, ở cái chỗ chắc là em sẽ thấy Bạn không có tin nhắn nào hoặc là Bạn có 1 (hoặc 2, 3) tin nhắn ấy. Em vào chỗ đó để nhận hoặc gửi tin. Em cũng có thể vào profile của anh HuongvenuocNga, có mục PM ấy, em click vào đó để nhắn cho anh ấy. Nếu chưa rõ cách sử dụng thì em xem thêm các mục như IT hay Nội quy để tìm hiểu thêm nhé! :D Hay là cần gọi điện thoại để hướng dẫn để anh cho số? :lol:
 
Cảm ơn bác WDM đã hướng dẫn cho bạn PP nha. Em mà ngồi "dưới cánh" bác thì còn nước non gì, bác "chốt hạ" thì em ... teo :D :D :D
 
@ pink.pig: Anh HVNN vừa post bài, em pink.pig thấy ở cuối bài của anh ấy có mục pm với hai cái hình đầu người ấy, em click vào đó để nhắn tin cho anh HVNN nhé!
@HVNN: Bác ơi em đang hướng dẫn em ấy pm cho bác mà, em mà lanh chanh thì em post số điện thoại của em rồi, bác trách oan em quá :( :( :(
 
:lol: Bác ơi, lẽ ra em định pm số điện thoại cho em PP, nhưng nghĩ em ấy chưa biết nhận để đọc, rồi em lại định bảo em PP là pm số điện cho em để em gọi cho em ấy, nhưng mà em ấy đã biết pm đâu mà lại bảo pm, rồi cuối cùng em nghĩ, nhà em xa lắm, về "cự ly" là thua rồi. Em :(:( chuyện ấy thôi chứ thật ra em chẳng oan ức gì đâu bác ạ :lol:
 
Quả là các bác có hơi nghiêm khắc với em Pink.Nhưng dù sao cũng thông cảm được vì em ấy còn là học sinh mà các bác.Em thấy bình thường thì có thể dùng những từ đó cũng không sao lắm,chỉ khi phải viết cái gì đó nghiêm túc, em ấy dùng đúng chính tả là được.Hơn nữa đây lại là diễn đàn nên...Đấy chỉ là ý kiến của riềng e thôi ạ.Dù sao thì "nhập gia tuỳ tục",em Pink cũng nên viết đúng chính tả khi post bài trên diễn đàn của NNN.
À không biết kế hoạch dạ hội của các e bao giờ thì tổ chức???sắp tới,ngay đầu tháng 11 trường chị có tổ chức tuần lễ văn hoá Nga đấy/Mà e học ở Hà Đông chắc đến trường chị xem thì cũng thuận tiện hơn.Sẽ có rất nhiều ý tưởng cho chương trình của các e.Ngoài ra e có thể mail cho chị theo địa chỉ ngoclinh3041986@yahoo.com .Chị sẽ giúp e xây dựng kế hoạch vì chị cũng đã có nhiều kinhh nghiệm trong việc tổ chức roài.vậy nha!!!
 
weekdaysman nói:
:lol: Bác ơi, lẽ ra em định pm số điện thoại cho em PP, nhưng nghĩ em ấy chưa biết nhận để đọc, rồi em lại định bảo em PP là pm số điện cho em để em gọi cho em ấy, nhưng mà em ấy đã biết pm đâu mà lại bảo pm, rồi cuối cùng em nghĩ, nhà em xa lắm, về "cự ly" là thua rồi. Em :(:( chuyện ấy thôi chứ thật ra em chẳng oan ức gì đâu bác ạ :lol:
Em biết pm mà :? Ý em bảo là em pm vào nick anh HVNN bằng Y!M, nhưng mà không được í mà, mà cái skype kia em không biết dùng.
Còn cái vụ dạ hội, nói ra ngại quá, nhưng cô giáo chủ nhiệm em bảo lớp 12 không cần phải làm, miễn hết :? :? :? Phí công các pác cứ pm email, nick mới cả sđt cho em :D :D :D Thôi để lần sau có chuyện khác em nhờ cũng được :oops: :oops:
À mới cả ở Nhà Văn hóa Nga, em nghe loáng thoáng có cái gì đấy hay lắm, hình như là kỉ niệm cách mạng tháng 10 nga thì phải... Nói chung là hay lắm (nhất là được ăn tối :twisted: )... Mọi người có gì offline ở đấy cũng được đấy nhỉ.. 8) 8)
 
Đọc bài cô bé viết mình cứ nghĩ là có "Nhà Văn hóa Nga" mới khánh thành ở đâu đấy!
Nghĩ lại chắc cô bé muốn nhắc tới "Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại HN", 501 KM.
Mình cũng là người hay tham gia các cuộc hội thảo, gặp mặt v.v. ở đấy. Nói chung là một nơi có không gian Nga, có thư viện có khá nhiều sách Nga ... Nhưng ACE 3N offline ở đấy thì chưa hẳn đã "được" đâu!
 
pink.pig nói:
Phí công các pác cứ pm email, nick mới cả sđt cho em :D :D :D Thôi để lần sau có chuyện khác em nhờ cũng được :oops: :oops:
Đừng nói vậy chứ, PP ơi. Việc quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau là truyền thống của NNN rồi. Chớ ngại ngần hỏi mỗi khi có việc gì đó còn "rau bí". Công việc là chuyện nhỏ, song cái nghĩa, cái tình mới là điều còn đọng lại.
@ tamnguyenmotthuo : Bạn tham gia ở Trung tâm đó nhiều thì tốt quá rồi còn gì, nhiều ACE ở đây còn chưa một lần đặt chân tới đó, có thể vì ngần ngại giống như bạn còn e dè khi đến với NNN ý mà :D . Mà sao bạn nghĩ là NNN off ở đấy chưa hẳn đã "được" :roll: Có gì khúc mắc, bất tiện hay sao ? Chia sẻ những cảm nhận của bạn về địa điểm ấy với mình đi, biết đâu, 4rum chúng ta sẽ thử một lần gặp nhau tại đó :D :D
 
Bác HVNN ơi, em "mạnh dạn" thế mà bác bảo em "e dè"!
Đúng là em "đã từng" hay qua lại trung tâm đó thật, nhưng cũng lâu rồi, vì bận bịu quá mà em không tới được. Chắc mấy hôm nữa em sẽ cố gắng thu xếp để qua xem những ngày lịch sử tới đây có hoạt động gì không.
Thực ra tới đấy em cũng chỉ hay vào hai phòng: thứ nhất là thư viện, để mượn sách; thứ hai là phòng họp: thỉnh thoảng có vài cuộc mit-tinh, hội thảo người ta tổ chức ở đấy. Nhưng từ ngày bà giám đốc cũ về Nga tới nay em thấy các hoạt động để quảng bá tiếng Nga của trung tâm có vẻ không được chú ý nhiều như trước nữa!
Còn địa điểm để off thì theo như bác bảo "truyền thống của 3N là nhậu và hát ka ra o ke" thì em thấy ở đấy không tiện thật. Gặp gỡ chuyện trò thì được.
Đấy là chủ quan của em thôi ạ.
 
Cảm ơn tamnguyenmotthuo nha. Còn phải mạnh dạn hơn nữa đấy :D. "Những ngày lịch sử tới đây", không chỉ 501 Kim Mã, mà nếu NNN có hoạt động gì thì mong bạn đừng bỏ lỡ nhé, cho dù đó lại vẫn là "nhậu và hát karaoke" (HVNN nói đó là "truyền thống" khi nào ấy nhể :D :D :D)
Quả thực là chỗ Trung tâm đó và NNN cũng chưa có bao giờ phối hợp tổ chức một hoạt động gì chung. Họ chẳng quan tâm đến NNN (cho dù NNN đã tới đó và tự giới thiệu), và NNN xem ra cũng ... chẳng cần họ :!:. Nghe kể cũng buồn cười, "hữu nghị", "nước Nga trong tôi", "hướng về...", "tôi yêu..."... nhưng đại diện nước Nga lù lù đấy thì chả có vương vấn gì :lol:. HVNN có lẽ sẽ kiến nghị đổi tên NNN thành "Liên Xô trong tôi" thì hợp hơn, vì rõ ràng các hoạt động NNN hợp tác với nước Nga ngày nay còn chưa đúng tầm.
Đúng là chỉ có thế hệ người đi Liên Xô ngày xưa, bây giờ tụ lại online để kể chuyện cũ và offline (không nhậu và hát thì biết làm gì :oops:) để giao lưu thôi.
 
Em sẽ cố gắng, cố gắng!
Nhưng bác ơi, cứ để Nước Nga đi, đừng đổi thành Liên Xô, để thế hệ bọn em- những người học tiếng Nga vào thời điểm bị nhiều người coi là "lạc hậu" (nói nhỏ nhé, mong các thầy cô bỏ quá cho, có những giáo viên giảng từ mới Nga bằng tiếng Anh), có những người không hề biết tiếng Nga, có những người chưa từng đặt chân đến nước Nga và có người may mắn được sang Nga mấy tháng như em, nhưng cùng có một tình yêu bền chặt với tiếng Nga và nước Nga, được online va offline cùng các bác, được học hỏi thật nhiều nhiều kinh nghiệm và kiến thức, để thấy bên mình vẫn còn "nhiều bạn đồng hành".
(Xin lỗi các bác nhé, câu của em dài quá, nhưng mạch cảm xúc không biết ngắt ở đâu!)
 
À, em tưởng gọi là "Nhà Văn hoá Nga", tại thấy cô giáo em toàn gọi thế ---> Cô em hay đi ra đấy, mới cả quen bà Natalia ở đấy, bây giờ thì về nước rồi. Chẳng lẽ cô em lại không biết tên, xong về phổ biến sai cho học sinh :roll: :roll: :roll: . Hay là cô em "tự bịa" nhỉ? :twisted: :twisted:
 
Cô giáo bạn Pink nói thế là đúng thôi, cái Trung tâm văn hóa và khoa học Nga ấy (Российский центр науки и культуры в Ханое" rõ ràng thường được gọi tắt là Nhà văn hóa. Cái linh của nó ở đây này, trong đó có chương trình hoạt động của TT: http://www.rcnk-vietnam.org
Tuy nhiên cũng phải nói thật rằng ở đó họ làm việc chưa mấy hiệu quả, để xứng tầm với tên gọi và vai trò của cơ quan này (3N còn làm tốt hơn việc "truyền bá" văn hóa và khoa học Nga dấy bạn à :) )
 
Trung tâm này vẽ ra thế thôi các bác ạ, chứ có hoạt động gì đâu :cry: Ngó ra xung quanh Trung tâm văn hóa Pháp trên Tràng Tiền, Viện Gớt trên Nguyễn Thái Học, Trung tâm văn hóa Hàn quốc ngay Nguyễn Du...các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm, chiếu phim...của họ diễn ra ầm ầm, liên tục, hấp dẫn...Đằng này cái nhà to vật như thế mà hầu như chả có hoạt động gì cả, mà năm 2007 này là năm Tiếng Nga đấy nhé :cry:
@bác HVNN: Chỗ nhà văn hóa Nga ngày trước có quán cà phê có ăn uống trên gác hai nhưng sập tiệm rồi, nay cho thuê bán vé máy bay. Tak sto quên ngay đi việc off ở chỗ đó nhé.
 
hungmgmi nói:
@bác HVNN: Chỗ nhà văn hóa Nga ngày trước có quán cà phê có ăn uống trên gác hai nhưng sập tiệm rồi, nay cho thuê bán vé máy bay. Tak sto quên ngay đi việc off ở chỗ đó nhé.
Hehehe, thì tớ đã biết mỗi lần off là một lần "gắp - rót" mà chỗ đó chả có gì "gắp - rót" thì off làm sao :lol: :lol: :lol:. Bác tamnguyenmotthuo chưa off lần nào mà cũng đã nhận định "chuẩn" như thế [color=blue:7c48c595bc]"Nhưng ACE 3N offline ở đấy thì chưa hẳn đã "được" đâu!"[/color] :lol: :lol: :lol:. Tớ "đá đưa" vào cái Trung tâm ấy có dụng ý của tớ, bác nào muốn hiểu thế nào thì hiểu :lol: :lol: :lol:
 
Trung tâm văn hóa và khoa học Nga (Российский центр науки и культуры в Ханое) thực ra nó hoạt động cũng không đến nỗi đâu các bạn ạ.
Người Nga họ mở các TT kiểu như thế này ở rất nhiều nước trên thế giới và TT ở Hà nội được đánh giá là 1 trong vài TT hoạt động có hiệu qủa nhất :)
Trong Trung tâm văn hóa và khoa học Nga ở Hà nội hiện có 1 thành viên của 3N (nick "Ufa") làm việc. Tên của Ufa là Thanh Mai, một cô gái rất tốt bụng, dễ thương, tốt nghiệp ĐH tiếng Nga.
Nếu các bạn muốn đọc sách thư viện, học tiếng Nga do GV Nga dạy... thì cứ đến đó nhờ Ufa giúp. Có gì thì cứ bảo là do anh Cuong giới thiệu là được ngay :)
 
Back
Top