Nina nói:inteldog nói:Em nghĩ là không cần thiết đâu anh Le Nin. Phần lớn mọi người trong này đều lấy nick là các nhân vật văn chương nổi tiếng hoặc lịch sử lỗi lạc, Lenin cũng chỉ là một trong số đó. Xocolop khi viết không nhất thiết phải đặt anh Le Nin vào trong ngoặc kép làm anh ấy thấy áy náy.![]()
Nina rất ngạc nhiên khi đọc bài này của bạn inteldog. Bạn thử xem lại trong danh sách các thành viên của NNN có bao nhiêu người "lấy nick là các nhân vật văn chương nổi tiếng hoặc lịch sử lỗi lạc" mà bạn nói là "phần lớn" nhỉ? Chưa nói, tên ngoài đời thì là chuyện của cha mẹ bạn đặt, nhưng nếu trên diễn đàn mà bạn "lấy nick là các nhân vật văn chương nổi tiếng hoặc lịch sử lỗi lạc" thì có lẽ bạn cũng nên viết bài sao cho đừng làm các nhân vật ấy ... xấu mặt hoặc hổ thẹn. Vì nếu không như thế, hầu như ai cũng nghĩ rằng bạn lấy nick ấy để ... bôi xấu vĩ nhân cùng tên, và sẽ thấy phản cảm.
Có lẽ Nina cũng biết tiếng Nga,thế mà còn ngạc nhiên khi nghe người anh em inteldog góp ý cho tớ à?Bởi vì tên vĩ nhân Lênin viết tiếng Việt hay tiếng Nga đều không giống nick và tên thật của tớ là Lê Ninh.Tớ kô có thói quen núp bóng người khác cũng kô nghĩ rằng tớ hay ai đó trùng tên vĩ nhân phải viết lách ăn nói "sao cho các nhân vật ấy đừng xấu mặt hay hổ thẹn" (Vĩ nhân đều sang thế giới khác từ lâu rồi :lol: ).Đề nghị Nina tôn trọng quyền con người của chính bản thân tớ đây này.Kô nên có kiểu suy diễn qui kết chụp mũ cho nhau "hầu như ai cũng nghĩ...".Có nick là Le Nin và làm việc ở chợ Vòm chẳng có gì xấu xa hay phản cảm phải không các bạn?
À quên: Nina và các bạn ạ ở phố Arbat có một ông "Lênin" bằng xương bằng thịt lúc nào cũng đứng giữa phố bên cạnh anh phó nháy.Ăn mặc cử chỉ giống hệt vĩ nhân của giai cấp vô sản nhé.Bỏ ra 150rúp (hơn 5đô) bạn sẽ có cái ảnh chụp chung với "vĩ nhân".Nếu Nina sang đây,chắc Nina sẽ không chạy đến để chỉnh huấn cho hội Tây làm ăn như vậy ở giữa Mát chứ?