[size=18:aef0c93a20]Đồ Sơn ký sự[/size]
(Không phải là cái gì ...ks của chú Virus đâu nhé)
Đồ Sơn đón đoàn NNN bằng những nụ cười... miền duyên hải:
Thị xã Đồ Sơn bây giờ đầy nhóc xe đạp đôi:
Cảm ơn bác Hùng gà mờ, đã book được nhà nghỉ hết ý, có cầu thang giống như thời Liên Xô thuộc:
còn phòng họp của Bộ chính trị, có đèn chùm, cũng gợi nhớ một thời:
View nhìn ra ngoài thì tuyệt vời, hai bên đều là biển:
Cô bé lễ tân của nhà nghỉ, cũng mỏng mày hay hạt làm chú
Virus khá liêu xiêu:
Nhìn từ dưới biển lên, thì khách sạn quá đẹp về địa thế:
Xung quanh khách sạn, có những "sư phụ" chạy loăng quăng, chắc chưa đến giờ "hút ba số ăn phở" trước khi nhà bếp hóa kiếp:
Bãi 3 Đồ Sơn hiên nay đang được xây dựng nhanh chóng, trông cứ như Ma Cao.
Dưới đây là ảnh của Ca si nô Đồ Sơn:
Còn đây là Hòn Dáu Re sót:
thành phố Hoa Phượng Đỏ quả là danh bất hư truyền:
Ngoài ra, hoa cũng được trồng khắp nơi:
Bãi 2 Đồ Sơn rất gây ấn tượng với đoàn NNN vì có một gánh tạp kỹ diễn vở "Tôi nhanh tay bà con nhanh mắt":
Diễn viên chính đang diễn. "Kể ra, kiếm tiền cũng dễ nhể" - quá hấp dẫn với một mem nhiệt tình của NNN: bác
Hướng về nước Lào.
(Hai cái chân đầy lông lá cạnh diễn viên chính là của bác
Hướng về nước Lào nhà mình).
"Ông này thắng rồi, đây, trả ông hai trăm" (nói với một diễn viên phụ):
Đội ngũ diễn viên phụ đông đảo...
... cũng thu hút được vị
Admin Virus khả kính (cởi trần, ngồi xổm quay lưng) gí mũi vào xem cùng bác
Hướng về nước Lào- tay quần đùi đen:
Biển nhìn xa thì được, nhìn gần thì toàn bùn. Hai cô gái Hải Phòng đang cố gắng tắm trong làn nước bùn đó:
Tuy đi chơi, nhưng cháu vẫn nhớ ông bà. "Alô, ông ngoại à? cháu đang ở Đồ Sơn..."
Đồ Sơn vẫn còn cảnh "nãng mạn" xây lâu đài trên cát:
Có các "đồng nghiệp" vác máy đi chụp lang thang:
"tác nghiệp":
Ngày hôm sau, cả đoàn đi Hòn Dáu, là nơi có ngọn hải đăng năm 1972 bị Mỹ oánh phá ác liệt:
Bến tàu:
Sóng cuộn sau con tàu đưa đoàn ra đảo Dáu:
Từ đoạn này, ảnh do
Virus chụp:
Cầu đo mức triều của đảo:
Trên đảo, ngay từ cầu tàu vào có một chùa, thu hút các thành viên nữ của đoàn vào xì xà xì xụp lễ bái. Cái tay áo đen quần ngố trắng, đứng ngẩn ngơ trong sân chùa vẫn là bác
Hướng về nước Lào:
Còn trạm khí tượng cũ do người Phú Lang sa xây dựng năm 1936, nay vẫn còn. Đây là căn nhà gây nhiều cảm xúc cho những tay máy nửa mùa của NNN:
đường lên Hải đăng vất vả thật (chú ý mấy cái người bé tí kia là thành viên đoàn NNN đó ạ), nhưng đẹp và mát vì nhiều cây:
ngọn hải đăng đây rồi:
dưới chân hải đăng, có một nàng tiên cá gày nhom cu đơ, nhưng rất quyến rũ đồng chí
Virus:
Đứng trên Hải đăng mà nhìn, thuyền đánh cá đã bé tí còn bé tí hơn:
Còn nhìn về bãi ba, đầu mút của bán đảo Đồ Sơn...:
Xin kết thúc ký sự bằng một số ảnh chuyên đề (
phuongnn chụp):
Chuyến đi đánh dấu bằng những ấn tượng sâu sắc, đầu tiên là tình bạn giữa các thành viên nhí:
Ở Hòn Dáu, đoàn gặp hai bác thợ xây ngồi thổi cơm trưa, với nụ cười tươi và thân thiện:
đáng chú ý, là các bác có một cái nồi áp suất của Liên Xô xịn, thâm niên công tác gần được 25 năm để "về một cục":
Ký sự đến đây là hết, thân ái chào các bạn.
[color=blue:aef0c93a20]
Đã sửa và bỏ đi một số ảnh vì lý do - tế nhị, riếng tư - virus[/color][/i]