Vào ngày 1 và mùng 2 tháng 4 trên đường La vru sin ski, tại Matxcova đã diễn ra hội chợ du lịch và quà tặng. Thể theo nguyện vọng của bác USY, em đã tìm đến hội chợ này, và mang về cho bác những con búp bê gỗ, tranh khảm ... truyền thống của Nga.
Nói chung em thấy hội chợ năm nay (hay là mới năm nay có hội chợ này) khá là văng vẻ, và ít đồ lưu niệm. Em đã đi dạo quanh gian phòng triển lãm, chỉ có một dãy hàng bầy bán quà lưu niệm. Lúc đó em đã nghĩ là, ko biết có phải mình đi nhầm địa chỉ hay ko. Có thể bên tầng trên là tầng trưng bày, nhưng em lại thấy biển ở bên dưới nó ghi là Исторический музей, giá vé vào cửa với người lớn là 350 rúp. Em định làm 1 phát, đi cho biết, nhưng mà nhìn lại mới thấy hình cái máy ảnh to tướng và một dấu gạch chéo ở giữa, quan sát 1 lúc thì còn thấy những ai muốn lên phòng trên đó, phải đi thêm một cái nilon vào chân, rồi gửi túi, gửi áo,... lách cách lắm. Thấy bí ẩn quá, nhưng mà nhớ lại đêm hôm trước mới mất 200 rúp tiền ngu vì tội đi tacxi từ đằng sau nhà mình về ... nhà mình nên em ngậm ngùi để cho cái phòng đó là bí ẩn với em luôn.
Dù như thế, đã đi thì cũng phải cầm cái gì về chứ. Trước khi đi đã mượn cái máy ảnh, rồi còn khoe tung ốp lên là đi ... hội chợ rồi.
Tại " hội chợ". Ở bên ngoài đường trước cửa của viện bảo tàng, là một dãy hàng bán đồ lưu niệm của những người Trung Á, bán các mặt hàng như búp bê bằng gỗ nổi tiếng của Nga, rồi cả những sản phẩm làm từ gỗ, trạm trổ theo phong cách truyền thống của Nga.
Ngoài ra, họ còn bán nhẫn, vòng được làm từ đá mà ta hay thấy những người Digan hay đeo :
Tại một cửa hàng, là những bức tranh vải, vẻ phong cảnh, con người rất đẹp do một người phụ nữ Trung Á bán. Giá cả của những bức tranh này cũng khá mềm, chỉ từ 200 -500 rúp một chiếc, tùy theo kích thước và chất lượng
Đi vào bên trong bảo tàng, ở bên phía tay phải, dễ dàng nhận ra hãy hàng bán quà lưu niệm.
Đầu tiên là một cái giá đựng đầy tem. Tại đây có đủ các loại tem, từ tem về những câu chuyện dân gian Nga ( Русское народные сказки )do И. Я. Билина vẽ, giá các con tem loại này vào khoảng 120 rúp/ bìa. Ngoài ra, bạn còn có thể mua những con tem về du hành vũ trụ Nga, có đủ các nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của Nga... Giá trung bình cho một bìa tem là 40 - 60 rúp.
Đi sâu vào bên trong, có một dãy hàng bầy bán các loại tranh gỗ, khăn quàng, hộp sơn mài, búp bê, ví ... truyền thống của đất nước Nga. Giá cả cũng "mềm" và ko đến nỗi quá mắc.
Những chiếc ví đựng tiền
Hộp sơn mài vẽ phong cảnh nổi tiếng ở Nga
Hộp đựng kính
Búp bê mặc áo truyền thống của thiếu nữ - Кукла Марфа
Khăn Platok giá 750 rúp.
Búp bê nam - Кукла Ульян
Rất tiếc là em ko lên tầng 2 để xem trên đó có cái gì. Em nghĩ trên đó ko phải là hội chợ, bởi vì hội chợ thì ai lại bán vé vào cửa đắt như vậy.