du lịch việt nam

Em đã viết nhật ký về chuyến đi đó từ lâu rồi
Khặc khặc ,lại còn viết nhật ký nữa cơ à ,nãng mạn phết . Đà Nẵng đẹp á , em thấy mấy đứa bạn ở ĐN , và con bé bạn thân em thì bảo ĐN chẳng có gì đẹp cả . Hay là nó sống lâu ở đó rồi nên thấy thành phố của nó ko có đẹp cho lắm , quen cảnh quen người rồi mà .Thế mà em cũng ở HP gần 20 chục năm , đi đâu cũng bảo HP đẹp , hé hé , sướng quá

Nhân tiện trong topic du lịch này ,anh em ta làm quả xuyên Việt cái nhâỷ , vừa nãy là ĐN rồi ,bây giờ em là người khởi xướng ra , thì cho các bác đến HP cái nhỉ , :lol: :lol: :lol: , Wellcome to Hai Phong
 
Em đã viết nhật ký về chuyến đi đó từ lâu rồi, nhưng bằng tiếng Nga. Chưa đủ sức để dịch. Vả lại, nếu dịch ra tiếng Việt, em sợ bạn finding lại chửi rằng viết về Việt Nam bằng cái ngôn ngữ "bẩn thỉu" (mặc dù trong nhật ký của em ko có từ bậy).

Này bạn, tôi tuy không phải là finding, nhưng ít nhất tôi chưa thấy finding "chửi" bạn bao giờ cả, càng không thấy anh ta nói rằng bạn có ngôn ngữ "bẩn thỉu", những thứ này hình như toàn là bạn tự khoác cho bản thân mình thôi. Hơn nữa trong bài viết của mình mà lại đi nói kháy người khác như vậy liệu có được coi là vi phạm nội qui chưa nhỉ :?:
 
Nhân tiện trong topic du lịch này ,anh em ta làm quả xuyên Việt cái nhâỷ , vừa nãy là ĐN rồi ,bây giờ em là người khởi xướng ra , thì cho các bác đến HP cái nhỉ , Wellcome to Hai Phong
Hoan hô! admin thấy chủ đề về du lịch đang được thảo luận khá sôi nổi. Chứng tỏ bà con Nước Nga Trong Tôi.net rất khoái đi du lịch. Có khi ta phải mở hẳn một diễn đàn con về Du lịch chăng? Các Bạn thấy thế nào?
 
Theo yêu cầu của em virus thì nguyenthuhanh82 cũng có đi tìm các tài liệu về thành phố Hải phòng nhưng mà đến giờ thì thấy bó tay qúa. Đành phải nhờ đến sự chi viện của các bác khác thôi em tài hèn sức mọn ko dám lấn sân nữa.
 
virus nói:
Khặc khặc ,lại còn viết nhật ký nữa cơ à, nãng mạn phết.
Cũng không đến nỗi như thế đâu, mà chỉ vì chuyến đi của mình thú vị và buồn cười quá nên khi về Hà Nội, kể cho mấy đứa bạn cùng ký túc, chúng nó toàn đến từng người một... Cuối cùng, sau khi kể lần thứ 6 gì đó, thấy chán quá, mỏi hết cả lưỡi, thì viết "nhật ký" rồi foto ra mấy bản... :lol: hihi, gọi là "áp dụng những thành tựu kỹ thuật tiên tiến trong cuộc sống hàng ngày" :lol:
virus nói:
Đà Nẵng đẹp á , em thấy mấy đứa bạn ở ĐN , và con bé bạn thân em thì bảo ĐN chẳng có gì đẹp cả.
Thành phố thì thật không có gì cả, nhưng bãi biển cách Đà Nẵng 6-7 km (không còn nhớ tên của nó) thì đẹp thật. Và thích nhất là bãi biển Non Nước.
virus nói:
Nhân tiện trong topic du lịch này ,anh em ta làm quả xuyên Việt cái nhâỷ , vừa nãy là ĐN rồi ,bây giờ em là người khởi xướng ra , thì cho các bác đến HP cái nhỉ , :lol: :lol: :lol: , Wellcome to Hai Phong .
Em hãy viết rõ ràng em mời đến thăm chỗ nào của Hải Phòng. Chị đi Hải Phòng hơn một trăm lần và khoảng hai chục lần đến Đồ Sơn, nhưng chưa thấy nó có cái gì đặc biệt hoặc thú vị cả :roll: Chỉ có 1 điều là HP gần Hà Nội, nên khi không có thời gian hoặc sức lực đi xa, thì ra bãi biển ĐS cũng được.
 
Thành phố thì thật không có gì cả, nhưng bãi biển cách Đà Nẵng 6-7 km (không còn nhớ tên của nó) thì đẹp thật. Và thích nhất là bãi biển Non Nước.

Bãi biển mà dai_dien_truong_Nga nói chắc là Mỹ Khê à? Bây giờ đường Phạm Văn Đồng làm cho khu ấy thay đổi nhiều. Cả núi nữa chứ dai_dien_truong_Nga, tuy là Non Nước thì chưa thú vị bằng núi Chúa (Bà Nà), eo ơi, đường đèo quanh co dốc phát ghê, tha hồ mà cảm giác mạnh, Nina nhớ hình như gần 30 chiếc gương cầu. Cây cối rất thú, tuy là những cây to ở gần đường đã bị đốn mất, hoa cũng đẹp nữa. Nina thích nhất ở Ngũ Hành Sơn (Non Nước) là động Huyền Không, một cái động từ chân tới đỉnh núi, đầy mù (có lẽ là khói hương do khách du lịch đốt, vì thế mình không đốt nữa), rất bất ngờ. Hihi, nhưng leo các bậc thang hơi bị mỏi chân :)
 
Saigontourist quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền hình Nga
Đêm 8/7, Saigontourist phối hợp cùng Công ty Du lịch Profreal (Nga) và Đài Truyền hình Nga Extreme TV thực hiện 5 tập phim quảng bá du lịch Việt Nam. Nội dung chính của bộ phim xoay quanh câu chuyện cô gái Nga đi tìm viên ngọc rồng, có dựa vào truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân của Việt Nam và quay trên bối cảnh là phong cảnh núi non, biển Việt Nam ở Cần Giờ, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế, Phong Nha... Thực hiện bộ phim này, lãnh đạo Saigontourist cho biết, sở thích du lịch của dân Nga khi đến Việt Nam là muốn được nghỉ ngơi, thư giãn dài ngày cùng gia đình tại các khu du lịch ven biển và mua sắm tại TP.HCM. Bộ phim này dự kiến sẽ phát trên truyền hình Nga vào tháng 9/2004. Saigontourist tài trợ chính với kinh phí khoảng 20.000 USD.
X. Hòa (NLĐ)
http://www.htv.com.vn/data/news/7/22286/quangba_dl-nld.htm
 
admin nói:
Nhân tiện trong topic du lịch này ,anh em ta làm quả xuyên Việt cái nhâỷ , vừa nãy là ĐN rồi ,bây giờ em là người khởi xướng ra , thì cho các bác đến HP cái nhỉ , Wellcome to Hai Phong
Hoan hô! admin thấy chủ đề về du lịch đang được thảo luận khá sôi nổi. Chứng tỏ bà con Nước Nga Trong Tôi.net rất khoái đi du lịch. Có khi ta phải mở hẳn một diễn đàn con về Du lịch chăng? Các Bạn thấy thế nào?

Tôi có ý kiến thế này, bất kể các bạn đi đến đâu, dù là những điểm du lịch nổi tiếng hay chỉ là nơi các bạn đi qua trong chuyến công tác, hay chính là quê nội hay quê ngoại của bạn ....hãy nhiệt tình chụp ảnh & đưa lên DD này của bọn mình.
Thật là tuyệt vời ! Chỉ cần ngồi 1 chỗ rung đùi mà khôn ra rất nhiều đấy, nào chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé ! Nếu các bạn viết cả cảm xúc của mình khi đi qua những vùng, miền ấy thì còn quí hơn nhiều nữa ...
 
Em hãy viết rõ ràng em mời đến thăm chỗ nào của Hải Phòng

aga , bây giờ ko còn ra ĐS nữa rồi , ra đó chỉ có là ăn hải sản tươi và ngắm hoàng hôn mà thôi . Đi hóng gió cũng OK , nhưng cái đó thường chỉ dân HP tầm chiều tối phóng xe ra ngoài biển hóng mát ăn uống rồi tối về luôn . Giờ ngoài HP du lịch dường như chỉ còn Cát Bà . Bác nào đã ra Cát Bà rồi thì chắc biết . Từ nhà hát lớn HP , đi thêm khoảng 10 phút nữa là ra đến bến Bính , rồi mua vé tàu khoảng 40.000 VND với tàu thường và khoảng 80.000 VNĐ với tàu cánh ngầm . Đi khoảng 1-2h đồng hồ là ra đến đảo Cát bà , ngay mới xuống tàu đã thấy có cái cổng to tướng viết Wellcome to Cat Bà . Hoặc bây giờ các bác có thể ra đó bằng đường bộ .Thẳng từ HN trên đường 5 , đi qua cầu Vượt Lạch Tray , rồi đi qua nhà em là các bác ra tới cảng Chùa Vẽ.Sau đó rẽ phải đi thẳng khoảng 30 phút nữa là tới bến phà . Đi khoảng hơn tiếng nữa thì ra tớ Cát Bà . Em mới đi 1 lần kiểu này hồi nó đang làm phà ra Cát Hải . Có thể đi 2 ngày thì đẹp. Ngoài đó thì OK rồi cảnh đẹp dù hơi bé . Cách đây khoảng 10 năm thì Cát Bà chưa có gì cả , điện cũng chưa có như bây giờ . Các bác bây giờ muốn ra bãi Cát Cò , Cát Tiên chỉ việc đi qua đường xuyên núi , trước đây phải đi qua hầm , mỗi người 1000 VNĐ . Truớc đây trên con đường chính của Cát Bà chưa có nhiều nhà nghỉ và đẹp như bây giờ . Ra Cát Bà ngoài tắm biển , nước trong nhìn thấy đáy và rất mặn các bác còn có thể đi thăm các đảo nhỏ của nó . Em đi nhiều đảo , vào nhiều hang rồi , nhưng mà khoái nhất vẫn là ra đảo khỉ . Hehe cách đây 10 năm ra đó nhớ nhất là đc nếm món óc khỉ tươi , bố chỉ cho ăn 1 miếng nhưng nhớ mãi vì nó tanh . Xong mấy lần gần đây ra thì ko còn nữa rồi . Mang tên đảo khỉ tất nhiên nhiều khỉ rồi nhưng lần gần đây nhất em ra hồi năm 2003 thì khỉ chỉ dám ngồi trên cây đợi nguời vất đồ ăn vào sâu , hồi bé em còn bị khỉ túm tóc đánh cho 1 trận nữa à .
Về sự tích cái tên Cát Bà em có nghe ông ngoại ( trước đóng quân tại đó ) kể lại là : ở đảo Cát Bà hồi trước chỉ toàn là phụ nữ nên mang tên là : Các Bà , sau đó dân ta đọc lái lại là Cát Bà cho gần với tên Cát Hải . Ngoài ra ở đó còn có đảo Cát Ông , nghe mấy người ngoài đó kể là lên trên đỉnh núi sẽ thấy một phiến đá vuông vắn có vẽ hình bàn cờ . Chẳng biết sự thật thế nào vì em ko đủ sức leo lên đó .
Ngoài Cát Bà có 2 bãi chính ( bây giờ có cả bãi 3 , 4 ) là Cát Cò và Cát Tiên . Bãi Cát Cò rộng nhất , chỉ cách cầu phao đỗ tàu thuyền ở cảng 1 vạt núi , ai khỏe cũng đủ sức bơi sang bên kia ( em đã định phá kỉ lục nhưng đến giữa núi thì phải bơi vào ) . Bãi Cát Tiên hồi trước thì từ bãi Cát Cò đi qua 1 dãy núi bằng cầu thang đá . Bãi Cát Tiên nhỏ hơn Cát Cò nhiều nhưng nước thì ôi thôi , trong , sạch , mặn và rất sâu . Nghe nói bây giờ đã có đường đẹp ra đó và ngoài đó đã xây nhà nghỉ . Các món ăn ở ngoài đó thì phong phú , có cả hải sản và lâm sản . Lâm sản thì em ăn ít ( hoẵng , khỉ , tắc kè , chim ...) còn hải sản thì ăn nhiều . Ngoài đó có dịch vụ ra ghe ăn đêm , đi bẳng thúng . Các bác ra đó có thể ăn mực tươi vừa vớt lên dưới ghe , hoặc ghẹ , hoặc cua ,tôm bể . Em nhớ nhất có lần ăn mực luộc tươi . Sau khi rút cái đầu nó ra và đổ ra bát cái nước đen của mực đó , em định đổ đi , thấy mọi người ở đó cứ nhìn , thế là có 1 chú dân thổ địa ở đó nói là " cháu ko biết ăn mực à " hic hic xấu hổ đỏ tía tai . Sau đó chú bảo là con mực thì ngon nhất là cái nước đen đen đó đó , cứ thử uống nó xem . Bác nào có điều kiện ăn mực tươi thì cũng thử nhé , ngọt thì thôi rồi . Oa ! Cái đó gọi là sành ăn hehhehehe . Thế là sau đó em chỉ đợi bố mẹ em ăn mực là tranh cái nước đó . Uống rõ nhiều khỏi cần ăn luôn . Hay là do cái đó mà bây giờ mình đen thế này nhỉ ???
Ban đêm ngoài Cát Bà thì các bác khỏi cần quạt luôn ( có nhiều nhà nghỉ đến bây giờ đêm vẫn cắt điện , chỉ chạy máy phát để tủ lạnh hoạt động mà thôi . )gió lồng lộng . Rồi đến khoảng 4h sáng ra ngoài bãi biển đào cát lên mà tắm cát , ngủ đến khi có người đi tắm thì thôi . Muốn đi thăm quan cả thị xã Cát Bà , trước đây chỉ với 2000 VNĐ có thể đi khắp thị xã , vì có mỗi đường chính thôi mà . Đi bằng xe Minsk .
Hú hú , wellcome to Cat Ba , thôi bây giờ em đi lĩnh tiền hướng dẫn viên du lịch và tiền quảng cáo đây .
PS : giá cả ngoài đó đắt lắm các bác à . Em ko phải trả tiền bao giờ nhưng mà thấy đắt kinh khủng , hình như vào tầm cao điểm như tầm này thì giá phòng có thể lên tới 600.000 VND/phòng/đêm hic hic .Nhớ mang theo nhiều gengi nhá bác
 
Nhân tiện em xin làm một seri HP luôn .
Vào trong thành phố , chắc cũng chẳng có gì để ngắm cả ngoài đi ăn mấy món ngon ngon . Các bác HN chắc cũgn biết bánh đa cua HP . Em thì chẳng thấy món đó ngon tí nào cả , nhưng mà cũng hay ăn và cảm nhận tốt nên cũng có cảm giác về món này . Bánh đa cua HP ngon nhất là ở ... chẳng có chỗ nào cả , mấy đứa con gái thì nói ngon nhất là ở đường Lê Lợi , đứa thì nói ở đường Trần Nguyên Hãn . Bánh đa cua ăn ngon khi và chỉ khi có những thứ này :thứ nhất cua ( tất nhiên ) ngon nhất là cua đồng .Em thấy mẹ em bảo thế còn em chẳng phân biệt được , thấy cua đồng với cua bể khác nhau ở chỗ cua bể to hơn , ăn ngọt hơn mà thôi . Cái này ko thuộc thẩm quyền của em . Sau đó là bánh đa cua . Bánh đa cua làm từ ...bột và làm thế nào em cũng ko biết , nhưng mà sản phẩm ra hàng thì phải là bánh đa sợi trong , bề ngang vừa phải , có độ bóng và hơi ẩm ẩm nếu sờ vào . Sợ phải dai ko bị gẫy như mấy sợ bánh trong gói mì đâu à . Thứ 3 là rau muống hoặc rau zút ( từ này viết thế nào nhỉ ) , hành phi vàng , cà chua , mắm tôm , sườn hoặc xương , chả lá lốt . Chế biến ...bác nào muốn biết em sẽ post tiếp , đang du lịch quay ra dậy nấu ăn thì ...buồn . Bánh đa cua ăn sẽ có vị ... cái đó để em hỏi người yêu em nhá , vì em chẳng thấy nó có vị gì cả , ko thích mà . Nếu là SV đã có lần về HP , chắc hẳn sẽ biết bánh đa da liễu . Gọi là bánh đa da liễu vì mấy cái quán đó gần khoa ... da liễu BV Việt Tiệp . Nó nằm trên đường Trần Phú , con đường đẹp nhất HP và cũng là con đường của trường em hé hé , đối diện với nhà hát lớn . Quán đó đông vì trước đây cũng rất ngon ,quan trọng là rẻ nữa . 1 bát 2000 VNĐ ( tỉ giá cách đây 3 năm ) có 2 chả lá lốt hoặc chả vàng . Thêm nữa có thể gọi rau bét nhè . Thỉnh thoảng lại nghe thấy í ới từ bên kia đường : cho em bát rau anh nhé --> 1 bát rau bên đường . Bây giờ thấy mấy đứa bạn bảo là ở đó giờ ít khách lắm vì bẩn quá , làm ăn chán quá .Trước đây đông vì ở đó tụ tập 2 trường Trần Phú và Ngô Quyền gần gần . Em thích ăn nhất là bánh đa trắng với sườn tại đường Mê Linh .
Xong món bánh đa cua , em sẽ dẫn các bác đi ăn ốc xào . Cái này trên HN ko có , chỉ có ốc biêu xào , dưới em là mấy con ốc nhỏ nhỏ cũng xào lên . Ăn cũng ngon , nhưng em ko thích mấy món con gái đó . Đi ăn ốc thích mỗi là rửa tay bằng nước lá xả hoặc nước lá chè . Em ăn ốc phải có người khều hộ mới ăn , 1 , 2 con sau đó ra rửa tay vào ăn tiếp .
Cũng nghe nhiều người HN nói thích món bún riêu cua và bún cá HP . Em ít ăn nên ko rõ muốn ngon phải thế nào , mặc dù cũng biết làm .
Sau đó sẽ đi ăn lẩu nhá , hoặc gỏi cá . Đã bác nào ăn gỏi cá sống chưa .Đến Lạch Tray đi hoặc vào An Đà. Em khoái cái món cá rô , hoặc cá gì nhỏ nhỏ đang bơi trong chậu , cầm đầu nó rồi đập đập vào thành chậu cho nó ngắc ngoải , rút đầu ra ( nhớ rút khéo để kéo cả ruột và mật ra ) rồi gói vào với rau sống , lá dấp cá ,mùi ... bôi chút mù tạp và sau đó chấm nước tương ( HP gọi là nước bỗng làm từ xương cá và thính ninh dừ ) rồi ăn thì chu choa tuyệt hảo .Ăn vào trong miệng vẫn thấy đuôi cá đập đập. Món này uống cùng bia hoặc rượu đế .
Nếu nói về các món của học sinh , thì cần phải kể thêm bánh bèo Lê Đại Hành , cháo cay Trần Bình Trọng , xôi thịt Lãn Ông ( quên tên cái đường này rồi , gần Phan Bội Châu với Lý Thường Kiệt đó ) , bánh mì patê 500 đồng Hàng Kênh ...
E hèm , em mỏi tay rồi , có bác nào có cảm xúc với những gì em viết trên , xin cho 1 câu biểu dương , bác nào làm nhà báo có thể lấy tài liệu này để viết bài về du lịch và ẩm thực HP , em sẽ bổ xung thêm sau khi nhớ ra ( nhớ trích nhuận bút em nhá ) . Bác nào có nhã hứng về HP dịp hè những năm sau , em xin làm hướng dẫn viên miễn phí . Xa nhà lâu quá rồi , ko biết có quên ko nhỉ .
 
Ôi em ơi! Đi Cát Bà mà đi bằng tàu siêu tốc từ Đồ Sơn ra thì có mà cá được bữa no! Mà nếu xung quanh ai cũng nôn mửa thì mình cũng khó mà giữ nổi :)
 
Trời , thả nào chị là người SG . Đi tàu cao tốc từ Đồ Sơn ra làm sao được , trước đây thì ra Cát Bà chỉ bằng đường thủy là đến phà Bính rồi mua vé , còn bây giờ có thêm đường bộ là đi qua đảo Đình Vũ , ko ai đi ra Cát Bà từ Đồ Sơn cả chị gái à .
Hehe , uh cũng khó mà tránh khỏi bị say sóng . Em thì đi thoải mái , chẳng biết say cái gì cả , trước giờ mới biết say gái thôi à . À mà gái HP xinh lắm đó các bác , chắc các bác cũng đã nghe danh rồi . Nhưng con gái HP bướng , khó trị , khó bảo , liều , dễ yêu nhưng yêu ko dễ . Giọng nói thì cao thanh như loa phóng thanh , thường thì chỉ có trai HP mới bắt bài đc( các bác đừng nói với ai là em nói thế này nhé , ko vợ em nó giết em chết ) . Còn trai HP á nhìn em thì biết , há há :D :D :D :D ai muốn làm dâu HP hoặc rể HP ko , em mối lái cho . Có cái điều kiện là các bác dấm cho em 1 mối ở chỗ bác sống là đc rồi
 
virus nói:
có bác nào có cảm xúc với những gì em viết trên , xin cho 1 câu biểu dương,...
Xin biểu dương 1 câu: Mấy bài của em hay thật, nhưng có lẽ lúc em viết bài, em đang đói lắm nhỉ :lol:

Hiện nay, ở Hài Phòng có mấy người Nga sống và làm việc. Họ rất yêu thành phố này và những người dân của nó. Bạn nào quan tâm, có thể đọc bài báo về 1 cặp vợ chồng người Nga sống ở Hải Phòng gần 7 năm rồi.
http://vietnam.vnagency.com.vn/VNP-Website/News_Detail/Default.asp?ID_Cat=96&ID_NEWS=2055&language=RU&number=12&year=2003
Tôi chỉ trích 1 đoạn: "Супруги говорят, что им нравится жить в Хайфоне: это очень спокойный город, в котором живут простые, добросердечные люди. По вечерам они любят прогуливаться по красивому парку рядом с домом."
ctybaical-02.jpg


virus nói:
bây giờ ko còn ra ĐS nữa rồi , ra đó chỉ có là ăn hải sản tươi và ngắm hoàng hôn mà thôi. Đi hóng gió cũng OK, nhưng cái đó thường chỉ dân HP tầm chiều tối phóng xe ra ngoài biển hóng mát ăn uống rồi tối về luôn.
Hehe, cũng có người thích hóng gió hơn cả dân Hải Phòng. Có một lần Olia cùng một người bạn ngồi uống bia, bỗng nhiên Olia thấy nhớ biển quá, bảo bạn: "Đi chơi đi!!!". Bạn hơi ngạc nhiên, đang đi chơi còn gì nữa :? hỏi Olia "đi đâu?". Olia bảo "Đi Đồ Sơn đi!". Tưởng bạn sẽ không đồng ý, vì lúc đó đang ở Hà Nội và đang là hơn 11 giờ đêm rồi. Nhưng hóa ra, bạn Olia cũng hơi bị hâm như Olia :lol: Tóm lại, sau khi qua ký túc lấy hộ chiếu và những đồ cần thiết, mặc thêm áo vào (đó là 13 tháng 2, thời tiết tương đối rét, còn khi đi xe máy vào buổi đêm, thì thấy rét kinh khủng thật), chúng tôi đi. Xuất phát từ Hà Nội đã là 12:30 rồi, lúc đến Hải Phòng thì hơn 4 giờ sáng (vì gió lạnh và tối quá, nên đành phải đi chậm). Đến HP, cũng không biết đường đi Đồ Sơn. May là gặp một người cảnh sát. Ông ấy nhìn chúng tôi rất lạ :shock: , đòi kiểm tra hộ chiếu, rồi hỏi "Thế các bạn đi Đồ Sơn làm gì mà đi ban đêm?" Chúng tôi giải thích là chúng tôi nhớ biển quá, thèm hóng gió quá, nên không chờ được đến sáng mà đi luôn. Có lẽ, ông ấy là một người Hải Phòng chính hiệu, như Virus, thấy lí do này rất chính đáng, nên trả lại hộ chiếu ngay và giải thích đường đi rất chi tiết.
Đến ĐS, tìm KS, ăn sáng, ngắm bình minh xong, thì trời đã sáng rồi. Olia đi tắm biển. Thích lắm!!! 8) Hihi, bạn Olia không dám, cứ kêu là rét quá. Mấy người Việt ngồi ăn sáng ở một quán ăn gần bãi biển mà Olia tắm (toàn mặc áo da, mũ len), thấy một người tắm biển, thì :shock: ... chắc là họ cảm thấy càng rét hơn nữa, nên không ăn được tiếp mà cứ nhìn Olia tắm :lol: :D
 
virus nói:
Trời , thả nào chị là người SG . Đi tàu cao tốc từ Đồ Sơn ra làm sao được , trước đây thì ra Cát Bà chỉ bằng đường thủy là đến phà Bính rồi mua vé , còn bây giờ có thêm đường bộ là đi qua đảo Đình Vũ , ko ai đi ra Cát Bà từ Đồ Sơn cả chị gái à .

Em trai yêu quý, hồi đó chị đang học ở Đồ Sơn mà, người ta tổ chức chuyến đi ấy cho học viên em ạ. Bao nhiêu giáo sư tiến sĩ đáng kính gì đó đều ...say sóng, tý nữa thì chị cũng bị lây đấy. Mà khổ, sau đó ít lâu thì mình đi xe ô tô cũng không chịu nổi :), mãi gần đây mới Ok trở lại :)
 
Có lẽ HP là thành phố lớn thanh bình , sạch sẽ và thoáng mát nhất miền bắc. Buổi chiều tầm 4-5h anh chị em có thể đi thong thả dạo trên mấy con đường như Trần Phú , Lê Đại Hành , Hoàng Diệu ko một bóng nắng ,ko bụi , cây cối xanh rờn . :o :o . Em chịu ko thể sống đc trên HN quá 3 ngày ,cho nên dù có nhiều lần lên HN nhưng chẳng biết đường nào với đường nào cả . Hé hé
To chị Nina : hồi trước chị học gì ở ĐS vậy chị , thế chị gái là ngừơi ĐS à .
To all : du lịch đến HP đến đây là kết thúc . Xin các bác chuyển qua chỗ khác .Những chuyên gia về thành phố của mình đâu rồi ,làm mấy bài giống em cái đê
 
Không, hồi đó chị học một lớp "tập huấn nâng cao tay nghề" gì đó có 2 tuần thôi virus à. Họ tổ chức ở Đồ Sơn, được dịp tha hồ tắm biển, ăn hải sản. Nhưng hồi đó trời cũng hơi xấu, mà buổi tối thì cũng chỉ đi dạo thôi.
 
Đà nẵng:

Đúng là Đà nẵng là một thành phố được quy hoạch gọn gàng, sạch sẽ cùng với những người dân thật thà chất phác. Năm ngoái mình có dịp đi du lịch vào đó, một ấn tượng là gặp bất cứ bac xe ôm nào cũng khen ông Nguyễn Bá Thanh. Hình như chả có thành phố nào trên đất nước Việt Nam Tết đến UBND thành phố lại cho tiền ăn Tết cho mỗi bác xe ôm 200.000 :lol:

Từ bãi biển Mỹ Khê xanh trong vắt, đến những cây cầu hoành trang bắc qua sông Hàn. Tối đến dọc bờ sông Hàn chả khác gì Pari bên dòng sông Sen...

Hải phòng - Đồ sơn

Hải phòng mấy năm trước buồn quá, gần đây Hải phòng đã thay mình đổi áo rồi. Nhưng thích nhất là về Hải phòng không có bụi và kẹt xe.

Nếu ai muốn về Đồ sơn - hãy đến vào mùa đông nhé. Tuyệt vời luôn ! Sẽ được tận hưởng hết những cái nét đẹp trên bờ của Đồ sơn. Đừng đến Đồ sơn vào mùa hè, và nhất là đừng bao giờ tắm ở biến Đồ sơn (nói thế Virut lại cú chị ), bùn lầy nhầy dầy 10 cm, kinh hoàng luôn :(

Huế

Mình vừa ở Huế về. Nếu ca ngợi Huế nhiều quá chắc là sẽ thừa mất thôi :D Nhưng đã đến Huế một lần chắc ai cũng muốn quay lại một lần nữa. Thật là hiếm có một thành phố nào ở Việt Nam mà lại nên thơ như Huế. Nếu ai đang trong tình trạng stress vì cuộc sống xô bồ, hay vì công việc xin hãy về với Huế. Thanh bình và tĩnh lặng với dòng sông Hương xanh mát và những quần thể khu di tích có giá trị văn hóa nghệ thuật cao. Người dân ở đây lúc nào cũng nhẹ nhàng, mến khách.

Có một điều là nếu bạn đi tắm biến ở Huế (biển Thuận an) thì không cần phải chuẩn bị quần áo bơi đâu. Cứ thế mà nhảy ùm xuống biển cả quần chùng áo dài thì mới giống dân Huế. Còn nếu bạn mặc áo bơi xuống thì sẽ một mình bạn một kiểu trên bãi biến đấy. Lần sau đến Huế mình phải rút kinh nghiệm chuyện này mới được :lol: :lol: :lol:
 
NIna thì lại nghĩ hơi khác một chút. Huế ừ Huế đẹp, Huế thơ, nhưng chắc là Nina không thích sống ở đó lắm - 5 năm quay lại Huế gần như không thay đổi. Mà Nina thấy đi tắm biển thì Lăng Cô đẹp hơn Thuận An, trời ạ, ai cũng mặc quần áo, có Nina là chơi thời trang áo tắm! Chắc tại mình đến sai chỗ chăng? 5 năm trước thì có khá nhiều người mặc áo tắm mà :D
 
Nina à, điều sợ nhất đối với những nhà bảo tồn văn hóa Huế là sợ Huế sẽ thay đổi đi theo thời gian đấy :D
 
Back
Top