Du Xuân

daniel

New member
Nhân dịp đầu năm, đứa bé nhà tớ được nhà trẻ cho đi xem Sở Thú (ở Sài Gòn người ta kêu Thảo Cầm Viên hay Vườn bách thú bằng cái mỹ lệ từ ấy, tương tự như các cậu vẫn nghe "Sở Văn hóa" ấy mà).

Khi về tớ hỏi, con đi có vui không. Nó bảo vui lắm.

- Thế con thấy những con gì?
- Con được xem chuồng gấu.
- Tại sao lại chuồng gấu?
- Vì gấu đi sửa lông rồi.
- Thế được xem gì nữa?
- Hươu cao cổ cũng đi sửa lông, khỉ cũng vậy. Chỉ thấy chim thôi.
- Ai bảo con là chúng "đi sửa lông"?
- Bạn trai của con?

Tôi tự hỏi, nó có bạn trai bao giờ mà không thấy xin phép ông bà bô.
 
Lại nói chuyện Sở thú. Chuyện này tớ được một người bạn Nga dẫn con gái đi thăm vườn thú Thủ Lệ năm ngoái về kể lại. Ông ta kể: Hôm qua tôi cùng cả nhà đi thăm Зоопарк. Đứa con gái 3 tuổi của tôi thích lắm, cứ đòi tôi công kênh nó lên vai để xem các con thú và các loài chim quý. Đến chỗ rẽ vào một lối nhỏ có biển chỉ dẫn "Thú quý hiếm" cháu hỏi tôi biển đề gì, tôi dịch cho cháu thế là nó cứ bắt tôi phải đi vào đó.
Đi mãi đi mãi thấy mấy cái lồng sắt đẹp nhưng không thấy nhốt con gì, chúng tôi đang phân vân thì thấy tận cuối đường có một cánh cửa song sắt rất chắc chắn, trên có một tấm biển nhỏ. Con gái tôi reo lên : "Папа, вот там редкое и драгоценное животкное! Дай смотреть"! Hai bố con hổn hển chạy vào. Thở hồng hộc tôi ngước lên tấm biển thì thấy chữ đề : GIÁM ĐỐC. Tôi tắt điện luôn không biết nói sao với công chúa của tôi!! :lol:
 
Ui pác USY,
pác cũng có khiếu hài hước ghê. Thì đó là động vật quý hiếm rùi... :lol: :lol: :lol:
 
Back
Top