Trước tiên, xin cảm ơn admin đã mở khóa chủ đề để tôi có đôi lời với anh Timophei.
Tôi đã được nghe các anh chị, những người được gặp anh ở ngoài đời kể về anh, và tôi cũng đã từng rất mong có ngày quay lại Nha Trang, thành phố Việt Nam tôi yêu quý thứ nhì sau Hà Nội, không chỉ để nghỉ mát mà còn để gặp anh nữa. Ở Nha Trang, tôi đang có rất nhiều người bạn tốt và tôi cũng đang hy vọng có thêm cả anh nữa.
Đáng tiếc, gần đây anh có một số phát biểu làm tôi hơi bất ngờ, chắc là do anh mới vào tham gia nên anh có một số định kiến, ví dụ như về việc Findingneverland trước đây bị mọi người phản đối - hay nói theo cách bảo vệ người yếu hơn, thiểu số là "tấn công" như thế nào. Nhưng nếu anh hiểu được, cậu ta đã từng dùng tin nhắn để mạt sát cá nhân tôi như thế nào, tự cho mình là người hơn tất cả và bôi nhọ bất kỳ ai mà cậu ta gây sự, thì anh sẽ có suy nghĩ khác.
Vì thế, lần trước khi mà anh lên tiếng về việc chúng ta có nên tranh luận hay không về các chủ đề, ví dụ như cuộc thảm sát các sỹ quan Ba Lan trước chiến tranh, tôi hoàn toàn nghĩ, đó là cách của một người trí thức muốn tìm ra chân lý và rất muốn cùng anh tranh luận và trao đổi. Nhưng đến lần này, việc anh lên tiếng bênh vực những kẻ dùng web sex để thả thư rác vào 4rum chúng ta, thì hoàn toàn khó hiểu, thậm chí không thể hiểu được. Nếu như anh tìm hiểu, thì những kẻ như vậy không chỉ phá hoại chúng ta, mà còn cả những 4rum của nước ngoài, nhất là của Nga nữa, và còn nhiệt tình hơn thế nhiều.
Việc anh đưa ra những ý kiến về Lửa và Khói, về Al Qaeda, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này, hay nói một cách khác là người trí thức không lập luận như vậy. Chúng ta, tức là 4rum của tập thể những người yêu nước Nga không thể lấy lòng tất cả mọi người, nhất là những người ghét, căm thù nước Nga (những người ấy chắc không thiếu). Họ không thiếu lý do, thời gian, để vào chỗ này chỗ khác, nói dăm câu ba điều, và vào chỗ chúng ta họ nói những điều mà họ cho là đúng, là chính kiến của họ. Xin lưu ý anh một điều rằng, ở 4rum của chúng ta, NNN này, admin không hề là người cầm chịch về nội dung mà chỉ làm những chức năng quản lý kỹ thuật thông thường. Còn tôi tuy là người làm ra 4rum này nhưng lại càng không liên quan đến việc quản lý nội dung. Việc quản lý nội dung ở đây là tập thể các thành viên, các thành viên cùng lên tiếng. Việc khóa chủ đề chỉ khi nào mà việc tranh lụân đã đi đến chỗ bế tắc, các thành viên mạt sát nhau và lạc quá xa khỏi chủ đề chính, mà việc này thì Findingneverland là chuyên gia.
Việc tôi có thỉnh thoảng phát biểu, cũng chỉ đại diện cho cá nhân, không cho bất kỳ một "thế lực" nào hết cả.
Được, vậy nếu anh thích phân tích cái gọi là đối tượng nghiên cứu của môn tâm lý học tội phạm đến thế, thì chúng ta cùng mở một topic khác và cùng nghiên cứu? Chúng ta không nên nghiên cứu lung tung ở những chỗ như thế này anh ạ, mà nên chọn lọc hơn.
Chúc anh nghiên cứu thành công môn khoa học của mình.
Tôi đã được nghe các anh chị, những người được gặp anh ở ngoài đời kể về anh, và tôi cũng đã từng rất mong có ngày quay lại Nha Trang, thành phố Việt Nam tôi yêu quý thứ nhì sau Hà Nội, không chỉ để nghỉ mát mà còn để gặp anh nữa. Ở Nha Trang, tôi đang có rất nhiều người bạn tốt và tôi cũng đang hy vọng có thêm cả anh nữa.
Đáng tiếc, gần đây anh có một số phát biểu làm tôi hơi bất ngờ, chắc là do anh mới vào tham gia nên anh có một số định kiến, ví dụ như về việc Findingneverland trước đây bị mọi người phản đối - hay nói theo cách bảo vệ người yếu hơn, thiểu số là "tấn công" như thế nào. Nhưng nếu anh hiểu được, cậu ta đã từng dùng tin nhắn để mạt sát cá nhân tôi như thế nào, tự cho mình là người hơn tất cả và bôi nhọ bất kỳ ai mà cậu ta gây sự, thì anh sẽ có suy nghĩ khác.
Vì thế, lần trước khi mà anh lên tiếng về việc chúng ta có nên tranh luận hay không về các chủ đề, ví dụ như cuộc thảm sát các sỹ quan Ba Lan trước chiến tranh, tôi hoàn toàn nghĩ, đó là cách của một người trí thức muốn tìm ra chân lý và rất muốn cùng anh tranh luận và trao đổi. Nhưng đến lần này, việc anh lên tiếng bênh vực những kẻ dùng web sex để thả thư rác vào 4rum chúng ta, thì hoàn toàn khó hiểu, thậm chí không thể hiểu được. Nếu như anh tìm hiểu, thì những kẻ như vậy không chỉ phá hoại chúng ta, mà còn cả những 4rum của nước ngoài, nhất là của Nga nữa, và còn nhiệt tình hơn thế nhiều.
Việc anh đưa ra những ý kiến về Lửa và Khói, về Al Qaeda, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này, hay nói một cách khác là người trí thức không lập luận như vậy. Chúng ta, tức là 4rum của tập thể những người yêu nước Nga không thể lấy lòng tất cả mọi người, nhất là những người ghét, căm thù nước Nga (những người ấy chắc không thiếu). Họ không thiếu lý do, thời gian, để vào chỗ này chỗ khác, nói dăm câu ba điều, và vào chỗ chúng ta họ nói những điều mà họ cho là đúng, là chính kiến của họ. Xin lưu ý anh một điều rằng, ở 4rum của chúng ta, NNN này, admin không hề là người cầm chịch về nội dung mà chỉ làm những chức năng quản lý kỹ thuật thông thường. Còn tôi tuy là người làm ra 4rum này nhưng lại càng không liên quan đến việc quản lý nội dung. Việc quản lý nội dung ở đây là tập thể các thành viên, các thành viên cùng lên tiếng. Việc khóa chủ đề chỉ khi nào mà việc tranh lụân đã đi đến chỗ bế tắc, các thành viên mạt sát nhau và lạc quá xa khỏi chủ đề chính, mà việc này thì Findingneverland là chuyên gia.
Việc tôi có thỉnh thoảng phát biểu, cũng chỉ đại diện cho cá nhân, không cho bất kỳ một "thế lực" nào hết cả.
Được, vậy nếu anh thích phân tích cái gọi là đối tượng nghiên cứu của môn tâm lý học tội phạm đến thế, thì chúng ta cùng mở một topic khác và cùng nghiên cứu? Chúng ta không nên nghiên cứu lung tung ở những chỗ như thế này anh ạ, mà nên chọn lọc hơn.
Chúc anh nghiên cứu thành công môn khoa học của mình.