Em cần sự giúp đỡ của mọi người ::: Truyện tranh về Va-xi-li Zai-xép

embéLiênXô

New member
Em đang tiến hành làm 1 bộ truyện tranh về Va-xi-li Zai-xép , xạ thủ bắn tỉa cực kỳ nổi tiếng của Hồng quân. Tuy nhiên đụng tới lịch sử thì nhiều chuyện lo lắm , bởi vậy em kính nhờ các bác các chú các anh chị em bè bạn cùng ra tay giúp em :) Thật ra thì chuyện cũng trớ trêu , trong 1 buổi họp mặt của các nhóm viết truyện tranh trong TP , chả hiểu lên máu ra sao mà em phang 1 câu : ba cái truyện tranh VN toàn hoặc là nhảm nhí , hoặc là tình cảm tay 3 tay 4 vớ vẩn ... thế là mọi người thách viết truyện nào "cho ra hồn" , em lúc đó như người ngồi trên lưng cọp , nói đại : đã và đang viết 1 bộ truyện tranh lịch sử . Lúc về nhà hoàn hồn lại thì ko kịp nữa , lời nói ra bay ra khỏi miệng. Lại đúng lúc đó chẳng hiểu sao có 1 số tên tới gặp và đề nghị cùng tham gia . Và cả 1 cty tới đặt hàng bộ truyện luôn ...Mọi sự đã rồi ! thế là ....

Thế là em đành lên tiếng xin xỏ sự giúp đỡ của các bác :D Cụ thể là những "yếu nhân" sau
- nhờ anh Phươngnn và bác NguyênAnh cung cấp thêm tư liệu về Va-xi-li Zai-xép
- nhờ chị Rừng và chị Bí , chị Nina , bác TLV giúp em tìm các bài thơ, bài hátvề Zai-xép
- nhờ anh RW tư vấn về kỹ thuật quân sự , trước mắt nhờ anh nói rõ hơn về cơ chế hoạt động của súng trường bắn tỉa và các kỹ thuật của lính xài súng bắn tỉa
- và nhờ tất cả các bác giúp em về cốt truyện , hình ảnh , tư liệu , v.v.. :D bộ truyện này thành công em xin hậu tạ mọi người ạ !


Về cốt truyện thì em chắc chắn là ko đi theo kiểu tụi "Enemy at the gate" , tuy vậy vẫn phải bịa thêm mới hấp dẫn , về nét vẽ thì em đang băn khoăn giữa trường phái Manga của Nhật và trường phái tả thực của châu Âu , cũng ngó qua trường phái biểu hiện của Mỹ nữa ...


Từ nay về sau còn nhờ đến mọi người dài dài :D 8)
 
Em biết rằng truyện tranh VN bây giờ đang mắc phải bệnh lai căng, nghĩa là học theo trường phái của nước ngoài mà không chịu tìm ra cho mình một trường phái đặc trưng. Nên vẽ theo trường phái gì đó mang tính VN lại mang tính Nga thì mới độc đáo.
 
http://nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=378&id=1871&Itemid=484

http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=378&id=603&Itemid=484

http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=380&id=743&Itemid=486

http://nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=376&id=594&Itemid=482

http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=396&id=1812&Itemid=503

Hết. Tớ mà có từng đấy tài liệu tớ bịa ngon!
 
Trước tiên chú cho mọi người ngó qua chân dung anh Zaitsev của cậu định thể hiện xem nào.
 
panphilop nói:
Em biết rằng truyện tranh VN bây giờ đang mắc phải bệnh lai căng, nghĩa là học theo trường phái của nước ngoài mà không chịu tìm ra cho mình một trường phái đặc trưng. Nên vẽ theo trường phái gì đó mang tính VN lại mang tính Nga thì mới độc đáo.


cái đó ko thể duy ý chí dc đâu anh panphilop . VN từng "tự hào" ko cần học các nước tây phương , cái gì cũng phải tự làm ra , "đi phát minh ra bánh xe" , và kết quả là ...

về phong cách vẽ truyện tranh thì : hiện nay phong cách Nhật bản đã chiếm lĩnh toàn bộ châu Á , thậm chí còn lan ra châu Âu và Bắc Mỹ . Còn các ông vẽ truyện tranh VN cứ ôm lấy "truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc" , kết quả là truyện tranh và phim hoạt hình VN ko ai thèm coi. Thực sự thì em ko thể hiểu cái "bản sắc văn hóa Việt nam" là cái gì ? cứ người Việt thì phải chân lấm tay bùn , đầu đội nón lá , kéo cày thay trâu ??? còn cứ đeo môbai , mặc váy ngắn,quần áo jeans thì ko phải người Việt ?



về những truyện tranh Vn của lớp họa sĩ trẻ hiện nay , tuy nội dung còn nhiều điều đáng chê trách , nhưng nét vẽ của họ là rất đáng khen và đáng trân trọng . Mìình có trong tay cái gì mà đòi "sáng tạo" ??? Đầu tiên, cứ học theo những cái chuẩn mực của quốc tế đi đã , rồi khi ngộ ra sẽ tìm đc phong cách riêng , bản sắc Việt nam. Ko thể ngồi mà nói : tôi muốn làm ra bản sắc thì tự dưng cái bản sắc ấy nó chạy vào trong nét vẽ đc.


hungmgmi nói:
Trước tiên chú cho mọi người ngó qua chân dung anh Zaitsev của cậu định thể hiện xem nào.


em đang suy nghĩ giữa những cách thể hiện sau đây:

- khuôn mặt khắc khổ , ánh mắt nghiêm nghị , nặng nề
- khuôn mặt trẻ trung , mắt to , có thể miệng ngậm 1 cây que gì đó thay cho điếu thuốc :D
- 1 anh chàng ngố kiểu Nga :lol:
 
Trước tiên chú cho mọi người ngó qua chân dung anh Zaitsev của cậu định thể hiện xem nào.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, Gà mờ hồi này có nhiễm cúm không mà dùng đại từ nhân xưng loạn xạ thế nhỉ ? :lol:

@ em bé Liên Xô: Chú muốntìm hiểu gì về súng bắn tỉa nhỉ ? Thực ra cấu tạo khẩu súng bắn tỉa rất ít liên quan đến bộ truyện tranh tương lai của chú, kỹ thuật bắn tỉa thì liên quan nhiều hơn ! Mà không biết ông Zaitsev xài khẩu Mosin-Nagant hay khẩu SVT-38/40 nhỉ ? Hình như là Mosin-Nagant thì phải !
 
Về VN anh thấy Thần đồng Đất Việt được đấy chứ? Vẽ rất VN! Mọi người rất thích đọc ngay cả lớn tuổi như anh vẫn còn tối tối ra nhà sách Tân Định đọc mót hi hi.

Muốn gây sự chú ý của người đọc thì phong cách vẽ phải hết sức đặc biệt, mới mẻ...Nội dung thì đừng có quá chứng tỏ đây là một câu chuyện lịch sử.
 
Thần Đồng Đất Việt mà Việt nam á? Thế mà tớ cứ tưởng không đọc chữ thì ngỡ manga Nhật.
EB cố lên, viết xong cho chị xem có xuất bản được ko nhé, đừng bán cho NXB nào khác nhé :lol:
Tớ mà có từng đấy tài liệu tớ bịa ngon!
PhươngNN, hay là chú bịa thêm một chuyện nữa đi.
 
Nói chung tính tớ thì không thích truyện tranh cho lắm :D, và thích kiểu vẽ tả thực hơn :D. Đề nghị EBLX cho xem mặt ông Zaitsev ... để mọi người tin tưởng là đã không ... gửi trứng cho ác :D và có thêm động lực tìm tòi nhé :D
 
Đề nghị EBLX cho xem mặt ông Zaitsev ... để mọi người tin tưởng là đã không ... gửi trứng cho ác và có thêm động lực tìm tòi nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú EBLX cứ vẽ giống nguyên mẫu cho anh, như thế này này:

zaitsevsn.jpg
 
Russian Weapons nói:
Đề nghị EBLX cho xem mặt ông Zaitsev ... để mọi người tin tưởng là đã không ... gửi trứng cho ác và có thêm động lực tìm tòi nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú EBLX cứ vẽ giống nguyên mẫu cho anh, như thế này này:

zaitsevsn.jpg

Trông ông này ngố nhể, hay là vẽ đẹp trai như thế này này:

clip_image06.jpg


(Tay đội cái nồi bên phải nhé, không phải thằng đeo kính đâu đấy)
 
Trông ông này ngố nhể, hay là vẽ đẹp trai như thế này này:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngố thế mới thể hiện được cái gốc tích dân vùng Ural chuyên chui rừng săn hươu chứ ? Vẽ như cái thằng"đội nồi" của ku thì trông ma mãnh quá, giống thằng Serguei Kouzmic hơn là ông V.G. Zaitsev hồi WW2 ! :lol:
 
Cái vụ truyện tranh này của ông Che nhỏ chắc chìm xuồng rồi ! Hừm, ông Che lớn định biến Bolivia thành nước XHCN mà không được nên ông Che nhỏ chắc cũng vậy ! :lol:
 
Russian Weapons nói:
Cái vụ truyện tranh này của ông Che nhỏ chắc chìm xuồng rồi ! Hừm, ông Che lớn định biến Bolivia thành nước XHCN mà không được nên ông Che nhỏ chắc cũng vậy ! :lol:

chưa chưa :D bộ truyện đang trong quá trình hình thành đây :D chờ đc NBX duyệt em sẽ post lên cho các bác bình loạn :D hehe
 
Back
Top