Em ơi mùa xuân đến rồi đó...

FORYTCHIA

New member
Hôm nay đã là 15 tháng chạp, chỉ còn hơn chục ngày nữa là Xuân 2010 rộn ràng náo nức sẽ đến. Khắp mọi nẻo đường, khắp mọi miền quê hương, khắp mọi nhà, ai ai cũng đang lo toan và chộn rộn đón Tết Nguyên Đán năm Canh Dần. Tôi mở trang ảnh này để chia sẻ &cùng tất cả các bạn trên diễn đàn 3N thân yêu xem mọi nơi đón Xuân trong không khí thế nào.
Nào, mời cả nhà ...!

Tp. HCM trời rất đẹp, nắng nhẹ gió mơn man, đường phố đã và đang khởi đông không khí đón xuân.

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0100-smile

Đường Đồng Khởi trang hoàng những dây hoa mai, hoa đào treo dọc trên những hàng cây
2_79189


2_584199265l.jpg


Biểu tượng hoa sen - quốc hoa của nước Việt- đang được sớm hoàn thành tại hồ Con Rùa, trung tâm quận Nhất.
2_174267203l.jpg
 
Chưa thấy Mùa xuân, Em chỉ thấy cảnh:Người ra đi đầu không ngoảnh lại...giống thời HN lên chiến khu.
dù sao cũng cám ơn bác cho biết cảnh SG cuối đông
 
Mùa xuân đến rồi, nụ hoa chúm chím bên hiên nhà, bác nào gọi đúng tên nụ hoa này HĐA tôi xin bái phục!


1234-1.jpg


Và xin khao một lượt cafe Cao nguyên! :emoticon-0150-hands. Riêng FORYTCHIA đoán đúng sẽ có phần thưởng rất cao!
 
Mùa xuân đến rồi, nụ hoa chúm chím bên hiên nhà, bác nào gọi đúng tên nụ hoa này HĐA tôi xin bái phục!

Và xin khao một lượt cafe Cao nguyên! :emoticon-0150-hands. Riêng FORYTCHIA đoán đúng sẽ có phần thưởng rất cao!

Hừ hừ .. em mà được "phần thưởng rất cao" của bác Cả Hànoi như lời hứa tặng bác For, em sẽ đoán đúng ngay á! :emoticon-0136-giggl


"Mùa xuân đến rồi đó" - em gửi tặng mọi người một mâm xôi các kiểu đón Tết nhé! :emoticon-0115-inlov

so10.jpg


so1.jpg


so8a.jpg


so4.jpg


so5.jpg


 
@ Bác HDA: Em đoán là hoa:emoticon-0136-giggl xin chịu ạ.
Nhìn ảnh em nó mờ mờ ảo ảo đành ...ngậm ngùi để trượt khỏi tay phần thưởng rất cao.

Trong nhà, rậm rịch sắc xuân
2_165903173l.jpg


2_858422303l.jpg


Ngoài phố, nô nức màu Tết
2_451449032l.jpg


Dâng đời chồi xuân cành biếc với màu thời gian
2_299668986l.jpg


À, còn vụ bác HDA chiêu đãi cà phê thì For xin giơ cả 2 tay nhé.
 
Sửa lần cuối:
Hoa của bác For đẹp quá, BZ chỉ có rau quả thôi ạ. Mùa xuân đến, gần Tết thì xu hào, cải cúc lại trở thành món rau quen thuộc hàng ngày và cả ngày Tết.



Táo này cứ gần Tết là ra quả, vừa đúng dịp có thể hái mấy quả lên bày mâm quả ngày Tết các bác ạ. Trông thế nhưng khi chín thì rất to và ngọt :emoticon-0111-blush

 
@ BZ: Ừ đúng rồi, cứ tết đến sang bên GL hái lộc đầu năm bằng mấy cành táo Thiện Phiến thì tuyệt đỉnh. Cô For cũng thích như thế đấy.:emoticon-0150-hands:emoticon-0100-smile

Trên nhiều con đường ở SG, bắt gặp những hình ảnh chào đón xuân.
Đường hoa Nguyễn Huệ đang được quây khung để chuẩn bị cho xuân canh dần ( gõ đến đây bắt buộc ...nhớ ngay đến bác HG với chiếc máy ảnh hàng khủng trên cổ áo thun đỏ)
2_606136189l.jpg


2_382243577l.jpg


2_855369492l.jpg


@ Bc HDA: Bác vẫn chưa công bố đáp án tên hoa ạ?
 
450px-Blumea_lanceolaria.jpg

Cây này, chúng ta thường lấy lá để cuốn với thịt băm nhỏ, sau đó cho vào chảo mỡ rán lên... Hoa của cây này đấy bạn for à. Ngạc nhiên chưa? Xương xông hay là xương sông?
 
Cây này, chúng ta thường lấy lá để cuốn với thịt băm nhỏ, sau đó cho vào chảo mỡ rán lên... Hoa của cây này đấy bạn for à. Ngạc nhiên chưa? Xương xông hay là xương sông?

Lá này thì em biết. Gói thịt băm rồi nướng hoặc rán thì .. thơm nức mũi, hic. Nhưng hoa thì chưa thấy bao giờ ạh.
Tên của nó hình như XX thì đúng hơn bác à, hihi :emoticon-0136-giggl
 
Miền tây Hà Tĩnh. Hình như hoa này là hoa súng.

Dứt khoát đó là Hoa Súng rồi, không thể là "hình như" được.
Em chút ngạc nhiên, bác từng là .. lính trinh sát nổi danh mà không chắc nó là súng ạ? hihi :emoticon-0136-giggl

***
Nhìn lá súng chen chúc trong chậu nhỏ, em nghĩ đến câu "ca rao" trong bài thơ trào phúng "Những ước mơ của người Việt":
"...
Ước mơ của người Thanh Hoá
Lá rau má to bằng lá sen
..."
:emoticon-0102-bigsm
 
hongducanh;50387Hoa của cây này đấy bạn for à. Ngạc nhiên chưa? Xương xông hay là xương sông?[/QUOTE nói:
:emoticon-0111-blushĐau hết cả răng rồi vì tự trách mình không nghĩ ra hoa xx. Tiếc món quà lớn 1, tiếc vì ko đoán ra tên em nó 10 vì hoa xx em cũng đã nhìn nhiều lần ở vườn nhà em. Chỉ tại bác HDA thôi, chả chịu chụp thấp thấp xuống lấy 1 chút gì cả :emoticon-0100-smile
Nói thêm, lá xx ở ngoài ấy rẻ hều thế mà chuyển vào đây bán đắt gấp 5, gấp 10 mà vẫn phải mua.

@ HM: Bác HDA thừa biết đấy là hoa súng nhé.hehe......;-D
 
Sửa lần cuối:
"Mùa xuân đến rồi đó" - em gửi tặng mọi người một mâm xôi các kiểu để đón Tết nhé! :emoticon-0115-inlov

Em rất vui khi thấy các bác đã thích các kiểu trang trí xôi mà em "lượm" được. Em gửi tiếp vài kiểu nữa nhé. Rất hi vọng các bác sẽ chọn được cho mình một kiểu trang trí xôi ngộ nghĩnh cho mâm cúng Giao thừa đón Xuân!

so3.jpg


so9.jpg


so6.jpg


so7.jpg



Và món súp "Thư giãn" :emoticon-0136-giggl
so2.jpg

Hì, rất tiếc là em cố tìm xem có dĩa xôi nào mang gương mặt "ngài Ba Mươi", mà không tìm thấy, tiếc.
 
Bác Hoa May ơi, đây không phải là xôi đâu ạ. Đây là cơm dẻo của Nhật mà, gạo dẻo này hoàn toàn khác với gạo nếp truyền thống của Việt Nam thường dùng thổi xôi, làm bánh chưng, nấu chè con ong v.v... trong ngày Tết cổ truyền.

Thật hiếm có năm nào mà dịp giáp Tết HN lại nóng bức như thế này, nhưng mà không khí ngày Tết thì vẫn chẳng hề mất đi ( chỉ ít hơn một xíu thôi ạ). Cây khế này được trồng từ lúc BZ vẫn còn là cô bé tết tóc đuôi sam, và Tết nào cũng có quả. Năm nay nhiều nắng nên có vẻ mọng và ngọt hơn.





 
Góp với BZ đặc sản miền Nam để bày mâm ngũ quả này!

Bưởi da xanh

Picture152.jpg


Cau chín vàng

Picture629-1.jpg
 
Góp với BZ đặc sản miền Nam để bày mâm ngũ quả này!

Trông quả bưởi đẹp quá bác Siren ơi, bày bàn thơ chắc là đẹp lắm. Nhưng mà em nghe nói người miền Nam không bày bưởi trong mâm ngũ quả ngày Tết phải không bác?

Mâm ngũ quả của người miền Nam thường có dứa, dừa, mãng cầu, đu đủ, xoài, sung?

49ab3f6be97eb8d607f02ea7ac1b9778.jpg


Còn mâm ngũ quả của người miền bắc mình thường có chuối, bưởi, quýt (quất cũng được) là 3 thứ quả chính, còn 2 thứ quả còn lại thì tùy mỗi nhà.

trai-cay.gif
 
Back
Top