Thạch Thảo
New member
Bác Len ơi rau mầm trộn dầu dấm có nên cho thêm cà chua bi, hành tây, hành tím ,dâu tây đàlạt và sốt Mayonaire cho thêm phần hấp dẫn ko .
Đúng thế bác ạ, đã hứa với Zimulya là sẽ cho tham gia ăn "qua loa truyền mồm" rồi đó bác.chúng ta có thể tổ chức cầu truyền hình, ý lộn, cầu truyền mồm giữa 2 miền Nam Bắc (qua mobile)![]()
Chậc chậc, món sườn NGON ĐẶC BIỆT thế (đã được những người sành ăn NNN :emoticon-0136-giggl kiểm nghiệm và chứng thực) làm sao mà ế được bác? Bác đừng có lo! :emoticon-0102-bigsm... tớ sợ ế món sườn quá. Nếu có đề nghị tớ góp sườn ..
Hì, trồng ạh! Trồng ở .. cửa hàng gần nhà em :emoticon-0136-giggl Cũng đã được kiểm nghiệm và chứng thực NGON lần đi Văn Thánh trước rồi ạh!@Hoam: Nem trồng hay mua vậy?
Hôm 20/4 này sẽ bàn luôn chuyện đón virus thế nào. Chắc phải hoành tráng hơn Văn Thánh chứ.@bác Trung và các bác SG: khi nào em vào SG, các bác cho em đi Văn Thánh với nhé.
Bác Len ơi rau mầm trộn dầu dấm có nên cho thêm cà chua bi, hành tây, hành tím ,dâu tây đàlạt và sốt Mayonaire cho thêm phần hấp dẫn ko .
Mọi cuộc vui của quân khu SGN đều cởi mở, mong muốn có càng nhiều bạn tham gia thì càng tốt. Nếu bạn chưa kịp đăng ký lên đây mà ngày đó bạn mới biết thì bạn cứ đến vẫn được mà. Nếu phải đi làm thì bác cứ tranh thủ bất kỳ lúc nào rảnh ghé qua đi bác nhé.Nhưng em sẽ cố gắng thu xếp để tham gia , các bác cho em 1 xuất nhe ! Còn phần đóng góp thế nào thì các bác cho em biết luôn để em chuẩn bị đạn dược nhe
Chúng nó không cho sử dụng các loại bếp ( Điều 4 - Nội quy ) - thì sao mà nướng hả giời?
Thấy các bác ở Miền Trung chuẩn bị mà thèm quá. Quân khu SGN ta hình như hơi chú trọng phần "ăn" mà chưa chú trọng phần "chơi": mới có mỗi len90 đề nghị cầu lông thôi. Có bác nào có thể ôm cây đàn Accordeon màu ngọc bích (sản phẩm chính hiệu của Russia) đến không nhỉ, hay cây Ghi-ta, hay dàn DVD di động, hay gì nữa đấy để chúng ta có thể lại được thưởng thức "Những giai điệu nhạc NGA luôn làm ngất ngây lòng bao thế hệ" (Sunstar).Khi các bạn đang vui vẻ trò chuyện về nước Nga, nếu chợt nghe thấy từ xa vọng lại những âm thanh du dương, quyến rũ của "Chiều Matxcơva", "Cây Thùy dương Ural" hay "Nước Nga tổ quốc tôi" ,......., rồi xuất hiện một "anh Hai Lúa" ôm cây đàn Accordeon màu ngọc bích (sản phẩm chính hiệu của Russia), thì đó là HvTút đã vượt "ngàn trùng xa cách" (chính xác là gần 980 km) kịp đến với các bạn.
Mọi cuộc vui của quân khu SGN đều cởi mở, mong muốn có càng nhiều bạn tham gia thì càng tốt. Nếu bạn chưa kịp đăng ký lên đây mà ngày đó bạn mới biết thì bạn cứ đến vẫn được mà. Nếu phải đi làm thì bác cứ tranh thủ bất kỳ lúc nào rảnh ghé qua đi bác nhé.
Phần đóng góp thì lần trước đã làm thế này nên lần này cũng thế: Một số bạn sẽ được phân công chuẩn bị mua sẵn một số thứ. Tại đó ta sẽ góp tay chuẩn bị nốt để thành những món ăn Nga, đồng thời tổng hợp các chi phí và Căm phu chia.
Vì thế nên các bạn nên đăng ký (trước ngày 17/04) để các thành viên khác biết số lượng cụ thể mà chuẩn bị đồ ăn cho vừa đủ tránh lãng phí.
Thật tiếc là tôi không tham gia được ngày hội NNN tròn 3 tuổi vì tôi đang sống và làm việc tại thành phố bên sông Hàn lộng gió giữa khúc ruột miền Trung. Hẹn một dịp khác hội ngộ cùng các bác yêu nước Nga. Chúc các bác vui vẻ và hạnh phúc với niềm đam mê của mình. Gionhe.
Để phát huy sáng kiến của bác Bí em xin có đề nghị tất cả mọi người tham gia, mỗi người chuẩn bị 1 thứ để đấu giá. Yêu cầu: tự gói kín, tự giữ bí mật, tự chuẩn bị thuyết trình để giới thiệu vật báu của mình cho bàn dân thiên hạ sao cho ấn tượng và hiệu quả nhất. Sẽ có giải thưởng cho sản phẩm ấn tượng nhất. Tiền thu được từ đấu giá xung quỹ NNN. Các bác thấy sao ạ?
Các bác thấy sao nhỉ? Ý tưởng này của bác USY quá hay đấy chứ. Bác micha53 đã dẫn đầu rồi. Các bác khác ta hưởng ứng chứ ạ?Các Đ/c nhớ mang theo tiền để còn đấu giá bộ Ozhugov - Nhập quỹ.