Ghi Danh (mọi người chuẩn bị qua Nga du học)

binh chon nào

  • thich

    Bình chọn: 1 100.0%
  • không thích

    Bình chọn: 0 0.0%
  • cảm ơn

    Bình chọn: 0 0.0%
  • không quan tâm

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    1
mình đang học tại dự bị đại học
minh học ngành công nghệ hóa học
nhưng không biết học ở trường nào
có anh chị nào ở bên nga đang theo học ngành cnhh theo diện xử lý nợ không?
trả lời cho em với nha
em cảm ơn mọi người nhiều
 
minh la thi
hoc cong nghe hoa hoc theo dien xu ly no
nhung chua biet hoc o truong nao?^^
cac ban ll voi minh qua
yahoo:thisphoa
gmail:thisuphamhoa
spasibo
 
Các bạn có thể đi vào miền Nam mà..Làm gì có làm ở Miền TRung hả ban...Chĩ có o SG và HN ban ah.. tranh thủ đi càng tốt

Bạn ơi!!! Nhưng mình vừa về Trung rồi. Bạn có thể quay lại toàn bộ rồi Share cho mọi người cùng xem được không. Dù sao cũng cảm ơn trước.:emoticon-0157-sun:
 
chào mọi ng!m là hường sang NGA học kinh te (tai chinh -tin dung).m đi theo xln ,m toi học ở astrakhan.rất vui đc làm quen với mọi ng! :emoticon-0100-smile yahoo của m là:thienduongxanh_qd91
 
mình là Phương. học Kinh tế theo diện hiệp định, mình sẽ học ở đại học sông Đông, Rostov.
rất vui dc làm quen với các bạn:emoticon-0122-itwas
FB: Phương Puka
 
chào mọi người ,mình là tài ,rất vui khi được làm quen với mọi ngươì .ngày 8/11 sắp tới mình sẽ sang nga du học ngành năng lượng nguyên tử tại tp obnink ,kaluga . hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều nhé .
yahoo của mình là : ductai_2412
face : than duc tai
 
Hôm nay tình cờ lạc vào đây, thấy không khí sôi nổi, vui vẻ, làm mình cũng nao nao. :D . nhớ cái ngày này 1 năm trước, mình cũng như các bạn, vừa mừng vừa lo, ban đầu lạ lẫm, ngỡ ngàng với môi trường mới, con người mới. Rồi mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc gần gũi, và bất chợt nhận ra không biết mình đã yêu đất nước Nga này tự bao giờ !! :)
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, thuận lợi.
P/s: các em của Vinamilk sang học ĐH CNSH vào điểm danh đầy đủ chưa nhĩ ?^^
 
Hôm nay tình cờ lạc vào đây, thấy không khí sôi nổi, vui vẻ, làm mình cũng nao nao. :D . nhớ cái ngày này 1 năm trước, mình cũng như các bạn, vừa mừng vừa lo, ban đầu lạ lẫm, ngỡ ngàng với môi trường mới, con người mới. Rồi mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc gần gũi, và bất chợt nhận ra không biết mình đã yêu đất nước Nga này tự bao giờ !! :)
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, thuận lợi.
P/s: các em của Vinamilk sang học ĐH CNSH vào điểm danh đầy đủ chưa nhĩ ?^^

Có mỗi mình em điểm danh thôi bác ạ. Không biết 1 năm nữa cảm xúc của em có giống bác không, nhưng tìm hiểu nhiều, dần dần quan tâm hơn đến nước Nga hơn, hi vọng 1 ngày nào đấy em cũng có thể tự hào nói rằng: Mình yêu đất nước và con người Nga.
 
Back
Top