Giải cứu binh nhì Andrey Sychev

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Mấy tháng nay, báo chí và truyền hình Nga liên tục đưa tin về trường hợp của binh nhì A.Sychev-hiện đang phục vụ tại trường tăng Cheliabinsk bị đồng ngũ bạo hành đến mức lâm vào một tình trạng rất bi thảm.
Đêm qua, kênh RTR phát bản tin lúc 24 h Việt Nam, cho thấy hình ảnh Sychev nằm trên giường bệnh với mấy ngón tay bị cắt cụt, ngang người phủ tấm chăn trắng, che đi hai chiếc chân đã bị cắt ngắn...
A.Sychev đã bị các đồng ngũ đánh đập không thuơng tiếc khi đón Tết dương lịch vừa qua.Ngày 4/1, cậu lên trạm xá nhưng không được giúp đỡ gì. Sau đó, do sức khỏe ngày càng tồi tệ, Sychev được chuyển lên bệnh viện thành phố. Ở đó các bác sĩ phát hiện ra Sychev bị nhiều vết thương trầm trọng ở chân và vùng kín. Họ buộc phải cắt bớt chân trái, cắt bỏ một số ngón tay và cơ quan sinh dục...
Đến nay, khi đã được phẫu thuật lần hai tại bệnh viện mang tên Burdenco, tình trạng của Sychev đã khả quan hơn trước.Theo lời bà Galina,mẹ của Sychev thì việc điều trị sẽ còn tiến hành đến cuối năm.
Trường hợp của binh nhì Sychev đang được dư luận Nga hết sức chú ý. Nhiều tổ chức đã đứng ra gây quỹ giúp đỡ chàng binh nhì tội nghiệp này. Bệnh viện Gurdenco huy động các bác sĩ giỏi và các phương tiện tối tân nhất để cứu sống Sychev.Các bác sĩ tại đây còn nói rằng các trang thiết bị của họ còn hiện đại hơn cả bệnh viện Kremli.
Báo Luận chứng và Sự kiện hôm 15/3 đã yêu cầu Viện kiểm sát quân sự Nga vào cuộc.
Không hiểu sao đến bây giờ mọi việc vẫn chưa tiến hành để lôi các thủ phạm ra Tòa án quân sự.
sy.jpg
 
Nạn ma cũ bắt nạt ma mới luôn là nỗi khổ tâm cho bất cứ chú lính mới nào,cho dù ở đâu đi nữa!hic hic!!
Đời lính của em bắt đầu bằng một trận dùi cui của mấy gã vệ binh.Kể từ đó trong quân đội em ghét vệ binh nhất.Nhưng không vì thế mà hình ảnh người lính quân đội nhân dân VN trong em bị lu mờ.Quân đội nhân dân VIỆT NAM quang vinh muôn năm!!!
hai giai doạn lính mới bị bắt nạt nhiều nhất:Mới nhập ngũ bị các đàn anh ở trung tâm huấn luyện "hỏi thăm",và MỘT NĂM đầu tiên khi về đơn vị chuyên ngành .Vòng xoáy cứ lẩn thẩn như thế!!! :cry:
 
Hôm nay, tờ Sự thật TNCS đăng tin gia đình binh nhì Sychev thông báo qua luật sư là họ sẽ không khởi kiện Bộ Quốc phòng Nga. Theo luật sư, mẹ của nạn nhân-bà Galina Sycheva nói rằng phía Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện đầy đủ các lời hứa với gia đình Sychev.Gia đình Sychev đã được cấp 1 căn hộ ở Ekaterinburg và được chu cấp tiền để chữa trị lâu dài cho Sychev.Bộ QP còn hứa cấp cho binh nhì Sychev một chiếc xe lăn hiện đại.

Có vẻ như vụ này đã được dàn xếp ổn thỏa.Tình trạng của Sychev đã tiến triển hơn trước.
 
Hôm nay, tờ Sự thật TNCS đăng tin gia đình binh nhì Sychev thông báo qua luật sư là họ sẽ không khởi kiện Bộ Quốc phòng Nga. Theo luật sư, mẹ của nạn nhân-bà Galina Sycheva nói rằng phía Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện đầy đủ các lời hứa với gia đình Sychev.Gia đình Sychev đã được cấp 1 căn hộ ở Ekaterinburg và được chu cấp tiền để chữa trị lâu dài cho Sychev.Bộ QP còn hứa cấp cho binh nhì Sychev một chiếc xe lăn hiện đại.
Anh Suýt-Chết này vưỡn được BQP Nga công nhận là bình nhì, được cấp xe lăn, thế còn súng thì có được cấp lại không nhỉ?
Không có súng thì chán lắm:
A.Sychev đã bị các đồng ngũ đánh đập không thuơng tiếc khi đón Tết dương lịch vừa qua.Ngày 4/1, cậu lên trạm xá nhưng không được giúp đỡ gì. Sau đó, do sức khỏe ngày càng tồi tệ, Sychev được chuyển lên bệnh viện thành phố. Ở đó các bác sĩ phát hiện ra Sychev bị nhiều vết thương trầm trọng ở chân và vùng kín. Họ buộc phải cắt bớt chân trái, cắt bỏ một số ngón tay và cơ quan sinh dục..
:oops:
 
Back
Top