Giao lưu với các cựu chiến binh Nga

TuDinhHuong nói:
Thế chúng ta có cần một chút gì lưu niệm cho khách không hả bác? Bác cho ý kiến và chỉ đạo cánh chị em chúng tôi về vụ này nhé.
Ờ nhỉ, bác nói làm tôi mới sực nhớ. Có lẽ nên thế, nhưng để tôi bàn với bác Cuong cái xem đã nha. Có gì sẽ hô hào anh chị em.

danngoc nói:
Theo em có lẽ cần đem thêm một hoặc 2 laptop (có loa), và có thể 1 guitar.
Để hát hò ấy hả bác danngoc? Chắc khỏi cần vì đang liên hệ nhà hàng cho 1 dàn karaoke đấy.

Vậy tóm lại là sẽ cố gắng đến sớm khoảng 16h. Cái này phụ thuộc chương trình hôm đó của đoàn (nhưng chắc bác Cuong bố trí được để đoàn đến sớm). Sát ngày đó sẽ có chuẩn xác lại thời gian. Các bác nào không thể đến được 16h thì cứ đến vào bất cứ lúc nào vì chắc là phải đến 9-10h đấy.
 
@ các bác tổ chức : các bác có cần máy quay không ạ? Em có thể huy động được máy nhưng em không biết quay, có bác nào đảm đương được thì cho em biết nhé :lol:
 
Về vụ nhạc thì em vẫn khoái kiểu cổ điển hơn, karaoke nó hiện đại quá, công nghiệp quá. Thử tưởng tượng khung cảnh ban đêm với tiếng guitar và giọng hát thô mộc. Nhưng em cũng thấy nhược điểm của phương án này, em chỉ đề xuất thôi. Riêng em thì không biết chơi nhạc, cũng không biết hát. :D
 
Về việc quà lưu niệm cho các bác em thấy thế này: Do các bác đi du lịch với tư cách cá nhân nên mình nên có quà cho từng cá nhân, chứ không phải cho cả đoàn. Quà thì nên gọn nhẹ và có ý nghĩa. Đề nghị các bác cứ góp ý nha. Để rồi Chủ Nhật ta sắm luôn.
Tôi cũng xin giới thiệu thành phần của đoàn cho các bạn được rõ:

Danh sách đoàn Nga

1) Ông: TODORASHKO VALENTIN
72 tuổi, trung tá, hưu trí.
Đã phục vụ tại Việt nam dân chủ cộng hòa với cấp bậc thượng úy, chuyên gia
huấn luyện về chuyển phát lệnh vô tuyến tại 2 trung tâm huấn luyện gần Hà nội từ
tháng 4/1965 đến tháng 5/1966. Lúc đầu tham gia bắn máy bay Mỹ (bắn rơi 8 chiếc), sau đó chỉ làm huấn luyện.
Từ 1965 tới nay chưa trở lại Việt nam lần nào.

2) Ông: SKORYAK VALERY.
Năm sinh: 1941, trung tá, hưu trí
Đã phục vụ tại Việt nam dân chủ cộng hòa với cấp bậc đại úy tại bộ phận công trình, công binh của binh chủng PK-KQ với tư cách là chuyên gia về các thiết bị phóng và tên lửa thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1970. Đã sống tại khu vực Kim Liên (Hà nội). Thường xuyên đi công tác tại các điểm phòng không của VNDCCH dọc theo vĩ tuyến 17.
Hiện là ủy viên BCH Hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Sverdlovsk (Ural). Trong các năm 2003-2004 có đến VN vài lần.

Ngoài ra trong đoàn còn 2 người nữa:
3) Ông: DAVYDOV ANATOLY (trưởng đòan).
Năm sinh: 1951
Cũng là quân nhân về hưu, nhưng không phải PK-KQ. Hiện đang làm Trưởng ban đối ngọai của trường Đại học Nông nghiệp Ural.
Hiện là ủy viên BCH Hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Sverdlovsk (Ural). Trong năm 2004 có đến VN 2 lần theo đường hội hữu nghị Nga- Việt.
Ông DAVYDOV cũng đồng thời là người sáng lập chi hội Hữu nghị Nga-Việt vùng Ural, và là người đứng ra giúp Bộ Ngọai giao VN mở phòng Lãnh sự (đã đi vào họat động) tại Tp. Ekaterinburg vùng Ural)
4) Bà: SKIPINA MARINA.
Năm sinh: 1968
Bác sĩ bệnh viện thần kinh Sverdlovsk dành cho các thưong bệnh binh của Nga.
Chưa đến Việt nam lần nào

Cả 4 thành viên trong đòan hiện đều đang sinh sống tại Tp. . Ekaterinburg
 
Các bạn ơi, xin trả lời chung một số ý kiến nha:
- TrungDN chỉ là người đầu têu thôi, không phải là người chỉ đạo nên không thể quyết cái rụp rồi bắt mọi người phải theo được. Giờ giấc thì làm sao cho phù hợp với tất cả mọi người, vậy nên sẽ cố gắng để đưa các bác CCB đến khoảng 16h. Nếu kẹt xe thì chỉ chậm chút thôi. Bác NA và daochien sẽ túc trực ở đó từ sớm đấy. Các bạn đến được từ 16h thì càng tốt, nếu không thì đến sau đi, đừng bỏ lỡ dịp này.
- Không nói được tiếng Nga hay nói kém thì cũng không sao cả. Ở đó có nhiều người còn nói được ít nhiều, chúng ta sẽ lấy tinh thần lá lành đùm... ấy quên, Biết nhiều dịch cho người biết ít, biết ít dịch cho người không biết. Quan trọng là hãy đến với tấm lòng yêu nước Nga như mọi khi ọp ẹp với nhau ấy.
- Chúng tôi có bàn sơ bộ và thấy là nên tặng cho các bác trong đoàn món quà nhỏ, có lẽ bức tranh thêu cảnh VN là hợp lý nhất. Việc chuẩn bị quà sẽ do Nina, TuDinhHuong và Hoa May đảm nhiệm. Vì vậy đề nghị các bạn đến hãy mang theo "thìa", và tạm thời TuDinhHuong sẽ là thủ quỹ vụ này cho đến khi giao được cho người khác.
 
Báo cáo với các bác là em đã thông báo với đoàn Nga là thời gian gặp bắt đầu từ 16h-17h và sẽ ngồi nói chuyện với nhau lâu đến tận 22h-23h. Họ đã vui vẻ nhận lời. Chỉ không rõ khu Văn Thánh người ta có đuổi mình về sớm hơn không nhỉ? :D
Khách họ có hỏi là họ nên ăn mặc ntn để đến gặp anh chị em ta cho đúng đắn? Có cần mặc com-lê... không? Em cũng có lời khuyên cho họ rồi, nhưng kể ra đây để biết là họ cũng tôn trọng chúng ta.
Còn 1 việc thế này nữa ạ:
Máy bay VNairlines sẽ hạ cánh xuống sân bay TSN vào 8h:30 sáng 25/09. Em đã có 1 con Grandis 6 chỗ của công ty để chở khách rồi, nếu chỉ có người không thì đủ chỗ nhưng hành lý nữa thì lại không đủ. Vậy bác nào có xe thì ra đón cùng em với, chứ em ra SB một mình thì cũng buồn. Vả lại giúp em cái khoản tặng hoa cho cô Marina trong đoàn cái, em chẳng nhát gái đâu nhưng em ngại làm cái việc vô nghĩa ấy lắm, mà không làm thì không được...
 
@Cuong: thì phân công thế rồi, chú đón tặng hoa, còn anh chụp ảnh quay phim. Hay chú học quay phim cấp tốc đi, nhanh thôi mà, để nhận cái nhiệm vụ quan trọng đó. Còn cái việc vô nghĩa kia để anh đảm nhận cho.
 
TrungDN nói:
Chúng tôi có bàn sơ bộ và thấy là nên tặng cho các bác trong đoàn món quà nhỏ, có lẽ bức tranh thêu cảnh VN là hợp lý nhất. Việc chuẩn bị quà sẽ do Nina, TuDinhHuong và Hoa May đảm nhiệm. Vì vậy đề nghị các bạn đến hãy mang theo "thìa", và tạm thời TuDinhHuong sẽ là thủ quỹ vụ này cho đến khi giao được cho người khác.
- Ah, được bác "đầu têu" phân công việc rồi!!! Nina và chị Tudinhhuong có cao kiến gì phát huy ngay nhé, em sẽ trợ giúp đắc lực :D
- "Thìa" to/nhỏ thế nào ha bác "đầu têu"? chuyển cho chị Tudinh ngay khi có dịp à bác?
- Ở Văn Thánh có nhiều nhà lều nhỏ riêng biệt trên hồ, thoáng mát và riêng biệt, thuận tiện cho từng nhóm vui chơi ăn uống, ca hát và .. tâm tình :lol: - Các bác có định chọn nơi đó không, hay là tập hợp trong Nhà hàng Lớn chung với dân tình các nơi? Dù nơi này hay khác, em nghĩ là cần phải book trước để chủ động và được vị trí đẹp như ý.
- Chúng ta có cần micro không dây không? Em có thể mang đến 2 cái.
:D
 
Hoa May nói:
"Thìa" to/nhỏ thế nào ha bác "đầu têu"? chuyển cho chị Tudinh ngay khi có dịp à bác?
...hay là tập hợp trong Nhà hàng Lớn chung với dân tình các nơi? Dù nơi này hay khác, em nghĩ là cần phải book trước để chủ động và được vị trí đẹp như ý.
- Chúng ta có cần micro không dây không? Em có thể mang đến 2 cái.
:D
"Thìa" thì tùy theo sức của mình. Chị em mang thìa 1-2k còn anh em vác 4-5 k được mà.
- Chiều nay tôi sẽ chạy qua nhà hàng đó trước. Nếu cần micro không dây thì sẽ ới cho Hoa May nha.
 
TrungDN nói:
@Cuong: thì phân công thế rồi, chú đón tặng hoa, còn anh chụp ảnh quay phim. Hay chú học quay phim cấp tốc đi, nhanh thôi mà, để nhận cái nhiệm vụ quan trọng đó. Còn cái việc vô nghĩa kia để anh đảm nhận cho.
Dạ, có anh TrungDN ra sân bay nữa thì em yên tâm quá rồi.
Tặng hoa thì thật ra em cũng tặng được, em chỉ ngại cầm bó hoa chạy đi chạy lại lung tung trong sân bay thôi :D
 
@ Các bác : Theo tôi lần này kế hoạch đón tiếp bác TrungDN và bác cuong đang triển khai khá bài bản rồi , nhưng các lần sau ta nên làm quy củ hơn .
1 - khi ai có thông tin đề nghị đưa đón , giao lưu trong và ngoài NNN nhưng có sử dụng tên NNN sau khi công khai lên 4rum sẽ phải có người phụ trách mục HĐChung hay ban quản trị chính thức lên tiếng xác nhận thông tin , duyệt rồi đề nghị , phân công ai có trách nhiệm và quyền được tổ chức lên kế hoạch thực hiện .
2-Sau khi có ý kiến chính thức cho phép của NNN rồi thì những ai tình nguyện tham gia hoặc được phân công sẽ liên lạc bàn bạc chi tiết cụ thể : làm gì , ở đâu , ntnào , nghi thức , thái độ , chi phí , ghi hình , ghi âm , đưa lên 4rum hay ko vv ..vv và phải được BQT hoặc người được ủy quyền xác nhận lại kế hoạch chi tiết đó .
3- Sau khi tổ chức xong phải có báo cáo kết quả trên 4rum ( hoặc chỉ trong BQT site thông báo là đã nhận được báo cáo kết quả rồi ) .
4-Người phụ trách HĐC hoặc BQT đánh giá kết quả , và có thể cho mọi người tham gia góp ý kiến chung để lần sau tổ chức tốt hơn .
Trân trọng kính chào !
 
Cuong nói:
Tặng hoa thì thật ra em cũng tặng được, em chỉ ngại cầm bó hoa chạy đi chạy lại lung tung trong sân bay thôi :D
Thấy chưa? Hôm đó có khi các bác tranh nhau ra ôm hôn thắm thiết em Mariana ấy chứ.
Còn chuyện xe cộ thì đang hỏi, nhưng cùng lắm thì thêm cái taxi chạy theo chở đồ cũng được mà. Khỏi lo quá đi.
matador nói:
... nhưng các lần sau ta nên làm quy củ hơn .
Thế này Ma ơi: Cho đến nay mọi hoạt động của 3N đều là do tự phát, tự nguyện. Có dịp thì hô hào, ai hưởng ứng được thì tham gia, không có điều kiện thì thôi. Và lần này cũng thế. Đây thực ra cũng chỉ là một cuộc ọp ẹp như mọi lần khác thôi. Cái khác duy nhất là có dự kiến tặng quà cho các bác CCB, và vì thế phải hô hào, và cũng vì thế mới kêu gọi mang "thìa". Đành là cách làm này không được quy củ lắm, nhưng nó phù hợp với cái tổ chức lỏng lẻo của 3N hiện nay, chứ chưa thể làm như Ma đề nghị được. Như trên tôi cũng đã nói rồi, TrungDn với cả Cuong thì cũng chỉ đầu têu thôi, không phải là được ai phân công trách nhiệm gì cả. Thấy cái tù và đó là vác chạy thôi.
Để làm được như Ma nói, mà đúng là chúng ta phải tiến tới cái chế độ văn minh đó, thì sắp tới đây, có thể 3N sẽ tổ chức lại thành một Trung tâm trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nga. Các bác trong BQT đang xúc tiến thủ tục, chắc phải vài hôm nữa mới có thông báo cho mọi người biết. Khi đó thay vì một tổ chức phường hội như bây giờ, ta sẽ có một tư cách pháp nhân đàng hoàng, có tiếng nói chính thức, tóm lại là sẽ "Danh chính ngôn thuận". Lúc đó các bác trong BQT... ấy lại quên, BGĐ chứ, sẽ nhận báo cáo và phân công trách nhiệm rõ ràng. Vậy bác Ma cho phép tôi chuyển đề nghị chính đáng này của bác cho Ban Trù bị thành lập Trung tâm 3N nha.
 
2 ý kiến trên của bác matadorTrungDN thật đáng suy ngẫm, cũng là để rút kinh nghiệm cho những việc tương tự :D
 
Thấy các bạn bàn chuyện đón và giao lưu với các cựu chiến binh Nga mà tôi xao xuyến quá. Tôi rất yêu mến dân Nga ( những người trung tuổi ) nói chung, đối với cựu chiến binh Nga và nhất là cựu chiến binh Nga ở Việt Nam thì lại có thêm lòng biết ơn nữa. Đó cũng là vì họ cũng rất yêu mến đất nước Việt nam chúng ta. Bao giờ có cuộc giao lưu như thế ở Hà nội nhỉ, tôi sẽ tham gia bằng bất kỳ giá nào. Khoe với các bạn một chút là cách đay ba năm chúng tôi đã đưa được bà giáo dạy tiếng Nga của chúng tôi từ Odessa sang chơi với chúng tôi ba tuần. Trong thời gian đó bà được chơi ở Hà nội, Vịnh Hạ long, hồ Đại Lải, đi TP Hồ Chí Minh. Quả thực chúng tôi có cảm giác là đón mẹ mình về thăm mình chứ không phải là cô giáo nữa. Mà bà cũng coi chúng tôi như các con của bà vậy. Sau khi về nước rồi bà còn nhắc mãi. khoe với họ hàng, đem cả ảnh chụp ở Viêt Nam đến trưng bày ở Trường mà chúng tôi đã học nữa. Bà luôn nói chuyến đi đó là một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời của bà ( Lưu ý các bạn một chút là cuộc sống của bà và các nhà giáo như bà trong thời buổi này rất khó khăn ). Chúng tôi yêu bà giáo lắm. Đó cũng là một trong những lý do vì sao chúng tôi yêu nước Nga ( Liên Xô cũ ) đến thế.
 
tuyetthangtu nói:
Bao giờ có cuộc giao lưu như thế ở Hà nội nhỉ, tôi sẽ tham gia bằng bất kỳ giá nào.

Sắp có rồi bác ạ, các bác ccb Nga sẽ ra Hà Nội sau khi thăm miền Nam. Chúng em cũng đang chuẩn bị các chương trình đón tiếp, tất nhiên phải có giao lưu. Bác tham gia nhé :D
 
Tykva chủ nhật cũng online à?
Sao dạo này chị hay nhớ thời sinh viên thế không biết. Hay tại mùa thu đã bắt đầu. Hay tại mình đã già rồi ?
 
Xin khẩn cấp thông báo tới các bạn: Khu Du lịch Văn Thánh ngày 25 tới này cũng có tổ chức lễ Hội Trăng Rằm cho các cháu thiếu nhi thành phố, sẽ có cả sân khấu cho các cháu biểu diễn, nên sẽ rất ồn ào nhộn nhạo. Mặc dù cô Giao dịch viên xinh đẹp cố thuyết phục TrungDn rằng "không sao đâu" nhưng kinh nghiệm của những lần tiếp khách tương tự đã làm Trung DN phải lưỡng lự. Cảnh vật ở đó (cả người nữa) thì đẹp thật nhưng chắc là không hợp cho buổi giao lưu của chúng ta. Sau khi trao đổi với bác Cuong và bác daochien, chúng tôi thấy là nên chuyển đến chỗ khác thuận tiện hơn. Chỗ Bình quới đã bị phản đối quyết liệt vì xa quá vậy còn chỗ nào hay như Văn Thánh nữa không các bác nhỉ? Các bác cho ý kiến gấp nhé.
Ngoài ra chỗ Vườn Xưa cũng khá hay: đi chưa đến Ngã tư Hàng Xanh nên không sợ kẹt xe, trong đó có chỗ trên lầu mà vẫn ở ngoài trời rất đẹp. Tuy không có phong cảnh để ngắm nghía nhưng thuận tiện cho việc giao lưu.
Vuonxua.jpg

Trên đường Điện Biên Phủ chưa đến Ngã tư Hàng Xanh rẽ sang đường Nguyễn Cửu Vân, đi hết đường Nguyễn Cửu Vân men men ngay bên trái đường (Không cần đi sang đường XVNT) lên 1 tý là đến nhà hàng. Đi đường XVNT qua cầu Thị Nghè thêm chút nữa khoảng 200m gần ngay đến ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Lạc nhìn bên trái là Nhà hàng Vườn Xưa. Đi xe sâu vào bên trong, gửi xe (chỗ ô vuông đỏ) rồi đi lên lầu ngoài trời.
 
Back
Top