co anh chi nao da tung hoc o truong dai hoc tong hop Irkut thi cho em nhung thong tin ve truong voi nhe vi mot tuan nua em se toi day hoc nganh tieng nga va van hoc
Anh ko học ở Irkurst, nhưng trường anh có 1 chị trước đây học dự bị ở đó. Có thể cho em biết phần nào đó tình hình dưới ấy. Nếu em muốn làm quen với chị ấy anh cho em nick. Nhắn tin cho anh nhé.
a em hoi mot cau nua co anh chi nao biet thong tin ve bo giao duc va van hoa Nga ko, lieu sau mot nam hoc du bi tieng thi co duoc chon nghanh hoc ko hay van phai theo nghanh trong quyet dinh di du hoc vi em thuoc du hoc hiep dinh cua chinh phu
Em hỏi những câu hỏi "chung chung" như về thông tin, tình hình biết trả lời thế nào mà trả lời em. Em muốn biết những gì cụ thể? Bộ giáo dục Nga anh có biết địa chỉ, nhưng ... chẳng quen ai ở đó cả (quen thì oai quá). Còn việc chọn ngành học thì em đã phải chọn ở nhà rồi. Sang đây em ko đc chọn lại nữa. Chỉ có em chọn ngành nào,nhưng sau này người ta lại tình cờ và bất ngờ vất em vào cái ngành trời ơi đất hơi ở đâu đó, chứ ko có chuyện em được chọn ngành ngon cho mình đâu. Nên chọn từ ở nhà trước. Hầu như, khi gần hết năm 1 là em đã biết trường sắp tới sẽ đến đó. Muốn chuyển ngành học thì phải làm việc với mấy bác sứ quán. Mà làm việc với mấy bác ấy ... khó lắm, phải có ... này này ...$.
Lưu ý lần sau gõ tiếng Việt có dấu em nhé. Cám ơn em.