nguyenthuhanh82
New member
Người ta phàn nàn rằng thanh niên bây giờ lười đọc sách quá. Ông bố nọ ra Hà Nội thăm con đã lắc đầu khi thấy căn phòng chật ních những đồ vật có giá trị nhưng lại không có lấy cuốn sách nào ngoài những tờ báo Thể thao vứt bừa bãi trên ghế, trên giường và mấy cuốn giáo trình thời đại học bị bụi phủ mờ. Nhớ lại thời tuổi trẻ của mình ông thấy sao mà khác xa thế. Hồi đó chiến tranh khốc liệt, tìm được một phút giây yên tĩnh khó khăn đến vạn lần bây giờ, vậy mà đồng đội ông vẫn chuyền tay nhau và say sưa đọc những tập tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm", "Thép đã tôi thế đấy" "Chiến tranh và hoà bình"... dày đến hàng nghìn trang. Và cả lúc này, khi mắt đã kém, sức khoẻ không được tốt nữa ông vẫn duy trì cho mình thói quan đọc sách hay ít ra cũng nghe kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ. Thế mà bây giờ mọi điều kiện tốt hơn rất nhiều, sách thì điệp trùng, tha hồ chọn lựa nhưng con trai ông lại rất thờ ơ. Ông thật không hiểu nổi nữa. Mãi đến lúc cậu con trai về nhà ngủ ông mới dè dặt bày tỏ băn khoăn của mình. Sau khi lắng nghe lời bố, cậu con trai mới "trình bày" một thôi một hồi mà đến ngày hôm sau và cả mấy ngày hôm sau nữa ông vẫn nhớ như in từng lời: "Con chỉ mong về đến nhà, trút bỏ bộ quần áo là lăn ra ngủ để sáng mai còn có sức đi làm ngay, ngày nào cũng vậy thì bố bảo lấy đâu ra thời gian để mà cầm đến cuốn sách chứ chưa nói là đọc. Như hôm nay chẳng hạn, biết bố ở nhà chờ nhưng con không thể nào dứt ra để về sớm hơn được"... "Với lại, những cuốn sách đó có hay đến mấy, nhân vật lý tưởng, xử sự tình huống thật cao đẹp... thì con cũng không thể vận dụng được trong cuộc sống thực tế này. Nói một cách thực dụng hơn là đọc xong những cuốn sách đó, việc con, con vẫn cứ phải tự giải quyết. Trong khi cũng chừng ấy thời gian nếu tìm gặp bạn bè, tìm gặp người mà mình tin cậy để trao đổi chắc chắn đã có những cách thức hay ho"... "Bây giờ có bao nhiêu là loại hình thông tin khác dễ tiếp nhận và không mất nhiều thời gian như truyền hình, đài phát thanh... Trong một đêm có thể đọc hết hai tập "Cuốn theo chiều gió" thay vì đọc trên giấy hàng tuần liền. Nhất là mạng Internet, chỉ cần bấm nút là cả một thế giới hiện lên trước mắt. Bố muốn gì, cần gì trong giây lát sẽ được đáp ứng. Bởi thế bố đừng trách con sao lại ngán khi nhìn một cuốn sách những chữ là chữ, không biết đọc đến bao giờ mới xong"... Hình như anh con trai còn tiếp tục nói nhưng ông không muốn nghe tiếp nữa. Những lý do mà anh đưa ra nghe có vẻ có lý nhưng thực ra không đủ sức thuyết phục. Không có thời gian? Sao có thể? Nhiều đêm ông thấy rất nhiều thanh niên thức đến một, hai giờ sáng để theo dõi một trận bóng đá hay bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi chát trên mạng một cách vô bổ. Họ không chút áy náy khi thâu đêm quanh "bàn tròn" chơi bài hoặc những trò tương tự, hay đốt thời gian trong quán cà phê như một thói quen mỗi tối... Nếu do giá sách đắt? Để lựa chọn giữa việc bỏ ra hơn một trăm nghìn đồng ngồi lai rai ở một quán bia vỉa hè với việc bỏ ra vài chục nghìn đồng để mua một cuốn sách thì chắc chắn chẳng chàng trai nào lại chọn việc thứ hai. Và thực tế cũng chẳng ai đặt ra sự lựa chọn này. Nói như thế để nhấn mạnh rằng không phải họ không có điều kiện mua sách. Việc tìm mua sách dường như thật hiếm hoi mới xuất hiện trong đầu họ. So với những mặt hàng khác bây giờ thì giá sách không thể nói là đắt tiền nỗi không thể mua được. Các phương tiện thông tin xuất hiện nhiều? Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng mặt trái của nó: Nếu dán mắt lên màn hình lâu dễ làm mỏi mắt chói mắt người xem; hình thức cũng không phong phú bằng sách (sách thường có nhiều hình thức hấp dẫn như bìa đẹp, nhiều kiểu chữ, nhiều loại khổ khác nhau... làm sinh động mắt nhìn); không tiện lợi: phải theo giờ, phải có thiết bị, hơn nữa không phải ai cũng có điều kiện để đọc và nhát là không qua sự kiểm duyệt nên độ tin cậy trong đó khó bảo đảm (tri thức trong mạng chỉ có tính nhất thời). Còn đọc sách trực tiếp trên giấy sẽ giúp người ta tiếp nhận hiệu quả, toàn diện, cơ bản nhất. Ngữ nghĩa hàm súc làm ta đọc được bất cứ lúc nào như sắp đi ngủ, trên ô tô và có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, nếu muốn. Cho nên, các phương tiện thông tin dù có xuất hiện nhiều, hiện đại hơn thì cũng không thể thay thế được việc đọc sách trên giấy. Nói cách khác, đọc sách là một thú thưởng thức riêng. Không tìm thấy ở việc đọc sách niềm vui thú, bổ ích và cần thiết thì người ta có thể đưa ra rất nhiều lí do để biện bạch. Sau rất nhiều suy nghĩ ông bố quyết định ngày mai, trước khi về quê sẽ phân tích cho cậu con trai hiểu rõ những vấn đề trên. Ông những muốn nói với không chỉ chàng trai mà cả những người trẻ khác: Tâm hồn sẽ phong phú, cuộc sống sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng hơn nếu bạn học và duy trì được cho mình thói quen đọc sách: Sách được viết ra chính tứ cuộc sống, khi nhận thức được điều này bạn mới giật mình bởi suy nghĩ sai lầm: "Sách không giúp ích được gì cho mình trong thực tế". Mong những người trẻ đừng đánh mất đi một giá trị không thể thiếu này: Văn hoá đọc.
Theo GDTĐ
Theo GDTĐ