Kóc Khơ Me
New member
@ To ego:
Cảm ơn ego. :emoticon-0150-hands Chỉ có điều:
Tôi dọa ở đâu nhỉ???
I know, Who are you! :emoticon-0102-bigsm
Bác Hổ mau quên quá, Kóc ngại lắm!
@ To ego:
Cảm ơn ego. :emoticon-0150-hands Chỉ có điều:
Tôi dọa ở đâu nhỉ???
I know, Who are you! :emoticon-0102-bigsm
Bác có biết tại sao tất cả Yoni lại quay về hướng Bắc không vậy?
Bác có biết tại sao tất cả Yoni lại quay về hướng Bắc không vậy?
Liêu trai trên vọng cảnh chòi
hongducanh...[/QUOTE nói:Cháu đề nghị bác HDA chú thích một chút về bức ảnh ạ.
Thấy bác Hổ già mở Topic mới thì ủng hộ bức ảnh này mà, bởi nó cũng có chút riêng tư ở đó...
Đó là người lính đứng ở mặt tiền của Quảng trường Đỏ.
Tặng bạn Phan Thiết. :emoticon-0150-hands
Ráng chiều trên quê bạn. :emoticon-0167-beer:
![]()
...
...
[/CENTER]![]()
...
Bác nghiahoa: Em chưa bao giờ được uống diệu no đến thế này! :emoticon-0136-giggl
...
![]()
...
:emoticon-0136-giggl...
Kóc Khơ me:
-Ở quê tớ trái cóc dài cỡ ni nè!
...
:emoticon-0136-giggl
Cảm ơn bác Mã-ta-đò!
Thấy Kenzo-Tiến "lò dò" vào chơi.
Bác mời ra uống bia Tươi,
(NNN) Có cớ "ọp ẹp", cuộc đời thêm vui. :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Phóng sự chớp nhoáng:
![]()
Bác OT ơi, người ngoài cùng bên trái mang áo sơmi trắng, mắt kiếng và cười rất tươi là anh Đặng Phi Lân?! đang làm Tổ chức bên em đó... Anh Lân cũng từng là giảng viên khoa Nga ở ĐHNN Đà Nẵng