Góc kỷ niệm - Những khoảnh khắc khó quên.

Đúng là tờ-rìn-hờ độ nùn. Bấy lâu nay thấy khoe váng cả 4R lên, tưởng đã đi đến đâu rồi chứ. Ai dè mãi mà vưỡn chỉ đạt ở mức tình bạn trong sáng thôi sao?

Ke!... Ke!...
... Tưởng rằng nước đục, thả câu.
Ngờ đâu... trong sáng, xúc gầu... cho nhanh
. :emoticon-0136-giggl
 
Chiều Mũi Né.

Bữa cơm tối chia tay thân mật:

DSC02907.jpg



Đã đến giờ chia tay rồi:

DSC02921.jpg


Cảm ơn những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp của những người bạn Liên Xô dành cho đất nước, con người Việt Nam và cả Phanthietgrad! Ông Victor nói chuyện rất truyền cảm!
Chúc bác Nhnam, chandaingoaituyen, ông bà Victor và ông bà Piotr thượng lộ bình an! :emoticon-0150-hands
:-H:-H:-H
 
Có "Một góc Hoàng Sa giữa lòng Quảng Ngãi"

Hẳn các bác đâu đó đã từng nghe đến “sói biển” Mai Phụng Lưu, người từng 3 lần bị Trung Quốc bắt và lần cuối là tháng 9/ 2010 bị giam cẩm suốt 44 ngày đêm. Thông tin về “Sói biển” Mai Phụng Lưu có thể xem tại đây:
http://sgtt.vn/Thoi-su/131733/Vo-oa-niem-vui-ngay-doan-tu.html
http://sgtt.vn/Loi-song/131762/Chin-ngu-dan-va-hanh-trinh-tro-ve-tu-coi-chet.html

“Sói biển” Mai Phụng Lưu cùng 8 ngư dân trở lại đất Mẹ sau 44 ngày đêm bị Trung Quốc giam cầm tháng 10/2010:

14-8.jpg


15-8.jpg

Dù nhiều lần bị Trung Quốc bắt vì đánh cá tại khu vược Hoàng Sa, nhưng anh quyết không bỏ ngư trường này. Đơn giản như anh nói: Đó là đất, là biển của tổ tiên ông bà mình.

Vừa rồi anh có mang từ Hoàng Sa về cát, san hô, ốc v.v. và tặng một ít cho nhà thơ Thanh Thảo để lập một phòng trưng bày mini gọi là “Một góc Hoàng Sa giữa lòng Quảng Ngãi".

Ai có đi ngang qua Quảng Ngãi, xin mời ghé qua 41 Nguyễn Khuyển để có thể tận tay ôm lấy những hạt cát thiêng liên của Tổ Quốc mình nha.

“ Sói biển” Mai Phụng Lưu cùng các con trai, rể đặt chân lên Hoàng Sa:
(Ảnh chụp lại ảnh của gia đình anh Lưu tặng nhà thơ Thanh Thảo)

10-13.jpg


8-17.jpg


7-18.jpg

Anh Lưu kể về Hoàng Sa:

1-33.jpg

Máu thịt của Tổ quốc mình:

1a-18.jpg


3-28.jpg


5a-6.jpg


6-16.jpg


9-16.jpg


11-11.jpg


2a-17.jpg



Anh Lưu bên “Một góc Hoàng Sa giữa lòng Quảng Ngãi”

12-10.jpg

Một số “tên blogger phản động” đã quyên góp ủng hộ anh Lưu bộ Icom kết nối vệ tinh và bộ lưới đánh cá trị giá gần 60 triệu đồng:


13-10.jpg


1aa-12.jpg


 
Sửa lần cuối:
Ngày này cách đây 29 năm, tại Otakara Jarosha 11, Kharkov
Cảm ơn bác Ninh. Được ngồi nhấm nháp lại những kỷ niệm xưa thật thú vị phải không bác. :emoticon-0150-hands Có điều nhà em chịu không nhân ra bác là ảnh nào. :emoticon-0107-sweat
 
Hồi đó tôi có cách chống chụp ảnh bằng cặp mắt lác, cặp má hóp và thè lười :emoticon-0102-bigsm
 
Hồi đó tôi có cách chống chụp ảnh bằng cặp mắt lác, cặp má hóp và thè lười :emoticon-0102-bigsm

Thú thực em nhận không ra. Nhác trông em lại thấy giống một cô bé ngày xưa học dưới em mấy khóa. Cô bé này cũng có tài làm mắt lác. bác xem xem em nó có giống bác không?

1k.jpg

Trong thơ, phần p/s em thấy có viết: "Trong ảnh thiếu 2 nhân, một đi công tác xa... " Hồi đấy là sinh viên cũng đi công tác hử bác? Hay là cách nói để chỉ việc lên Mát đánh hàng à? :emoticon-0136-giggl
 
Trùi, em gái xinh thế kia, sao lại đẩy tôi ra so sánh? Hổ Gừ lúc trẻ đấy ư? Kháu thật!
Còn cái vụ 2 nhân vắng mặt kia, một người là gaucon trên diễn đàn này, lúc đó bận đồ án tốt nghiệp, và người kia là tay thợ xử lý cá vobla trong loạt ảnh HỌP MẶT MIỀN NAM 2012 (người được gắn với câu "Cần gì mùng tám tháng ba...").
 
Khoảnh khắc trong đời tôi:



Những sinh viên lớp tiếng Nga đầu tiên của ĐHNNĐN và cũng là SV đầu tiên của tôi khi bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ. Các bạn ấy giờ đây rất thành đạt, nhưng rất tiếc chẳng ai làm việc liên quan đến tiếng Nga.

Trong bức ảnh này em nhận ra anh Lâm, cựu sinh viên trường Sư phạm Lênin Matxcơva. Năm nay trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường vào dịp hè anh ạ. Trường mời các cựu sinh viên về dự hội trường, xin mời các anh chị có điều kiện sang thăm lại trường xưa. Nếu được xin mọi người đăng ký sớm(trong tháng 3 càng tốt). có thể liên hệ theo tel. +79261370080
 
Trong bức ảnh này em nhận ra anh Lâm, cựu sinh viên trường Sư phạm Lênin Matxcơva.

Hê hê, còn ai vào đây nữa thachha ơi! :emoticon-0150-hands

Năm nay trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường vào dịp hè anh ạ. Trường mời các cựu sinh viên về dự hội trường, xin mời các anh chị có điều kiện sang thăm lại trường xưa. Nếu được xin mọi người đăng ký sớm(trong tháng 3 càng tốt). có thể liên hệ theo tel. +79261370080

Muốn lắm thachha ơi. Nhưng mà đang đợi anh Putin có tài trợ gì không, he he!!!

Cảm ơn thachha nhiều. :emoticon-0155-flowe


:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Con nhà ai mà xinh thế?

Bác làm nhà em xấu cọp quá đi mất. Đã thế xin được khoe luôn với các bác vài bức ảnh khác ạ.

Nhà em những ngày đầu tiên trên đất Liên Xô:

1e-2.jpg

Chộp ảnh cùng với cậu bé vô tình gặp trong công viên:

2-40.jpg

Lang thang cầm cọ:

4-25.jpg

Em cùng với thày dạy vẽ tại triển lãm tranh tốt nghiệp:

8a-1.jpg

Với "bọn" trường xiếc:

7-21.jpg

Với ace cùng trường:

8-19.jpg

Với học sinh ở lớp thực tập:

8aaaaa.jpg

Với bạn cùng lớp ngày nhận bằng tốt nghiệp:

6-19.jpg
 
Công nhận là vào 3N này thật là bổ ích, nhất là về sinh vật học.

Dạo trước thì biết được rằng bọn Hổ, nhất là hổ lão hổ gừ, thảy đều có tính điêu.

Nay lại biết thêm rằng ngoài chiện mèo già hóa cáo, lại còn cả chíp hôi già hóa cọp. Hơ hơ.
 
Công nhận là vào 3N này thật là bổ ích, nhất là về sinh vật học.

Dạo trước thì biết được rằng bọn Hổ, nhất là hổ lão hổ gừ, thảy đều có tính điêu.

Nay lại biết thêm rằng ngoài chiện mèo già hóa cáo, lại còn cả chíp hôi già hóa cọp. Hơ hơ.

Hô hô! Dạo này Cụ Nhọn vắng mặt do vẫn còn vui duyên mới nên cụ Ong Vò Vẽ có vẻ ngứa ngáy tợn nhỉ? He he, dù sao nhà cháu vẫn lấy làm vui khi cụ còn sức để đốt ạ. :emoticon-0150-hands
 
Lang thang cầm cọ:

4-25.jpg
Rất nghệ sĩ!

Xin giới thiệu một bức ảnh đặc biệt, được chụp tại Trường Sỉ quan Lục quân (Sơn Tây, HN) vào mùa xuân năm 1980. Đặc biệt ở chỗ đây là bức ảnh làm hộ chiếu, tất cả anh em chỉ "trang trí" phần trên, còn quần dài hay quần đùi đều "màu cứt ngựa": :emoticon-0136-giggl Vào năm 1984, nó được chụp lại từ hộ chiếu bằng máy Zenit (có gắn thêm ống nối để chụp gần):
xuan1980.jpg
 
Miền Trung thân thương!

Lần trở lại Đà Nẵng dịp này, htienkenzo rất vui mừng khi được tái ngộ những người bạn cũ – rất thân thiết:

DSC03345.jpg


DSC03347.jpg



Và cả người bạn mới:

13-12.jpg



Hòa chung niềm vui, thân mật và ấm áp:

9-19.jpg


DSC03352.jpg



Buổi tối hôm sau, Mama tổng quản Trung phần đã dành thời gian tiếp đón. Lần đầu tiên “nhà quê ra tỉnh” như htienkenzo mới biết đến việc “đi chợ” bằng “thẻ quẹt”:

DSC03435.jpg


DSC03436.jpg



Tạm biệt những người bạn Đà Nẵng:

DSC03452.jpg



Cảm ơn sự sắp xếp chu đáo của bác Cả Trung phần – bác Nish53, Mama Tổng quản và sự đón tiếp của các bạn Đà Nẵng rất nhiều!



Ở Huế, chỉ có một mình “mệ” Dung (bác builevananh bận đột xuất), nhưng cũng không kém phần vui tươi và chu đáo.

DSC03631.jpg



Một hướng dẫn viên cự phách:

DSC04047.jpg


DSC04067.jpg



Htienkenzo được “mệ” Dung dẫn đi thưởng thức những món “sơn hào hải vị” của Huế mộng mơ. Buổi tối ở Huế trời se se… mát!:

DSC04082.jpg


DSC04902.jpg


DSC04899.jpg



Chia tay Huế, chia tay chị Dung. Cảm ơn sự đón tiếp chân thành, tận tình và chu đáo của chị! Cảm ơn chị rất nhiều!:

DSC04909.jpg


Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và nồng hậu của các anh chị, các bạn miền Trung!

Hẹn gặp lại nhé! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Số đẹp 9999!

Số đẹp 9999.

Em chụp được trang này hay hay.
Gửi tặng bác Hổ làm tư liệu, hihi
:emoticon-0150-hands

9999tks.png
 
Đúng một năm trước đây hắn cùng gánh xiếc vào Đà Nẵng. Ngồi với hắn 2 Putinka hết cái vèo.

Rồi hắn biệt tăm biệt tích. Một năm qua thỉnh thoảng có tí tăm. Cầu mong và chúc hắn mọi sự bình an! :emoticon-0150-hands

DSC_6741.jpg
 
Ghé thăm trường cũ.

Sau khi giải quyết xong những công việc của cuộc sống thường ngày, từ quận 10, em nhờ một bác già đạp xich-lô gần nhà cho em đi dạo trên đường phố Sài Gòn. Và trường cũ là một nơi nên đến sau hơn chục năm không ghé.

Cổng trường vẫn khiêm nhường, giản dị, mộc mạc và đầy tính thẩm mỹ như xưa (*):

DSC05502.jpg



DSC05507.jpg



DSC05505.jpg



DSC05504.jpg




Khung cảnh bên trong sân trường khác xưa nhiều quá! Thoáng đãng, tươi xanh và mang sắc thái nghệ thuật. Trước đây, những khoảng trống này là nơi để xe đạp (phương tiện đi lại chủ đạo của sinh viên) và hầu như không có lối để đi.

Những góc nghỉ chân - nơi các kiến trúc sư tương lai ngồi suy tư, mơ tưởng và biết đâu được rằng, những công trình kiến trúc thực tế có tính thẩm mỹ cao và đầy chất lãng mạn lại bắt đầu từ nơi đây :emoticon-0155-flowe :

DSC05491.jpg


CopyofDSC05494.jpg


DSC05493.jpg


Sinh viên kiến trúc bây giờ nhìn gọn gàng và tươm tất. Không "máu" và "đời" như thế hệ sinh viên kiến trúc đàn anh trước đây! :emoticon-0106-cryin

(*) Gần như tất cả các Trường đại học trong Sài Gòn và có lẽ ở những nơi khác đều có Biển hiệu tên trường rất to - hoành tráng ở Cổng. Chỉ riêng Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM là không có. Tên trường trước Cổng chỉ vỏn vẹn như thế (trong ảnh) thôi!
 
Sửa lần cuối:
@ bác Kóc,

Bác có biết cái tranh (đen-trắng) treo trên tường trong ảnh bác đã post lên ấy tác giả là ai không ạ?

Tôi đã từng gặp nhiều lần ở một vài nơi các phiên bản của cái tranh ấy song không biết tên tác giả tranh. Hy vọng là bác biết rõ.

Cái tranh đen trắng trên tường là tranh cắt giấy thường thấy vào thời đó tại những khu vui chơi tập trung như Парк Культуры, phố Арбат ... nên nhìn tựa tựa nhau.
 
Back
Top