Góc kỷ niệm - Những khoảnh khắc khó quên.

Hi hi, đúng đấy bác OT à. Hồi đó tôi chưa là mem, đi thăm NM LD Dung quất "Ké" của 3N thôi. Cũng "năn nỉ" đoàn trưởng ĐN là Gionhe cho đi cùng vì Nish tôi cũng có nhiều kỷ niệm trong quá trình xây dựng NMLD của bác giai đoạn từ 2005 đến 2008, trong đó chủ yếu là các hạng mục đang xây dựng lại bị bão phá hủy. Ví dụ như các hạng mục : Đường 0,5km vào khu chứa sản phẩm và kè bảo vệ taluy khu bể chứa sản phẩm bị bão số 8 tháng 11/2005; Đường dân sinh, cầu vượt tuyến ống dẫn sản phẩm bị bão số 7 tháng 11/2007...
Lúc đó chúng tôi đại diện cho Cty Bảo hiểm dầu khí đến NM của bác để giám định mức độ, nguyên nhân thiệt hại và đề xuất giá trị bồi thường của các hạng mục này.
Đây là một ví dụ

Bờ kè mà đoàn 3N của chúng ta đi thăm năm 2008

Picture016Large-1.jpg


Năm 2007 bờ kè chưa xây dựng xong nhưng đã bị sạt lở thế này.

DSC03144.jpg


DSC03133.jpg


DSC03132.jpg


Đê chắn sóng lúc ấy như thế này

DSC03151.jpg
 
Đôi khi ngồi nhâm nhi những ngụm "trà", ta cũng cần những khoảng lặng cần thiết để "duy tư":


DSC00079.jpg


DSC00078.jpg


DSC00080.jpg



Chủ "Trà thất" có lẽ là 1 tay "cầm , kỳ, thi, họa"! "Hắn" tự "đề-co" tất cả. Từ nền, tường, đèn, vật dụng, bàn ghế, khăn trải bàn... Trông hay hay!

Tất nhiên, ngồi thưởng thức "trà" bên cạnh "Kỳ hương dị thảo" thì còn gì bằng! Ta cảm thấy cuộc sống thêm phần thư thái và đáng yêu hơn! Để gạt qua một bên những "hậm hực" trong cuộc sống hằng ngày với những vất vả, lo toan của "cơm, áo, gạo, tiền":

DSC00081.jpg


Xa!...


DSC00083.jpg


... và Gần!
:emoticon-0102-bigsm
 
Trực Công ty. Rảnh. Lục lọi mớ ảnh cũ, và bỗng muốn "khoe" mình một tí ạ :emoticon-0111-blush

Đó là ảnh chụp ngày 01.01.1988 ở Trung tâm Krasnodar - Cách đây 22 năm rồi!
Mà chắc các bác chả nhận ra em là ai trong số đó đâu nhỉ, hì :emoticon-0136-giggl

Kras-nammoi88.jpg


Người nam duy nhất trong ảnh là ông Thầy rất kính của lớp em. Chị Dung với em Vân Anh, bác Hổ, bác Bản đồ chắc là nhận ra, hì.

Kras-marozenoe.jpg
 
Hi hi, đúng đấy bác OT à. Hồi đó tôi chưa là mem, đi thăm NM LD Dung quất "Ké" của 3N thôi. Cũng "năn nỉ" đoàn trưởng ĐN là Gionhe cho đi cùng vì Nish tôi cũng có nhiều kỷ niệm trong quá trình xây dựng NMLD của bác giai đoạn từ 2005 đến 2008, trong đó chủ yếu là các hạng mục đang xây dựng lại bị bão phá hủy. Ví dụ như các hạng mục : Đường 0,5km vào khu chứa sản phẩm và kè bảo vệ taluy khu bể chứa sản phẩm bị bão số 8 tháng 11/2005; Đường dân sinh, cầu vượt tuyến ống dẫn sản phẩm bị bão số 7 tháng 11/2007...
Lúc đó chúng tôi đại diện cho Cty Bảo hiểm dầu khí đến NM của bác để giám định mức độ, nguyên nhân thiệt hại và đề xuất giá trị bồi thường của các hạng mục này.
Đây là một ví dụ

Năm 2007 bờ kè chưa xây dựng xong nhưng đã bị sạt lở thế này.

DSC03144.jpg

Em nhớ vụ Loss này em cũng đã từng phải đọc, xem xét hồ sơ. Em không ngờ bác NISH532006 lại là khách hàng của em, còn em lại là khách hàng ruột của bác Hổ. Chỉ có điều em thì không mong có những vụ tương tự như vậy, còn bác NISH532006 thì không "hỉu" thế nào :emoticon-0136-giggl
 
Chỉ có điều em thì không mong có những vụ tương tự như vậy, còn bác NISH532006 thì không "hỉu" thế nào :emoticon-0136-giggl
Đơn giản thôi, cuộc sống mà, có những điều, những việc ta không muốn nó xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra. Và khi nó xảy ra, phải có người đứng ra giải quyết chứ? Hơn thế nữa, cần phải tiến hành cho khẩn trương để còn giải quyết các việc khác phát sinh từ cái việc không muốn đó.
Việc của chúng tôi là vậy.
 
Trực Công ty. Rảnh. Lục lọi mớ ảnh cũ, và bỗng muốn "khoe" mình một tí ạ :emoticon-0111-blush

Đó là ảnh chụp ngày 01.01.1988 ở Trung tâm Krasnodar - Cách đây 22 năm rồi!
Mà chắc các bác chả nhận ra em là ai trong số đó đâu nhỉ, hì :emoticon-0136-giggl

Kras-nammoi88.jpg




Làm sao mà nẫn vào đâu được! Chẳng qua là hồi xưa bác "ít trẻ" hơn bây giờ thôi! :emoticon-0136-giggl​
 
Cảm ơn các cụ, các bác QKTD vì buổi tiệc trà hôm nay!

Nhưng em trách các cụ các bác nhiều lắm: Mải uống trà quá chẳng thèm gọi điện chỉ đạo anh Tô tí nào cả. mặc dù từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là bên Nga đã gọi điện, nhắn tin chỉ từng đường đi nước bước...

Chào các bác! Sáng mai em bay về QN đây. Phí công em mua vé máy bay (chợ đen) ra đây, và vé vào sân Mỹ Đình xem bóng đá (cũng chợ đen). Híc!

"Hãy đừng khóc cho tôi, đội tuyển QG Việt Nam!
 
Hổ Gừ chả có lý do gì để khóc, mà Đội tuyển QG VN cũng chẳng xứng đáng với nỗi buồn của người hâm mộ. Hoàn toàn không xứng đáng.
 
Trực Công ty. Rảnh. Lục lọi mớ ảnh cũ, và bỗng muốn "khoe" mình một tí ạ :emoticon-0111-blush

Đó là ảnh chụp ngày 01.01.1988 ở Trung tâm Krasnodar - Cách đây 22 năm rồi!
Mà chắc các bác chả nhận ra em là ai trong số đó đâu nhỉ, hì :emoticon-0136-giggl
.........
Người nam duy nhất trong ảnh là ông Thầy rất kính của lớp em.

[/CENTER]
Cũng không cần có "nghề" lắm vẫn có thể...phán được mà bác Hoa May!
1- Em chân dài nhất(vì vẫn chưa ngắn lại!):emoticon-0136-giggl
2- Đúng là mình có ...nhận ra, ông hàng xóm cũ!
 
Chủ "Trà thất" có lẽ là 1 tay "cầm , kỳ, thi, họa"! "Hắn" tự "đề-co" tất cả. Từ nền, tường, đèn, vật dụng, bàn ghế, khăn trải bàn... Trông hay hay!



DSC00081.jpg


Xa!...


DSC00083.jpg


... và Gần!
:emoticon-0102-bigsm

Bạn Htienkenzo ca ngợi chủ quán và cũng có cách chào mừng của riêng mình
 
Bác Kenzo nhà mình đã chứng tỏ một điều rằng: 'Không chắc nơi nào có thể níu kéo ta được cả, vì chỗ nào ta cũng bị người níu kéo"!:emoticon-0136-giggl
 
Bác Kenzo nhà mình đã chứng tỏ một điều rằng: 'Không chắc nơi nào có thể níu kéo ta được cả, vì chỗ nào ta cũng bị người níu kéo"!:emoticon-0136-giggl

Cái này gọi là góc KN ở những phương chời chưa định thì phải(?)! (bác Htien đồng ý thì Kóc up thêm hình KN cho pà-kon xem thêm?)
 
Hì!...
Độ "quê" thì... 50 - 50! :emoticon-0136-giggl
Nhưng bức trên thì trông có vẻ... "Ni-kô-lai" hơn! :emoticon-0102-bigsm

Kể cả là như vậy thì vẫn là ... 50 - 50 thôi bác ạ, vì bức dưới trông lại ..."I - van" hơn !:emoticon-0138-think :emoticon-0150-hands
 
Hà Nội sang qua trời mưa lạnh. Chúng em đang chuẩn bị để về với miền Trung nắng gió. 7 giờ sáng em còn đang vùi trong chăn thì điện thoại reo. Một người bạn đang chu du ở rất xa nhưng cũng đã kịp bỏ việc về để tống tiễn em. Em vội vàng dậy. Bạn đã đợi ở của KS.

Bọn em có quỹ thời gian hơn tiếng rưỡi.

Em đã từng ở HN, từng ra HN rất nhiều lần. Nhưng HN với em những lần đó là phố phường lộng lấy, những nhà hàng cửa hiệu hiện đại.

Nhưng lần này thì khác. Chỉ có hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thôi mà em đã được khám phá nhiều điều thú vị mà trước đây em chưa hề biết.

Thật là tuyệt vời và em chỉ biết thầm cảm ơn bạn em - một настоящий người Hà Nội. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov

Điểm đầu tiên em đến: Phở Bát Đàn - chắc là quán phở duy nhất ở HN hiện nay người ăn phải xếp hàng và trả tiền trước:


1a-4.jpg


1aa-3.jpg

Phở truyền thống của VN và trà truyền thống của Nga:


1-8.jpg

Một địa chỉ "đặc biệt" của HN:

2a-3.jpg

Một không gian rất cổ của HN nữa:

2aa-1.jpg


2aaa-1.jpg


2aaaaa.jpg


2aaaa.jpg

Và cuối cùng chúng em cùng đến quán cafe Lâm. Các bác xem ảnh và tự khám phá những điều đặc biệt thú vị nhé!

4-4.jpg


6-4.jpg


5-3.jpg


7-3.jpg


8-4.jpg


9-4.jpg


Lúc này em bận quá, nên sẽ còn quay lại nói về quán Cafe này sau.

Một lận nữa cảm ơn bạn tôi. Cảm ơn tất cả các bác KQTĐ. :emoticon-0150-hands
 
Hì!...
Có lẽ ở Hà Nội còn có vài quán phở "xếp hàng" dư lày, bác ạ! Nhưng hẳn bác Ấm dẫn bác đi chắc là quán "khủng" nhất, "chất" nhất thì phải?
Tôi nhớ hồi năm 1991, đi dạo lang thang buổi sáng trên phố Hai Bà Trưng đoạn gần chợ Âm Phủ (19/12), tôi cũng thấy mọi người xếp hàng mua phở. Ngạc nhiên, tôi hỏi người xếp sau cùng và hiểu ra: Ở đây nó thế đấy! :emoticon-0136-giggl
Quán phở ấy có 1 bàn để sẵn mấy chồng "ô tô", đến bàn lấy tô và xếp hàng. Tôi cũng xếp hàng. Trong lúc chờ đến lượt mình, họ nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, bác ạ! Từ Mỹ thả bom IRAQ cho đến Liên Xô của ông Chốp. Rồi chuyện lương, lậu, nghị quyết... ở trên ấy! Một "Thông tấn xã vỉa hè" thật sự! Lấy phở xong, mọi thứ mình tự đi lấy, tất nhiên là phải trả tiền trước rồi!
Có thể nói, từ lúc xếp hàng cho đến lúc bưng được bát "ô tô" phở là vừa xong "Chương trình thời sự" buổi sáng. Còn "nóng sốt" hơn cả trên vô tuyến nữa ấy chứ! :emoticon-0136-giggl Nói chung, trong lòng Hà Nội còn rất nhiều điều để khám phá và nhận ra rằng, đó là những điều thật sự thú vị!
Tôi cũng hay đi cắt tóc ở vỉa hè trên phố Hà Nội. Cũng cảm nhận được rất nhiều chuyện, nhiều điều từ bác thợ. Mồm thì liên tục hết chuyện này đến chuyện khác. Tay kéo thì cứ tanh tách, xoành xoạch...! :emoticon-0107-sweat Chỉ sợ "quả" kéo gặm mất con tai! :emoticon-0136-giggl
 
Back
Top