Trước tiên, mình xin phát biểu tại sao mình không post bài trực tiếp tại topic "Người Việt xấu xí" của bạn Tolik:
* Mình nghĩ rằng sẽ ít người đọc đến trang 3, 4 hay nhiều hơn (như trong bài viết trên có bạn nói người Việt mình lười mà lị :? )
* Mình cho rằng đây là vấn đề quan trọng nếu mình là người Việt Nam
* Bài viết "Người Việt xấu xí" có thể coi là nơi chúng ta nêu ra mặt hạn chế (có thể là tạm thời, có thể là cố hữu) của dân tộc. Cần một topic khác để các bạn đưa ra ý kiến (có thể là giải pháp), cần một sự tách biệt cho dễ xem...
* Mình đã đọc ý kiến của một số bạn, và theo mình thấy quả thật các bạn đã nhìn thẳng vào một số sự thật, và chúng ta đã thấy được một phần bản thân, điều này cho thấy:
> Điều gì hạn chế người Việt Nam?
> Không phải tất cả các tính xấu của người Việt được nhìn nhận đúng đắn --> về điều này tôi tin là như vậy, nếu người Mỹ "quá" hiểu Việt Nam như vậy, và Trung Quốc, với lịch sử hơn 4000 năm đối đầu (với độ dài thời gian như vậy thì thì đến người rừng còn biết học sử dụng máy tính cơ mà --> chúng ta đấy) thì có lẽ họ đã tiêu diệt, và xóa sổ dân Việt rồi (như cái dân Philipin ấy toàn họ tên Espanõn)
Vì vậy chúng ta không nên quá tự ti, cũng không quá tự tin. Chúng ta nên nhìn thấy bản chất của sự việc!?
Mình cảm thấy cần phải nói một điều gì đó nữa nhưng vẫn chưa nghĩ ra... :O
Nếu có bạn nào cho rằng mình dở hơi, hoặc ngố thì cứ phát biểu
(thói xấu đã được nhắc đến là ai nói gì mình cũng cười).
Nếu bạn thấy quan tâm, xin hãy nêu ý kiến.
* Mình nghĩ rằng sẽ ít người đọc đến trang 3, 4 hay nhiều hơn (như trong bài viết trên có bạn nói người Việt mình lười mà lị :? )
* Mình cho rằng đây là vấn đề quan trọng nếu mình là người Việt Nam
* Bài viết "Người Việt xấu xí" có thể coi là nơi chúng ta nêu ra mặt hạn chế (có thể là tạm thời, có thể là cố hữu) của dân tộc. Cần một topic khác để các bạn đưa ra ý kiến (có thể là giải pháp), cần một sự tách biệt cho dễ xem...
* Mình đã đọc ý kiến của một số bạn, và theo mình thấy quả thật các bạn đã nhìn thẳng vào một số sự thật, và chúng ta đã thấy được một phần bản thân, điều này cho thấy:
> Điều gì hạn chế người Việt Nam?
> Không phải tất cả các tính xấu của người Việt được nhìn nhận đúng đắn --> về điều này tôi tin là như vậy, nếu người Mỹ "quá" hiểu Việt Nam như vậy, và Trung Quốc, với lịch sử hơn 4000 năm đối đầu (với độ dài thời gian như vậy thì thì đến người rừng còn biết học sử dụng máy tính cơ mà --> chúng ta đấy) thì có lẽ họ đã tiêu diệt, và xóa sổ dân Việt rồi (như cái dân Philipin ấy toàn họ tên Espanõn)
Vì vậy chúng ta không nên quá tự ti, cũng không quá tự tin. Chúng ta nên nhìn thấy bản chất của sự việc!?
Mình cảm thấy cần phải nói một điều gì đó nữa nhưng vẫn chưa nghĩ ra... :O
Nếu có bạn nào cho rằng mình dở hơi, hoặc ngố thì cứ phát biểu
Nếu bạn thấy quan tâm, xin hãy nêu ý kiến.