Góp ý xây dựng diễn đàn các member post ở đây nha !!

admin

Administrator
:lol: Hiện tại diễn đàn mới xây dựng xong, chưa có nhiều ý tưởng, member nào có cao kiến thì post để BQT xây dựng và bổ sung thêm, member nào cần bổ sung thêm hay xóa bớt topic nào thì "ơi ới" 1 tiếng nha, :lol:
 
Chào bác admin,

Tớ rất thích nhạc Nga, nhưng tìm mãi chẳng có đất cho mục này, bác xem xét và giải quết giúp nhé. Dẫu sao thì yêu nước Nga cũng là yêu những bài tình ca Nga mà.

Cám ơn bác.
 
Bạn có thể vào phần Văn hóa Nga \ Nhạc Nga để gủi các ý kiến về âm nhạc Nga. Rât tiếc do dung lượng máy chủ có hạn nên trang web chưa có chức năng upload cho các thành viên. Nếu có địa chỉ của bản nhạc, Bạn vui lòng dùng chức năng URL ở trong màn hình soạn thảo để post bản nhạc cho mọi người cùng thưởng thức. Mời Bạn đến với trang Văn hóa Nga \ Nhạc Nga ở trang chủ của website để thưởng thức các bài ca Nga quen thuộc.
http://www.nuocnga.net/ChienTranh/Cuocsongoitamenyeunguoi.mp3[/url]
 
Bây giờ những người muốn du hoc Nga không nhiều, nhưng nói chung là vẫn có. Tôi đã có đọc qua một số quảng cáo của các trung tâm tư vấn du hoc Nga ( trong báo và cả tờ rơi). Nói chung, thông tin về chất lượng cũng như giá cả có sai lệch rất nhiều. Tham gia diễn đàn của chúng ta có rất nhiều sinh viên đang sinh sống và hoc tập tại các trường ĐH Nga, tôi thiết nghĩ nên mở thêm chuyên mục dành cho những bạn muốn du hoc Nga tìm hiểu rõ hơn mọi thông tin về các trường ĐH ở Nga, đồng thời có thể thông tin về các suất hoc bổng của Nga và Việt Nam cấp. Có thể lấy tên mục đó là Góc du học ,chẳng hạn! Mong các bạn cho ý kiến!
Chúc trang webcủa chúng ta ngày càng lớn mạnh!
 
huyentu nói:
Bây giờ những người muốn du hoc Nga không nhiều, nhưng nói chung là vẫn có. Tôi đã có đọc qua một số quảng cáo của các trung tâm tư vấn du hoc Nga ( trong báo và cả tờ rơi). Nói chung, thông tin về chất lượng cũng như giá cả có sai lệch rất nhiều. Tham gia diễn đàn của chúng ta có rất nhiều sinh viên đang sinh sống và hoc tập tại các trường ĐH Nga, tôi thiết nghĩ nên mở thêm chuyên mục dành cho những bạn muốn du hoc Nga tìm hiểu rõ hơn mọi thông tin về các trường ĐH ở Nga, đồng thời có thể thông tin về các suất hoc bổng của Nga và Việt Nam cấp. Có thể lấy tên mục đó là Góc du học ,chẳng hạn! Mong các bạn cho ý kiến!
Chúc trang webcủa chúng ta ngày càng lớn mạnh!


To tất cả các phụ huynh Việt Nam!
Các vị có thể liều mạng gửi con cái của mình sang Nga học trong những điều kiện sau:
1. Các vị chắc chắn bảo đảm được an ninh cho con cái các vị và trả tiền cho việc đó;
2. Nếu các vị đủ dũng cảm để sẵn sàng đương đầu với một thực tế là: thay vào vòng ôm giọt máu thương yêu của các vị ở sân bay, là triển vọng nhận về một hộp tro tàn hài cốt;
3. Cũng như triển vọng khi đi xin việc khi không đủ năng lực tư nghiệp: bằng cấp Nga, trừ Việt Nam, không được thế giới công nhận.
4. Học bổng nhà nước? Như Agatha Cristy từng nói: "Phó mát không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột!"
 
findingneverland nói:
3. Cũng như triển vọng khi đi xin việc khi không đủ năng lực tư nghiệp: bằng cấp Nga, trừ Việt Nam, không được thế giới công nhận.
4. Học bổng nhà nước? Như Agatha Cristy từng nói: "Phó mát không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột!"
- Tôi hơi tò mò về việc công nhận bằng cấp của Nga. Hiện nay các cơ sở đào tạo Nga cũng phải liên thông với các cơ sở đào tạo trên thế giới. Nếu không thì việc trao đổi sinh viên như thế nào. Bác findingneverland đang học ở Nga, xin cho biết thêm thông tin.
- Tớ không nghĩ học bổng nhà nước lại là món "phô-mai không mất tiền". Nước nào bỏ tiền ra đào tạo chẳng nghĩ đến chuyện "lại quả" lâu dài từ chính những người học miễn phí tại nước họ. Theo thiển ý của tớ, do cậu chưa được hưởng món "miễn phí" này nên cậu mới trích dẫn Agatha Cristy ra dọa bọn tớ thôi :)
 
Phải làm thế nào ăn được miếng pho-mát trong đó mà cái bẫy không sập mới nghệ thuật chứ!
Em chẳng sợ viên đạn bọc đường, em mút hết đường rồi em nhả viên đạn ra!
 
- Tôi hơi tò mò về việc công nhận bằng cấp của Nga. Hiện nay các cơ sở đào tạo Nga cũng phải liên thông với các cơ sở đào tạo trên thế giới. Nếu không thì việc trao đổi sinh viên như thế nào. Bác findingneverland đang học ở Nga, xin cho biết thêm thông tin.
- Tớ không nghĩ học bổng nhà nước lại là món "phô-mai không mất tiền". Nước nào bỏ tiền ra đào tạo chẳng nghĩ đến chuyện "lại quả" lâu dài từ chính những người học miễn phí tại nước họ. Theo thiển ý của tớ, do cậu chưa được hưởng món "miễn phí" này nên cậu mới trích dẫn Agatha Cristy ra dọa bọn tớ thôi.

Thi xong, tôi sẽ viết cho cậu một bài dài về vấn đề này.
Tại sao tôi lại học ở nước Nga? - Bạn hỏi.
Vào thời cha mẹ tôi, thì từ thiên đường CSVN còn biết đi đâu?
Song ở trong chăn, tôi mới biết mặt thật của chấy giận.

Tóm lại, chỉ cần bạn phát huy tư duy logic một chút (logíc học bao giờ cũng xuất phát điểm từ kết quả cuối cùng): những người có học vấn giỏi "thật sự" từ nước Nga, ngay cả người Nga, như huyền thoại được tuyên truyền, không thể xây dựng một đất nước luôn đứng đầu trong danh sách lộn ngược như Việt Nam, hoặc nước Nga được người châu Âu mệnh danh là "the White Africa" (Châu Phi trắng, tức mersedes trên nền hoang tàn đổ nát), còn người Nga là "the white negroes" .

Còn chất lượng học vấn ở Nga được người Việt mang về ứng dụng, ngoài GDP, hiển nhiên, còn được hồi âm qua những hiện tượng như: hàng ngàn người đi xem ''rắn thần'' ở Quảng Ninh, vườn chữa bệnh, trứng giả...v.v...
 
Có liên thông , nhưng mà em cho rằng thực ra chỉ là trên giấy tờ. Bác có học ở Nga mới thấy cơ sở vật chất đào tạo ở Nga này thế nào , em đảm bảo ko đủ điều kiện cũng như trang thiết bị sánh vai với các trường DH trên thế giới , thêm nữa là cái vấn đề kiến thức cung cấp thì hầu như đã cũ kĩ , giống như kiểu nhà mình " sách tái bản lần thứ 10 -- Bộ GD&ĐT 1998 " . Như thế thì thằng nào nó muốn trao đổi sinh viên và thằng nào nó muốn cho cái bằng học ở Nga thêm tên trường nó vào .
Còn về cái vấn đề cử đi học , nói nôm na là nhận học bổng đi du học đó . Thì đúng như bác findingneverland nói .Như miếng phômai mà thôi . Nc khác thì em ko biết , chứ nhà mình hiện giờ cử SV đi học rồi sau đó thả nổi hết cả . Em nghĩ mà thấy vô lý , bỏ nhiều tiền ra nuôi 1 thằng SV học bên này , rồi sau 5 năm học xong , cho nó 1 cái vé máy bay về nước theo đúng hợp đồng rồi mày muốn làm gì thì làm .Giữa SV đi du học và nhà nước hoàn toàn ko có một giao kèo nào cả là tao cho mày tiền học và sống , rồi mày phải về làm trả nợ cho tao ,như Nhật hay Sing .Bọn bạn em kêu trời lên khi nghĩ đến lúc về nước lại phải chạy đôn đáo đi tìm việc như những SV học ở nhà ---> vậy gửi đi học làm gì .Thôi post thế thôi , chờ phản hồi post tiếp
 
[color=violet:0eb215f643][/color][size=24:0eb215f643][/size] Em muốn chọn màu tím và kiểu chữ to sao ko được vậy, có bác nào làm ơn chỉ giúp với .
 
Bác muốn viết chữ màu tím thì ngay trên chỗ mà bạn viết bài có mục Font Colour đó , bạn vào đó chọn màu chữ.Hehe hình như ở chỗ Qick reply ko có chữ màu tím , bạn thử kíck vào "trả lời cho chủ đề" xem sao , chắc chỗ đó có cho chọn màu bạn muốn
Còn mục làm quen thì phải hỏi bác admin , tớ cũng ko biết ở đâu . Bác admin add thêm 1 topic nữa đi bác để anh em giới thiệu về nhau
 
Tớ mới được biết trang web này ko lâu, tình cờ đọc trên báo, thấy hay hay nên vào xem. Mà công nhận hay thiệt :D.......Hic, nhưng ngặt một nỗi trang web nay nặng quá, coi mà xót hết cả ruột :-P ( tớ xài net tính theo megabyte...). Làm cách nào để phòng chống bệnh viêm màng túi của sinh viên mà vẫn được thưởng thừc được những món ăn tinh thần bổ ích như thế này? Có thể làm trang web nhẹ bớt được ko?
 
haha , cùng chung hoàn cảnh rồi , tớ cũng thế này . Nhưng trang thế này là nhẹ nhất rồi đó . Bạn vào luôn forum , ko vào qua trang homepage nữa thì nhẹ lắm , vào 1 lần post cơ số bài hết chưa đến 1 Mb , tắt hình , nhạc đi nưẫ là OK
 
virus nói rất đúng. Bạn emoibalanmuatuyettan có thể vào luôn địa chỉ của diễn đàn tại: http://nuocnga.net/forum/index.php cho nhanh, đỡ phải nghe nhạc nhẽo ở homepage.
Cảm ơn virus.
 
Back
Top