BelayaZima
Moderator
Kính gửi các bác, các cô chú, anh chị và các bạn!
Thật là bất ngờ và may mắn khi Zima biết về trang www.nuocnga.net, điều này chắc Zima phải cảm ơn anh bạn Small Tom , làm mod box nhạc Nga bên YAN.
Zima làm visitor của NNN một thời gian nhưng chưa khám phá được nhiều. Giờ làm thành viên rồi , Zima mới bắt đầu rẽ ngang dọc các ngóc ngách để xem mọi người sinh hoạt trên NNN như thế nào. Càng xem, càng tìm hiểu lại càng thấy tuyệt vời. Các bác, cô chú và anh chị làm Zima thực sự bất ngờ. Câu " Gừng càng già càng cay" quả không sai. Từ phong cách nói chuỵên, cách post bài, Zima nhận thấy các bác, các cô chú và anh chị đều là những người vui tính và có tâm hồn trẻ trung. Điều này trước nay Zima chưa biết thì nay đã có cơ hội chứng thực. Rất nhiều member của NNN , theo như Zima đoán thì các bác có khi còn hơn tuổi bố mẹ của Zima nhưng các bác dường như trái hẳn với tính cách của bố mẹ Zima, Zima thấy được những điều mà mình chưa bao giờ thấy.Zima biết và hiểu thêm về những người lớn khác với bố mẹ mình. Cảm ơn các bác, cô chú và anh chị nhiều lắm!
Hôm nay là ngày nghỉ, tranh thủ lúc rảnh , Zima đã xem hết tất cả các topic offline của thành viên NNN. Mọi người làm cho Zima đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quả thật Zima cảm thấy vô cùng thú vị, xem hình ảnh của các bác, các cô chú, cùng những lời bình luận thật dí dỏm và cả tài làm thơ, văn của các bác, cô chú , Zima cảm thấy vui lắm.Thế mới biết, Zima còn hiểu quá ít về những thế hệ đi trước. Zima muốn gửi lời cảm ơn vì NNN đã cho Zima biết được những điều Zima chưa biết, thấy được những điều Zima chưa thấy.
Có lẽ so với hầu như mọi người trong NNN - những người đã từng học tập và sinh sống ở Nga, Zima chưa có dịp để biết về nước Nga qua thực tế. Nhưng chắc chắn "trái tim yêu Nga" thì vẫn có đủ tư cách để trở thành một member của NNN. Trong những khả năng có thể của mình, Zima rất mong muốn có thể đóng góp phần nào cho NNN, để trang NNN luôn là nơi để những trái tim yêu nước Nga hội tụ.
Một lần nữa Zima xin được nói lời cảm ơn!
Thật là bất ngờ và may mắn khi Zima biết về trang www.nuocnga.net, điều này chắc Zima phải cảm ơn anh bạn Small Tom , làm mod box nhạc Nga bên YAN.
Zima làm visitor của NNN một thời gian nhưng chưa khám phá được nhiều. Giờ làm thành viên rồi , Zima mới bắt đầu rẽ ngang dọc các ngóc ngách để xem mọi người sinh hoạt trên NNN như thế nào. Càng xem, càng tìm hiểu lại càng thấy tuyệt vời. Các bác, cô chú và anh chị làm Zima thực sự bất ngờ. Câu " Gừng càng già càng cay" quả không sai. Từ phong cách nói chuỵên, cách post bài, Zima nhận thấy các bác, các cô chú và anh chị đều là những người vui tính và có tâm hồn trẻ trung. Điều này trước nay Zima chưa biết thì nay đã có cơ hội chứng thực. Rất nhiều member của NNN , theo như Zima đoán thì các bác có khi còn hơn tuổi bố mẹ của Zima nhưng các bác dường như trái hẳn với tính cách của bố mẹ Zima, Zima thấy được những điều mà mình chưa bao giờ thấy.Zima biết và hiểu thêm về những người lớn khác với bố mẹ mình. Cảm ơn các bác, cô chú và anh chị nhiều lắm!
Hôm nay là ngày nghỉ, tranh thủ lúc rảnh , Zima đã xem hết tất cả các topic offline của thành viên NNN. Mọi người làm cho Zima đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quả thật Zima cảm thấy vô cùng thú vị, xem hình ảnh của các bác, các cô chú, cùng những lời bình luận thật dí dỏm và cả tài làm thơ, văn của các bác, cô chú , Zima cảm thấy vui lắm.Thế mới biết, Zima còn hiểu quá ít về những thế hệ đi trước. Zima muốn gửi lời cảm ơn vì NNN đã cho Zima biết được những điều Zima chưa biết, thấy được những điều Zima chưa thấy.
Có lẽ so với hầu như mọi người trong NNN - những người đã từng học tập và sinh sống ở Nga, Zima chưa có dịp để biết về nước Nga qua thực tế. Nhưng chắc chắn "trái tim yêu Nga" thì vẫn có đủ tư cách để trở thành một member của NNN. Trong những khả năng có thể của mình, Zima rất mong muốn có thể đóng góp phần nào cho NNN, để trang NNN luôn là nơi để những trái tim yêu nước Nga hội tụ.
Một lần nữa Zima xin được nói lời cảm ơn!