Hà Nội trong tôi

Hà Nội đẹp ở những góc phố, con đường xanh bóng cây. Nhưng ở cửa ngõ phía Tây này "bao nhiêu năm rồi còn mãi ...dây chăng"!

TL1.jpg


TL.jpg


(Đoạn đường qua Mai Dịch, Diễn và trước Đại học Công nghiệp)
 
Cảm ơn Siren, các ảnh của Siren chụp HN, cả mặt đẹp và chưa đẹp, đều gợi lại trong tôi những tình cảm rất thân thương về Hà nội " ...một thời đạn bom, một thời hòa bình...".
 
Cảm ơn bác Nish đã động viên tay máy "hoa mơ" ạ, SR xin gửi tặng bác một bức khác em chụp một góc Hà Nội từ trên cao nhé:

TLHN.jpg
 
SR: lâu quá chị không vào thăm CV này...suýt quên cả tên.
SR chụp tấm này rất hay, ấn tượng lắm. Cảm ơn em nhiều nhé.

Bác Mai: Tấm hoa sữa lãng mạn sao sao ấy nhỉ. Không ai nỡ dẫm lên mùa thu yêu dấu. Và nắng thật bình yên, rưới vàng trên thảm hoa mùa thu.
Tấm phố LVC cũng hay. Còn tấm Tảo tần, thì For chịu không biết đoạn phố nào?
 
ui! lại nhớ hà nội rồi ,,, ở hàn thì đào đâu ra những thứ đó ..
ở nga chắc dễ kiếm hơn !

những bức ảnh có thể khiến con ng ta muốn về thăm nhà ngay lúc mới Đặt Mắt xem !
 
Back
Top