Hà Nội trong tôi

Chắc cháu đã post không đúng chỗ rồi ạ? Vì cháu nghĩ đây là topic "Hà Nội trong tôi", nên cũng xin góp nhặt một chút cảm xúc của mình về Hà Nội một sáng tinh sương.

Tôi nghĩ không phải thế đâu, bác degiocuondi! Bởi cảm nhận, cảm xúc của bác cũng làm cho tôi thực sự thấy mình bồi hồi và xao xuyến thật đấy, bác degiocuondi à! :emoticon-0102-bigsm
Chỉ có điều... tôi không viết ra được như bác mà thôi! :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Thế mà cháu tưởng đã post không đúng chỗ. Tại vì đây là mùa đông đầu tiên của cháu ở Hà Nội, sáng đi dạo quanh phố thì thấy mấy cành đào bán ở ngã tư, tự nhiên thấy náo nức lạ kì.
 
Hồ Tây trước cơn dông. Bình thường thấy Hồ Tây mênh mông là thế mà trước thiên nhiên con người trở nên vô cùng bé nhỏ.Cảm giác như trời sắp sập xuống.

IMG_8333copy.jpg


IMG_8334copy.jpg


IMG_8337copy.jpg
 
Hồ Gươm

IMG_8356copy.jpg


và Hoa Phượng với những chùm lửa bập bùng cháy

IMG_8357copy.jpg


Một góc quen thuộc với người Hà Nội

IMG_8363copy.jpg
 
Cảm ơn chưa đủ, tranh thủ gõ cảm ơn nữa Siren nhé.:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Và đây, Hà Nội trong mắt của Đôla
Cầu Long Biên dưới ráng chiều
IMG_1634.jpg

Hoàng hôn
IMG_1633.jpg

Cầu Long Biên
IMG_1630.jpg

Cầu Long Biên, nhiều góc nhìn
IMG_1625.jpg
 
Tặng các bác xa Hà Nội một góc phố mới. Nó khác với Hà Nội 36 phố phường rêu phong cổ kính và thâm nghiêm rợp bóng cây...

IMG_9495.jpg


IMG_9484.jpg


IMG_9493.jpg


IMG_9490.jpg


IMG_9492.jpg


TV.jpg
 
Thế là trọn bốn mùa với Hà Nội, đã qua cả thu, đông, xuân, hạ..và nay đã là mùa thu thứ hai...Ôi cái cảm giác khi mà hoa sữa chưa nở rộ, chỉ đâu đó rất hiếm hoi nơi góc phố nào đó và bất chợt lúc ta đang lang thang dạo phố hoặc đang thả sức phóng theo gió, phát hiện ra mình vừa đi qua một mùi hương quen, mắt dáo dác kiếm tìm bóng hình quen thuộc, mũi hít vội hương mùa thu dịu dàng lẩn khuất ấy, như sợ nó sẽ tan biến trong khoảnh khắc....phút giây ấy liệu có phải là thăng hoa!
 
Đường Láng, nơi có hàng cây xà cừ cổ thụ to to xanh xanh va xa ngut tam mat o giua, chiều chiều cứ cách quãng vài gốc cây là có một bác thợ cắt tóc ngồi trâm ngâm, suy tư điều gì xa xôi trong lúc chờ những ngườii khách yêu quý đến với mình. Tôi tự hỏi không biết các bác có cắt tóc cho nữ hay không, tôi cũng muốn thử cái cảm giác ngồi dưới một cái cây to to xanh xanh như thế giữa lòng thành phố và chiêm ngưỡng bác thợ cả sẽ biến mình thành một người khác thì như thế nào quá! Ôi phải lòng Hà Nôi mùa thu! qua!
 
Back
Top