Tình cờ lang thang, vớ được vài chiếc ảnh chụp Hà Nội từ trước năm 1940, thấy đẹp quá nên tôi mạo muội mang về. Chưa biết đưa vào đâu, nên tôi cứ tạm thời để riêng ra một chỗ, các bác nếu thấy chỗ nào hợp lý xin đưa về hộ nhé!
Cám ơn bác sưu tầm và đưa vào lưu trữ.
Hai cái ảnh trên cùng bị trùng nhau, vậy chắc là còn 1 cái chưa thấy, có lẽ là cái quảng trường. Bác xem post lại lên cho anh em ngắm nghía với.
Cái này giống như cửa chợ Đồng Xuân ấy bác nhỉ. Cái mà hồi đó chưa bị cháy ấy.
Cả cái chùa Báo Ân hồi đó hoành tráng thế mà giờ em không biết nó nằm ở đâu.
Chùa Báo Ân đã bị Pháp phá xây Bưu điện cạnh Bờ Hồ từ lâu rồi mà bác TrungDN.
Xin góp vui với bác nthach cái nhé:
Có trang này rất nổi tiếng của một đc Việt kiều chuyên sưu tập các bưu ảnh cổ về VN xưa. Có nhiều bức ảnh vô cùng giá trị, mời các bác vào xem: http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm