Russian Weapons
New member
Hai mươi năm trước, lúc ấy RW đang là một chú lính "nhóc" mới đeo quân hàm binh nhất. Là học viên SQ nên lịch hàng ngày rất đơn giản, sáng lên giảng đường, chiều ra bãi tập lăn, lê, bò, toài...tối tự tu đến 9h thì tắt đèn đi ngủ, nửa đêm thì vùng dậy báo động chiến đấu hay di chuyển. Ngày ấy, mọi thứ còn thiếu thốn, hình thức giải trí thường xuyên mà các chú học viên SQ có là cái ga-len. Nói đến cái này, chắc các bác như NA, Phan...có chăng thêm chú Gà mờ nữa mới biết nó là cái gì. Thực ra nó là cái màng loa tháo từ tổ hợp của cái điện thoại kiểu TA-47/57 bỏ vào trong cái ống bơ (để tăng độ cộng hưởng), đấu sợi dây điện vào 2 cực rồi mắc lên dây phơi vậy là có một cái đài (chỉ bắt được mỗi sóng MW của đài Tiếng nói VN). Cái món này vốn bị cấm, nhưng hầu như mỗi chú học viên đều có một cái và không có gì khoái hơn là vừa nằm trên giường tầng vừa nghe ngâm thơ, ca nhạc hay "Đọc truyện đêm khuya".
Cũng trong một buổi tối nằm nghe ga-len như thế, RW nghe được tin về sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Vừa học qua môn Vũ khí huỷ diệt xong nên cũng biết sơ sơ thế nào là "thảm hoạ", RW cũng như các bạn của mình lo lắng theo dõi từng chút thông tin (hồi ấy chưa có Internet) từ đất nước Ukraina xa xôi - một thành viên của Liên Xô bè bạn - Hồi ấy, RW cũng như các bạn của mình vẫn nuôi trong lòng mình một tình cảm rất sâu sắc về Liên Xô và quả thực nếu hồi ấy không phải là Liên Xô thì "thảm hoạ" còn lớn hơn nhiều. Tất cả các nước Cộng hoà trong Liên bang Xô Viết đã cùng chia sẻ nỗi đau, gánh nặng và trách nhiệm với những người dân Ukraina, Belorusia...Các nước trong khối XHCN cũng nhiệt tình chìa bàn tay bè bạn, Cu Ba đón các em bé bị nhiễm xạ sang chữa trị miễn phí, chè VN (được cho là giúp cơ thể thải loại chất phóng xạ) bán ở Liên Xô rẻ như cho....
Vậy mà đã hai mươi năm rồi...thời gian trôi đi nhanh thật ! RW viết mấy dòng vừa là để chia sẻ với các bạn cảm xúc của mình hồi ấy cũng vừa là nhập đề cho một seri ảnh về Chernobyl
Tai nạn khủng khiếp xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ngày 26/4/1986 ở Ukraina (khi đó còn thuộc Liên bang Xô Viết) được coi là một sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử điện hạt nhân.
Nhà máy điện nguyên từ Chernobyl nằm cách Kiev 128km, có 4 lò phản ứng.
Trong khi thử nghiệm lò phản ứng số 4, người ta đã xem nhẹ nhiều thủ tục an toàn. Vào lúc 1h23 sáng ngày 26/4/1986, phản ứng dây chuyền trong lò số 4 vượt ngoài tầm kiểm soát, gây ra các vụ nổ và một quả cầu lửa thổi bay nắp bê tông và thép cực nặng của lò.
30 người chết ngay lập tức, 135.000 người phải sơ tán do mức phóng xạ cao trong bán kính 320km.
Mảnh vỡ phóng xạ bị cuốn khắp các khu vực phía tây Liên Xô, đông Âu và Scandinavia. Hàng loạt địa điểm ở Ukraina, Belarusia và Cộng hoà Liên bang Nga bị nhiễm xạ và khiến 200.000 người phải sơ tán. Khoảng 60% bụi phóng xạ rơi xuống Belarusia.
Cũng trong một buổi tối nằm nghe ga-len như thế, RW nghe được tin về sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Vừa học qua môn Vũ khí huỷ diệt xong nên cũng biết sơ sơ thế nào là "thảm hoạ", RW cũng như các bạn của mình lo lắng theo dõi từng chút thông tin (hồi ấy chưa có Internet) từ đất nước Ukraina xa xôi - một thành viên của Liên Xô bè bạn - Hồi ấy, RW cũng như các bạn của mình vẫn nuôi trong lòng mình một tình cảm rất sâu sắc về Liên Xô và quả thực nếu hồi ấy không phải là Liên Xô thì "thảm hoạ" còn lớn hơn nhiều. Tất cả các nước Cộng hoà trong Liên bang Xô Viết đã cùng chia sẻ nỗi đau, gánh nặng và trách nhiệm với những người dân Ukraina, Belorusia...Các nước trong khối XHCN cũng nhiệt tình chìa bàn tay bè bạn, Cu Ba đón các em bé bị nhiễm xạ sang chữa trị miễn phí, chè VN (được cho là giúp cơ thể thải loại chất phóng xạ) bán ở Liên Xô rẻ như cho....
Vậy mà đã hai mươi năm rồi...thời gian trôi đi nhanh thật ! RW viết mấy dòng vừa là để chia sẻ với các bạn cảm xúc của mình hồi ấy cũng vừa là nhập đề cho một seri ảnh về Chernobyl
Tai nạn khủng khiếp xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ngày 26/4/1986 ở Ukraina (khi đó còn thuộc Liên bang Xô Viết) được coi là một sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử điện hạt nhân.
Nhà máy điện nguyên từ Chernobyl nằm cách Kiev 128km, có 4 lò phản ứng.
Trong khi thử nghiệm lò phản ứng số 4, người ta đã xem nhẹ nhiều thủ tục an toàn. Vào lúc 1h23 sáng ngày 26/4/1986, phản ứng dây chuyền trong lò số 4 vượt ngoài tầm kiểm soát, gây ra các vụ nổ và một quả cầu lửa thổi bay nắp bê tông và thép cực nặng của lò.
30 người chết ngay lập tức, 135.000 người phải sơ tán do mức phóng xạ cao trong bán kính 320km.
Mảnh vỡ phóng xạ bị cuốn khắp các khu vực phía tây Liên Xô, đông Âu và Scandinavia. Hàng loạt địa điểm ở Ukraina, Belarusia và Cộng hoà Liên bang Nga bị nhiễm xạ và khiến 200.000 người phải sơ tán. Khoảng 60% bụi phóng xạ rơi xuống Belarusia.