HCM City.

FORYTCHIA

New member
Tôi mở bài mới để các bạn nhìn thấy quang cảnh đời sống thường nhật ở HCM City.

Đầu tiên xin phép post một vài hình ảnh quen thuộc.

Bình minh báo hiệu một ngày mới .
Picture784.jpg


Sông Sài Gòn buổi sáng thanh bình
Picture852.jpg


Chuyến phà rời bến sang phía Q.2, bến phà Thủ Thiêm. Từ Q.1 TT TP muốn qua Q.2 con đường gần nhất là bơi qua sông SG( nếu ai biết bơi ) còn không thì phải qua phà gió bay.
Picture853.jpg
 
8) Sài gòn mưa:
Trời mây đen vần vũ, bên dòng kênh Nhiêu Lộc nước dâng cao
Picture895.jpg

Mưa ào ào trút trên đường phố , ai cũng tùm hụp áo mưa
Picture892.jpg

Picture896.jpg



Sài gòn nắng:
Picture899.jpg

Picture915.jpg
 
Những cảnh quan ở SG.
muitenchirieucachep.jpg

(Quán có tên gọi rất thèm)

Ông tượng đã 3 lần đánh nát bét quân Nguyên-Mông xâm lược.
tuongTHD.jpg

duongdanlencau.jpg

Phodai.jpg

30-431namsau75.jpg

31 năm trc trên những con đừơng này " những bàn chân đi dép lốp" thẳng tiến vô SG giải phóng thành đô.

KhaungudanhchoTNTP.jpg

Motthoianhvaem.jpg

Phố chiều.

ChoNgaoSG.jpg

Chợ Nga ở SG.
 
Bà For ơi, bà làm ơn chụp cho tôi quán kem Bạch Đằng nhé. Hẳn là bà biết nó nằm ở chỗ nào rồi. Nhuận ảnh sẽ là một chầu cá kèo đủ món tại Hàng Chiếu, SG nhé.
 
8) :P Chuyện " muỗi" !
Để hôm nào, tôi rình cả SG trời mưa như trút, tôi tách 1 pô cho bạn NA biết thế nào là " kem quả táo Bạch Đằng" nhé?
SG muôn mặt đời thường , có nhiều hình ảnh rất ngộ. Nếu có bạn nào chịu khó vào đây xem sẽ thấy .
Mà NA à, SG có Hàng Chiếu với cả Hàng Chiếc hả NA? 8)
 
Quầy hoa thời di động có mặt nhan nhản khắp đường phố SG
Banhoadidong.jpg


Chợ hoa tại cửa Bắc chợ TT.TP , hoa ở đây toàn hoa tuyển nên đẹp + tươi = đắt.
ChoTT.jpg


Nắng chiều ở SG như càng nắng hơn vì cộng thêm màu hoa sao nhái nở hết cỡ trong công viên
nangchieu.jpg


Hoa và đời song hành bên nhau
hoavadoi.jpg
 
Những con đường tưởng như " vớ vẩn" không chủ đích với bạn nào không quan tâm mấy về SG.
Nhahatthanhpho.jpg


phantan.jpg


Nguyenhue.jpg


Khongphainhangieng.jpg


Hoconrua.jpg


SG.jpg


donghonhatho.jpg


Nhathoducba.jpg
 
Những ngả đường... mưu sinh.
Những chân dung bình dị.

muusinh1.jpg


muusinh2.jpg


muusinh3.jpg


muusinh4.jpg

muusinh5.jpg


phocattoc2.jpg


Chokhach.jpg


8) và chân dung ngừơi chụp ẩn sau những tấm ảnh trên.
 
Cao ốc
Tower.jpg


Nhạc sỹ TCS đã tả quá đúng trong bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên"
Pholadongsong.jpg


Hoạ sỹ đông như quân Nguyên trên hè phố bên hông CV "Em bé đuốc sống"
Hoasytrenpho.jpg


Cơm bụi giá không bình dân
Dichvutanrang.jpg


Đường " Chiến dịch 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt"
DuongDBP.jpg


Chợ này không ai lên SG đèn ngọn xanh ngọn đỏ mà không đi ngang qua mặt tiền của chợ.
ChoBenThanh.jpg
 
SG ngày nghỉ . Những nét riêng thư giãn chỉ có ở SG vốn nhiều năng động , ồn ào
thugian1.jpg


thugian.jpg


Một ngày kết thúc bởi ánh hoàng hôn buông lơi trên nền trời thành phố.
Picture1120.jpg
 
SG nắng ... nắng nắng nắng.
SG mưa... mưa mưa mưa mưa.
Nhưng cũng có một SG năm nào cũng tràn ngập mọi nẻo đường không khí lễ hội chào đón Noel. Lạnh đâu ko thấy .
Picture1155-1.jpg

Picture1166.jpg


Picture1167.jpg


Picture1165.jpg


Picture1156.jpg
 
HCMC ngày và tối.

Ca fe Higland bên vỉa hè D.Plaza.
Picture1225.jpg


Xích lô , cho tôi xuống đây!
Picture1230.jpg


Quán chuyên nhạc Flamenco, nhạc mê
Picture1193.jpg

Picture1195.jpg
 
FORYTCHIA nói:
HCMC ngày và tối.

Ca fe Higland bên vỉa hè D.Plaza.
Picture1225.jpg

Tháng trước mình vào TP HCM và đã có dịp ngồi ở quán này. Ngắm Sài Gòn đầy nắng và nhộn nhịp thú vị lắm, nhất là tránh được mấy ngày rét của mùa đông miền Bắc.
 
Back
Top