N ngược_đời New member 25/08/2005 #1 hichic đầu mình có vấn đề thật rồi... tự nhiên lại cảm thấy thích nước nga đang ở VN tự nhien lại muốn sang Nga mặc dù vẫn muốn ở lại VN...mà cũng chẳng nhớ bố mẹ gì cho lắm :? đi khám vậy...
hichic đầu mình có vấn đề thật rồi... tự nhiên lại cảm thấy thích nước nga đang ở VN tự nhien lại muốn sang Nga mặc dù vẫn muốn ở lại VN...mà cũng chẳng nhớ bố mẹ gì cho lắm :? đi khám vậy...
G godblessyou New member 25/08/2005 #1 [color=darkred:7baacd7fbf]Ừ,đi khám lẹ lên nhe.Pótay chấm cơm với nhóc luôn :lol: .Còn hơn thời tiết nữa.Đúng là con nít .[/color] :lol:
[color=darkred:7baacd7fbf]Ừ,đi khám lẹ lên nhe.Pótay chấm cơm với nhóc luôn :lol: .Còn hơn thời tiết nữa.Đúng là con nít .[/color] :lol: