Hoa lá bốn mùa trong Vườn 3N (Phần 10)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Những "quả châu " mừng Giáng Sinh và Năm Mới


IMG_0228.jpg



IMG_0246.jpg




IMG_0486a.jpg





IMG_0462a.jpg



IMG_0209.jpg




Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc!
 
Nhân tiện cũng đố các bác cây gì đây ạ:

DSC04980.jpg

Đố cả nhà cây này tên là gì mà chưa ai đoán ra.

Đêm nay là đêm Noel nên Si rén đành giải đoán - Đó chính là Christmas Tree! ( dù không phải là cây thông, cây này mọc rất nhiều ở Úc và New Zealand và dân ở đấy gọi tên như vậy)

Chúc cả nhà một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc!
 
Ái chà, nhà em đoán hôm nay nhà bác BĐ có món chả rươi trái mùa nhé!
Em nhớ mùa quýt là cuối mùa thu cơ, có câu "tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" khi ấy là đúng mùa rươi như trong truyện "Thương nhớ mười hai"của Vũ Bằng đã tả rất kỹ ấy...
Con này thì nhà em không sợ đâu bác nhé!

Thơm ngon thật đấy!:emoticon-0157-sun:
 
Ái chà, nhà em đoán hôm nay nhà bác BĐ có món chả rươi trái mùa nhé!
Em nhớ mùa quýt là cuối mùa thu cơ, có câu "tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" khi ấy là đúng mùa rươi như trong truyện "Thương nhớ mười hai"của Vũ Bằng đã tả rất kỹ ấy...
Con này thì nhà em không sợ đâu bác nhé!

Thơm ngon thật đấy!:emoticon-0157-sun:

Không hiểu sao mùa rươi qua rồi, vậy mà chợ Gia Lâm vẫn bán đầy. Giá hơi bị...đặc sản một tý (350 k/kg). Mình xơi món này nhiều lần, nhưng giờ mới thấy con rươi sống. Bắt lên tay, nó bò chẳng khác gì đỉa, nhột ghê. Và chỉ với dăm lạng, cả nhà được bữa chả rươi vừa tươi, vừa thật. Nhìn thì ghê, nhưng ăn thì...thích thật!:emoticon-0136-giggl

Nhân tiện gửi bà con xem mấy tấm ảnh nóng hổi: Chợ tình trên ngọn cây đay dại!:emoticon-0136-giggl

45580989.jpg


45581032.jpg


45580928.jpg


45581074.jpg
 
Cháu cũng muốn góp một vài bông hoa vào vườn hoa mà cháu chưa biết cái chỗ up ảnh là ở đâu, mong các bác chỉ dẫn cho cháu!
 
Cây này cháu trồng khi sống trong ktx :emoticon-0136-giggl, nhìn đến là yêu
DSCN5642.jpg

Hoa Siren...
DSCN8916.jpg

Cái gốc cây được chặt có hình trái tim,hjhj
DSCN9244.jpg

Hoa...không biết tên ạ!
DSCN9250.jpg

Trắng tinh khôi
DSCN9276.jpg

Li ti
DSCN9447.jpg

Hoa sen cạn thì phải ạ
DSCN9814.jpg

Đẫm sương
DSCN9859.jpg

Ngôi nhà nhỏ
IMG_3090.jpg

Ngập nắng
IMG_6405.jpg
 
Sửa lần cuối:
Còn quả này thì không giải khát được! Ăn vào là say biêng biêng :emoticon-0116-evilg

Picture128.jpg


@degiocuondi: Hoa của cháu đẹp quá! Đừng "để gió cuốn đi" mà pót thật nhiều lên vườn 3N nhé!:emoticon-0115-inlov
 
Và đây, một nguyên liệu chế biến Món ngon của Hà Nội giờ:

45536843.jpg


[/IMG]

1- Thế mà cái bọn độc miệng nó nói dân Hà nội gốc không ăn rươi.
2- Hồi trước trong sân bay TSN có quán " Bia Hà nội " có bia hơi HN và đặc sản này - Tuyệt. Tiếc là giờ "chú bếp" đó chốn mất tiêu - Chán.
 
Bác Cả ạ(ý quên, anh Hai) món này giờ cũng khó kiếm lắm bác ạ. Hà Nội cũng gần chục quán chuyên bán quanh năm, nhưng rươi chỉ "chạy qua" miếng chả, thịt và bột, gia vị ...là chính!:emoticon-0136-giggl
Nghe nói dưới Hải Phòng, Hải Dương giờ, vớt được ít rươi nào là ...đông lạnh, xuất đi Mỹ hết bác ạ. Thế nên giá giờ chỉ 350k/kg thôi!:emoticon-0127-lipss
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top