Hoa lá bốn mùa trong Vườn 3N (Phần 10)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngô đồng

Picture052.jpg


Picture051.jpg


Hoa này thì chịu:emoticon-0111-blush
Cũng có thể là 1 loại Dã Yến Thảo???

Picture014.jpg
 
Cỏ lau

DSC05202.jpg


Những bông xù thế này nhồi làm đệm cỏ nằm mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát lưng lắm!:emoticon-0157-sun:

DSC05203.jpg


DSC05204.jpg
 
Picture018-1.jpg


Mượn Siren riêng bức ảnh này nhé để tặng một người bạn mình yêu mến trên forum NNN :D

Úi giời, Chị Rừng! giật cả mìn:emoticon-0136-giggl vì chẳng bao giờ thấy chị ghé qua vườn hoa 3N.
Em biếu chị cả buồng luôn, khỏi mượn nhé! Trời mùa đông rét mướt thế này mà được cái bánh chuối nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn nhỉ?! Toát mồ hôi lưỡi!:emoticon-0157-sun:
 
Nhân ngày lễ được nghỉ, nhà em "xả hàng" cái!:emoticon-0136-giggl

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia":

IMG_1610.jpg


"Chợ chưa họp..."

IMG_1349.jpg


Hoa cốt khí:

IMG_1170.jpg


Hoa nhà trồng được!

IMG_1102.jpg


"Đầu giờ hành chính" của các trợ lý và nhân viên:

IMG_1088.jpg


Hoài cổ

IMG_0941.jpg


Rất đỏ, rất sâu!

IMG_0933.jpg


Vắt vẻo:

IMG_0794.jpg


Công dân danh dự đầu tiên của phố mới: Xin chào!

IMG_0844.jpg
 
Nhà cửa xong xuôi rồi, bác Bản Đồ xả hàng khiếp thế.
Chúc mừng bác nhân ngày bộ đội nhá!!!:emoticon-0150-hands

Cô nàng Siren đi nhiều cũng lắm hàng họ ghê.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top