Hoa lá bốn mùa trong Vườn 3N (Phần 10)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa lá cành Xứ Quảng:
P1010188.jpg


P1010189.jpg


P1010185.jpg


P1010191.jpg
 
Bay thoát lên đây, hú vía :emoticon-0107-sweat

IMG_2814.jpg


Bé mèo Anna nhà mình mới 4 tháng đã là “dũng sỹ diệt ong, bướm”. :emoticon-0136-giggl

IMG_2759.jpg
 
http://www.youtube.com/watch?v=5MJJEqsDnws&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=5MJJEqsDnws&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
 


Lavandar -Hoa oải hương-
Лаванда


Музыка - В. Матецкий
Слова - М. Шабров
Певца- C. Ротару

1.
В нашей жизни все бывает.
И под солнцем лед не тает,
И теплом зима встречает –
Дождь идет в декабре.

Любим или нет – не знаем,
Мы порой в любовь играем,
А когда ее теряем,
“Не судьба”, - говорим.

Припев
Лаванда, горная лаванда –
Наших встреч с тобой синие цветы.
Лаванда, горная лаванда…
Сколько лет прошло, но помним я и ты.

2.
Лето нам тепло дарило,
Чайка над волной парила,
Только нам луна светила
Нам одним на земле.

Но куда ушло все это?
Не было, и нет ответа.
И теперь как две планеты
Мы с тобой далеки.

Tặng các bạn 3N thân mến những bông hoa OảI Hương màu tím thiết tha mà For đã có dịp chụp được .
2_572634168l.jpg


2_965026230l.jpg
 
Sửa lần cuối:

@ Chị Chaika:
"Đang bên bông này lại nhớ ...bông kia!!
Hai chân hai bông cho đời mỏi mệt":emoticon-0102-bigsm

Ảnh của chị thật độc đáo!

@chị For: Vừa phải thôi nhé! Vừa cho ngắm vừa cho nghe, phê quá, phê quá! Em thích SR mà!
 
Lâu ghê BZ chẳng có thời gian ghé vào vườn xuân NNN. Hôm nay BZ giật mình dụi mắt vì nhìn thấy cây ngũ gia bì nhà mình có quả :emoticon-0111-blush, trong khi rõ ràng là hoa thì BZ chưa được thấy phút nào các bác ạ. :emoticon-0106-cryin





Hoa của các bác chụp đẹp quá. BZ thích mấy bức "Tham lam" của bác Chaika quá. Mà bác For chụp Lavanda ở đâu thế ạ? Nhìn "chị" Sofia Rotaru ngày ấy trẻ thật, nhưng mà không xinh như bây giờ bác nhỉ - giọng hát thì vẫn tuyệt như thường.
 
Sửa lần cuối:


BZ mà đem quả này ra đố thì chắc ngất ngư hết. Nhà CK có một cây rất xanh tốt, chăm mãi để em nó ra hoa thôi mà cũng không được nói chi tới quả. BZ thử "nghiên kíu" xem có thể chén đươc không nhé, vị của nó thế nào?
 
Vâng lời bác Chaika, BZ vừa ra nếm thử "đồng chí" màu tím to nhất trên ảnh ấy ạ. Vị của nó thế nào nhỉ? Nếu ai đã từng ăn quả mực mọc dọc bờ ao thì vị nó tựa như vậy đấy ạ. Hơi chua chua ngọt ngọt và thêm chút ngai ngái. :emoticon-0102-bigsm
Việc duy nhất BZ làm với cái cây ngũ gia bì này là lúc nào "bỗng dưng nhớ" thì tưới cho nó mấy gáo nước. Còn lại là để nó tự nhiên chiến đấu với nắng mưa gió bão. Ấy vậy mà nó vẫn cứ bung hoa bung quả như thường, đúng là dễ thương!!!
 
@ Si ren, BZ: hịhị... mình chụp em Oải hương trong một dịp đi dạo hội hoa đấy. Chụp được cả hoa Báo Xuân/Hoa Mùa Xuân/ Forytchia nữa nhé. Khoe muộn cái nào
2_477866391l.jpg


Nhẹ nhàng
2_839027260l.jpg
 
Lâu ghê BZ chẳng có thời gian ghé vào vườn xuân NNN. Hôm nay BZ giật mình dụi mắt vì nhìn thấy cây ngũ gia bì nhà mình có quả :emoticon-0111-blush, trong khi rõ ràng là hoa thì BZ chưa được thấy phút nào các bác ạ. :emoticon-0106-cryin

Hoa của nó đây bé BZ ạ!(ra quả xong mới ra hoa!) :emoticon-0136-giggl

40906560.jpg
 
TBN mới đi Đảo Ngọc - Phú Quốc về, thấy hoa lá cành của NNN đông vui quá nên tranh thủ gửi vài mẫu hoa cỏ của Phú Quốc cho mọi người cùng chiêm ngưỡng

Đây là giò "Tổ phượng"; TBN thấy nó có mấy cái lá như lá cọ làm tổ, bên trong "tổ" là mấy nhánh cây như đuôi phượng rủ xuống. Dân ở Phú quốc trồng nó như ta trồng giò phong lan vậy đó
IMG_9490.jpg


IMG_9489.jpg

IMG_9694.jpg

IMG_9693.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top