Hoa lá bốn mùa trong Vườn 3N (Phần 10)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
IMG_9366.jpg


Có ai biết đây là cây hoa gì không? TBN đã hỏi dân Phú quốc nhưng người trồng nó cũng không biết tên
IMG_9361.jpg


Có những hoa cỏ ở quê mình cũng có, nhưng ở PQ thì mình lại thấy chúng có 1 vẻ đẹp khác lạ

IMG_9362.jpg


IMG_9363.jpg


IMG_9364.jpg


IMG_9365.jpg
 
Nhiều cây hoa, TBN cũng chả biết tên gọi là gì, chỉ cảm thấy nó hay hay thì chụp thôi, mọi người nói tên chúng hộ nhé

IMG_9699.jpg


IMG_9698.jpg


IMG_9697.jpg


IMG_9696.jpg


IMG_9695.jpg


IMG_9692.jpg


IMG_9691.jpg


IMG_9689.jpg
 

"..Tôi thích ngắm giọt sương tròn, nhỏ tí tẹo, trong suốt như pha lê, đọng trong hõm tấm lá xanh giữa cánh đồng bát ngát rộ hoa, và mặt trời tí tẹo phản chiếu trong giọt đó, và tất cả những vật bé tí tẹo, cả tôi nữa, bé tí xíu, cũng được phản chiếu trong đó, một giọt sương có hồn trong vũ trụ".

Trích từ cuốn "Một giọt sương" - ("Kaplia rosy" 1959- Vladimir Xolovkhin do Hoàng Hải và Thục Phi dịch) - để minh hoạ cho ảnh sương tuyệt đẹp của bác Chaika ạ.

@Tiểu Bối Ngoan: Cảm ơn chị đã pót thêm hình ảnh của cây Tổ phượng ạ. Cây này cũng được gọi là Ổ rồng nữa, ngoài ra bác Bản Đồ còn đặt một tên khác nữa là cây "bó gẫy xương":emoticon-0102-bigsm
 
Sương mai
Tôi hay lọ mọ dậy rất sớm. Nhà gần công viên nhỏ nên hay chạy bộ ra đấy để gặp mặt trời lên, để ngắm sương mai long lanh run rẩy trong ánh bình minh dịu nhẹ trên những vạt cỏ xanh mềm. Mùi cỏ thật dễ chịu, sương chưa tan, không khí tĩnh lặng, những bông hoa đã thức dậy cùng một ngày mới chan hòa trong vui buồn đời thường....
( Cảm nhận về những giọt sương của chị CK một chút đấy ạ)


Còn bây giờ chuyển gam ...
Hoa Láng
2_392607539l.jpg


2_846755361l.jpg


2_217042727l.jpg
 
"..Tôi thích ngắm giọt sương tròn, nhỏ tí tẹo, trong suốt như pha lê, đọng trong hõm tấm lá xanh giữa cánh đồng bát ngát rộ hoa, và mặt trời tí tẹo phản chiếu trong giọt đó, và tất cả những vật bé tí tẹo, cả tôi nữa, bé tí xíu, cũng được phản chiếu trong đó, một giọt sương có hồn trong vũ trụ".


Chúng đây nè , nhưng không có "tôi" ở trong đó, vì đứng gần quá he he!


IMG_0090-1.jpg



IMG_0241.jpg




IMG_0189.jpg



Cám ơn Siren vì cảm nhận đầy khích lệ cho CK.
 
Sương mai
Tôi hay lọ mọ dậy rất sớm. Nhà gần công viên nhỏ nên hay chạy bộ ra đấy để gặp mặt trời lên, để ngắm sương mai long lanh run rẩy trong ánh bình minh dịu nhẹ trên những vạt cỏ xanh mềm. Mùi cỏ thật dễ chịu, sương chưa tan, không khí tĩnh lặng, những bông hoa đã thức dậy cùng một ngày mới chan hòa trong vui buồn đời thường....
( Cảm nhận về những giọt sương của chị CK một chút đấy ạ)




2_217042727l.jpg


Bức ảnh này đẹp quá For ạ. Cám ơn vì bức ảnh và về cảm nhận.
Tự nhiên Ck lại thích chụp những giọt sương trên lá và hoa, chúng đẹp tuyệt vời. Nhưng chup trên hoa rất khó, CK chưa làm được (và cũng ít dậy sớm được:emoticon-0136-giggl). Hôm nào rảnh For thử chụp xem nhé, nhất là khi có ánh bình minh chiếu vào, chúng sẽ trở thành những hạt pha lê sáng lấp lánh...
 
Thỉnh thoảng những chậu Lan lại ra bông. Mặc dù ít được chăm sóc nhưng chúng lại có những quyến rũ rất riêng mỗi khi có bông. Đây là loài Catlaya:

PB1703861.jpg


PB1703851.jpg


PB1703811.jpg


PB160377.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chúc các bác NNN 1 tuần yên bình:
anh015.jpg

Hoa trong sân trường của con trai. E thích trường này vì là trường công nhưng được chăm sóc như trường tư vậy :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top