Đang thơ thẩn trên mạng thì Kóc giật mình vì tiếng động mạnh, hóa ra trái xoài chín bị rụng. Mời các bác thích xoài "chín cây"! :emoticon-0110-tongu
![]()
...
Chậc... chậc!
Em be bé ở giữa để dùng khi đang uống trà đặc, em ở dưới cùng để "tráng miệng" sau khi "tợp" vài ngụm trà thì tuyệt biết mấy, các bác nhỉ! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands
Ôi Bác ơi, cháu chưa nghe uống trà đặc với xoài bao giờ ý ạ mà cháu nghĩ cũng không hợp đâu, lại phải coi chừng bác Tào tháo nữa ạ. Bác dùng với ít kẹo lạc này nhé. Còn 2 quả xoài đó cho cháu đi ạ *mặt năn nỉ*
![]()
Ôi Bác ơi, cháu chưa nghe uống trà đặc với xoài bao giờ ý ạ mà cháu nghĩ cũng không hợp đâu, lại phải coi chừng bác Tào tháo nữa ạ. Bác dùng với ít kẹo lạc này nhé. Còn 2 quả xoài đó cho cháu đi ạ *mặt năn nỉ*
![]()


Đang thơ thẩn trên mạng thì Kóc giật mình vì tiếng động mạnh, hóa ra trái xoài chín bị rụng.
Thế mà Quân khu MN toàn đè đầu Lạc đòi xoài, trong khi nhà đương kim Chủ tịch lắm hàng quá.
Thế mà Quân khu MN toàn đè đầu Lạc đòi xoài, trong khi nhà đương kim Chủ tịch lắm hàng quá.
:emoticon-0136-giggl...
Riêng món xòai thơm và giòn của bác Lạc khiến tôi cực thích, tôi vừa cầm miếng xoài trên tay vừa gọi bác Lạc ờ phía đối diện để bày tỏ cảm tưởng và trình bày nguyện vọng rất rành rọt như sau “Em rất thich xoài của bác, nếu đúng là nhà bác trồng được thì lần sau lên SG, bác cho em xin ít hạt giống nhé” bác Lạc còn mải buôn với em Hoa May, Thạch Thảo…nghe chưa rõ, lập tức được bác Cương, bác Koc với bác Ninh ngồi gần phiên dịch lại là “Anh Thư đang hỏi xin bác hạt giống lạc” làm bác Lạc giãy nảy lên (gớm, còn hơn đỉa phải vôi) từ chối quyết liệt, thẳng thừng và nhân thể tiết lộ chuyện thâm cung bí sử đời mình là chỉ vì cứ phân phát thoải mái thời trai trẻ mà mái tóc mới bác ấy mới sớm mang màu bạch kim thế đó.
...
Hoa ở quê mình :emoticon-0157-sun:
Nụ Đồng Tiền