Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 11)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
dsc8421n.jpg



dsc3330b.jpg
 
Một chút xuân:
anh025f.jpg

Hoa thật thì giờ này chưa nở, mà em thì về quê rùi, ko có điều kiện lên Net, nên gửi gắm 1 chút không khí Tết. Năm mới chúc các bác vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc!
Cảm ơn bạn lavangbay và mọi người!
Xuân ở Kisinhốp không có mai và bánh chưng như ở nhà. Cành mai của bạn, quất và hoa lá của các bác trên NNN đã góp thêm không khí Tết như ở quê nhà.
Xin góp bông hoa tuyết vào góc vườn hoa trái bốn mùa.


84399927.jpg

Chúc mọi người đón Tết vui vẻ, sang năm mới hạnh phúc!
 
Chào mừng bác Ấm đã trở lại!:emoticon-0150-hands
Năm mới Kính chúc các lão làng trong NNN mạnh khoẻ, sống lâu luôn sung sức trên mọi lĩnh vực, vững chãi trước phong ba của tuổi già!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
132192339_QRnmybHx_SBSKuo20112.jpg
 
Hôm nay mới 29 tháng chạp, Hà Nội bắt đầu mưa xuân. Thích thật. :emoticon-0157-sun: Mọi người ở các tỉnh về quê ăn Tết nên đường phố Hà Nội cũng đỡ đông đúc rồi. Bận nhiều thứ việc quá, giờ mình mới vào diễn đàn. :emoticon-0100-smile Xamova đi chu du đã về Hà Nội rồi đấy à? :emoticon-0150-hands Năm nào con rể mình cũng biếu cành Đào rừng Sơn La. Sáng nay cành Đào phai chi chít nụ hồng chúm chím nở bông đầu tiên rồi. Đang thích tối Giao thừa hẵng bắt đầu nở. :emoticon-0100-smile Mình lại gửi vài ảnh chuối, mít ở quê mình. :emoticon-0157-sun:

Mùa đông trời rét xơi món Mít chín thích hơn ăn vào mùa hè nóng nực. :emoticon-0157-sun:

IMG_6460.jpg


IMG_0832.jpg


Mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Bắc không thể thiếu nải Chuối xanh và quả Phật thủ. :emoticon-0157-sun:

IMG_6465.jpg


Mọi người đoán thử những quả Phật thủ này ở Hà Nội có giá bao nhiêu? :emoticon-0127-lipss

IMG_3888.jpg


Lần đầu nhìn thấy Dứa “tài lộc” ở Hà Nội. :emoticon-0157-sun:

IMG_3889.jpg


Chúc cả nhà NNN chúng ta ăn Tết Nguyên đán Tân Mão thật vui vẻ, có một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. :emoticon-0150-hands
 
Ngày 29 Tết. Trời Đông Hà vẫn lất phất mưa bụi, đỡ rét hơn những ngày qua nhưng vẫn còn rét ngọt.
Trong vườn nhà hoa không chịu nở, lang thang chợ hoa ngắm chơi.
Chợ hoa Tết ở Đông Hà có lẽ không phong phú bằng nơi khác. Nền chủ đạo là hoa cúc, hoa hồng, hoa ly của dân địa phương trồng nhưng cũng xen khá nhiều lô hoa của các tỉnh khác: Hoa đào, quất của miền bắc từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình vào, hoa mai, sung cảnh, lan từ Bình Định, Quãng Ngãi, Đà Lạt ra.
Máy lomo không đặc tả, chỉ ghi lại vài nét của chợ hoa Tết Đông Hà:





 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top