Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

IMG_3988.jpg


IMG_3991.jpg
 
Sau 1 t' ngắn bận việc, For trở về nhà 3N

2_859238635l.jpg

Tính từ"đỏ" và " thơm"

2_316377115l.jpg

Danh từ số ít

2_789608938l.jpg

Danh từ số nhiều

2_778077231l.jpg

Biến vĩ của danh từ
 
Sửa lần cuối:
Rủ bóng bên cột cờ trang nghiêm...


dsc5014o.jpg



trên đầu bóng trẻ nô đùa...


dsc5017.jpg



Cạnh phố xá ồn ào, có bóng hoa trắng ngại gì không pose dáng.


dsc4971.jpg
 
Hà nội mưa...
Hoa xám xịt trong mưa...


dsc5005.jpg


xác hoa tả tơi ven hè phố....



dsc4950.jpg


rụng trắng cả gốc cây...


dsc5001b.jpg
 
hoa lìa cành, nhường chỗ cho nững mầm lá xanh bật ra mãnh liệt...


dsc5101.jpg


lá non kề bên những trái già của mùa cũ....


dsc5100u.jpg


Chẳng bao lâu, lá đã xanh khắp các cành...và những cuống hoa đang khô dần.
Biết đâu đấy! Cuống hoa này đang nuôi một mầm quả cho mùa sau...


dsc5052.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nắng lên...
Lũ chim Vành Khuyên rủ nhau chơi trốn tìm trong vòm xanh mướt mát..


dsc5117l.jpg




dsc5104.jpg




dsc5092m.jpg
 
Sửa lần cuối:
Căng mắt tìm, họa hoằn lắm mới thấy vài sắc hoa cuối cùng còn sót lại...


dsc5090w.jpg




dsc5086nq.jpg

...


Nhìn cánh lá non đang vươn lên, xòe ra như cố chở che, ngăn lại những tia nắng đừng làm táp cánh bông hoa cuối cùng chợt cảm thấy có gì đó trong ta đang rung lên...
Hà Nội ơi!
Một mùa hoa Sưa nữa sắp đi qua!



dsc5083v.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em cảm ơn chị Xamova nhìu nhé. Sự nhiệt tình và cặn kẽ của chị làm em thấy ấm lòng quá.

Gửi tất cả, một lẵng hoa màu tím giữa không gian tháng tư nhẹ nhàng
2_759082558l.jpg


2_301320030l.jpg

Ký tự Hoa

2_583436382l.jpg

Vươn tới
 
...


Nhìn cánh lá non đang vươn lên, xòe ra như cố chở che, ngăn lại những tia nắng đừng làm táp cánh bông hoa cuối cùng chợt cảm thấy có gì đó trong ta đang rung lên...
Hà Nội ơi!
Một mùa hoa Sưa nữa sắp đi qua!



dsc5083v.jpg


Cám ơn bác Xamova vì seri ảnh hoa sưa đẹp tuyệt vời.
Có thể coi đó là một phóng sự đặc sắc bằng hình ảnh, mô tả thật sinh động và đầy cảm xúc "vòng đời" ngắn ngủi của hoa Sưa. Từ khi "... cây ngả lá vàng khi mùa Xuân đã đi qua quá nửa. Oằn mình trong gió lạnh, trút tấm áo màu để khoác lên tấm áo mới trắng tinh khôi...." cho đến lúc " hoa lìa cành, nhường chỗ cho những mầm lá xanh bật ra mãnh liệt..."


Một lần nữa cám ơn bác Xamova rất nhiều, và mong muốn được chiêm ngưỡng thêm nhiều bức ảnh "dài theo đất nước" của bác.
 
Em cảm ơn chị Xamova nhìu nhé. Sự nhiệt tình và cặn kẽ của chị làm em thấy ấm lòng quá.

Gửi tất cả, một lẵng hoa màu tím giữa không gian tháng tư nhẹ nhàng
2_759082558l.jpg


2_301320030l.jpg

Ký tự Hoa

2_583436382l.jpg

Vươn tới

Được "chị" Xamova hướng dẫn thì nhất định tay nghề sẽ lên nhanh rồi! Chúc mừng bác nhé!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Mùa hoa ban nở.
Chợt nhớ bài tập đọc hồi cấp 1 "Ngày xưa mùa hoa ban nở là mùa đói, ai còn thiết gì đến chơi hoa. Ngày nay cuộc sống đã ấm no hơn, hoa ban nở càng làm cho núi rừng Tây Bắc thêm tươi đẹp."
Suốt dọc con đường Bắc Sơn yên ả trước Lăng Bác là 2 dãy hoa ban trắng tím đang khoe sắc. Nhà em không thu được hết những hình ảnh rung rinh kỳ ảo của hoa ban nở dưới mưa, thật tiếc!

IMG_9756.jpg


IMG_9758.jpg


IMG_9769.jpg
 
Back
Top