Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

Vườn Phong lan tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên:

51159516.jpg


Bám vào những chồng gỗ lũa:

51159524.jpg


Hồ điệp tím hoa:

51159545.jpg



51159530.jpg


Mẫu đơn lung linh đèn chùm:

51159551.jpg


Phong lan Kiều vuông:

51159569.jpg



51162696.jpg



51162716.jpg


Phong lan Nhện xanh:

51181995.jpg
 
Hoa tháng Tư nở muộn...
IMG_1853.jpg

Mai Huế lá xanh
IMG_1845.jpg

Mai Sài gòn lá đỏ
IMG_1848.jpg

Loa kèn đỏ rực
IMG_1813.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mẫu đơn lung linh đèn chùm:
51159551.jpg
Đó là hoa cẩm cù bác Bản Đồ ơi. Nhà em cũng trồng nhiều hoa này lắm. Hoa của nó không thơm nhưng đẹp sững sờ, sờ tận tay mà vẫn cứ nghĩ là hoa giả bằng nhựa.

Nhân tiện em pót tặng các bác giò lan nhà em và hoa loa kèn đang nở. Mỗi năm chúng chỉ nở có một lần duy nhất nhưng năm nào cũng cho hoa, không phụ công người tưới. Có điều lâu em không động đến máy ảnh nên chụp "xí" quá.

IMG_0344.jpg


IMG_0349.jpg


Còn đây là hoa gì, đố các bác, em cắm đúng tháng rưỡi nay rồi chưa tàn:
IMG_0342.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hình như lọ hoa của Rừng là hoa sao phải không? có hai loại hoa sao trắng và vàng. Tất nhiên loại vàng cũng hơi trắng:emoticon-0102-bigsm. Có thể cắm lâu thành hoa khô, hoa sao vàng càng khô càng vàng...
Chả biết chị nói có đúng không? nhưng trên bàn trước mặt chị cũng có một lọ sao vàng đang khô như thế:emoticon-0111-blush.
 
Đó là hoa cẩm cù bác Bản Đồ ơi. Nhà em cũng trồng nhiều hoa này lắm. Hoa của nó không thơm nhưng đẹp sững sờ, sờ tận tay mà vẫn cứ nghĩ là hoa giả bằng nhựa.

Nhân tiện em pót tặng các bác giò lan nhà em và hoa loa kèn đang nở. Mỗi năm chúng chỉ nở có một lần duy nhất nhưng năm nào cũng cho hoa, không phụ công người tưới. Có điều lâu em không động đến máy ảnh nên chụp "xí" quá.


IMG_0344.jpg



Còn đây là hoa gì, đố các bác, em cắm đúng tháng rưỡi nay rồi chưa tàn:


IMG_0342a.jpg


Hai bình hoa của Rừng đẹp quá, ( ảnh hơi tối, CK mạn phép chỉnh sáng lên một chút xem cho... đã:emoticon-0157-sun:). RBD có thể cho biết tên hai loại hoa này được không? CK thấy chúng đều lạ và rất đẹp.

Hôm trước TV có chiếu một bộ phim quay ở Đà lạt, trong đó có cảnh cậu con trai hái một bó hoa tươi đặt bên cạnh ảnh mẹ, rất giống loại hoa trắng của RBD. Khi chiếu tiếp một cảnh của mấy tháng sau, vẫn thấy bó hoa ấy, không héo, CK nghĩ thấm :" Lại thêm một hạt sạn!". Bây giờ thấy RBD nói đã cắm 1 tháng rưỡi thì có thể CK đã nghĩ oan cho nhà làm phim nhỉ? Trước giờ chỉ thấy hoa salem, bất tử và sao tím là có thể cắm lâu cho tới khi khô vẫn giữ nguyên màu sắc.

Để cám ơn RBD, CK gửi lên góp một giò lan quen thuộc, CK trồng thử một cây con từ hôm Tết, trong điều kiện không phù hợp với nó tẹo nào : trên sân thượng đầy nắng nóng của khí hậu Sài gòn. Hôm nay nó đã trổ bông, nở 2, còn 2 nụ, he he !

Chúm chím

DSCF2904a.jpg


Nở bung


DSCF2941b.jpg
 
Đó là hoa cẩm cù bác Bản Đồ ơi. Nhà em cũng trồng nhiều hoa này lắm. Hoa của nó không thơm nhưng đẹp sững sờ, sờ tận tay mà vẫn cứ nghĩ là hoa giả bằng nhựa.
.......

Cảm ơn bác Rừng nhắc nhở nha! Ấy là mình gọi theo các bạn nét đấy!:emoticon-0136-giggl
Để bù lỗi, mình pót mấy tấm hoa cỏ đồng nội vậy!

Chào nắng sớm!

50827693.jpg


50827699.jpg


50827725.jpg


50827734.jpg


Và đây là ...đố: Đố các bác biết hoa gì?

50828610.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Chaika đã chỉnh giùm em ảnh, trông tươi sáng hẳn lên. Em đã cố gắng hết cỡ những vẫn mờ tịt. Ngó nghiêng quanh mấy máy khủng của bác Chaika, Bác bản Đồ, Zima ... mà thèm và mới thấy máy của em chán quá. Thế mà năm 2005 lần đầu tiên offline em xách máy của em đi đâu Hùng Gà Mờ còn chạy theo đó xuýt xoa: Máy của bà Rừng "khủng" nhể :emoticon-0122-itwas
Em rất thích cảm giác khi Lan của nhà tự trồng ra hoa. Nhất là chiều nay em vắt quả chanh nhà tự trồng trong chậu sao nó thích thế. Lan của nhà bác Chaika đẹp quá, tinh khiết quá, chúc mừng bác. Mỗi lần nhà em có lan nở là đưa vào nhà và treo cửa sổ, bác có thế không?
Hoa khô trên là hoa sao trắng bác ạ. Cắm 1 tuần là chuyển thành hoa khô, đặc biệt lúc khô vẫn trắng mềm mại, rất đẹp. Đầu tiên lọ hoa sao của em to hơn, nhưng em rất bực là con mèo nhà em (con mèo này 1 bác NNN cho em) thấy hoa đẹp hay sao ấy thi thoảng lại nhảy lên "đớp" hoa, làm rụng đi nhiều :D
 
Sửa lần cuối:
CK rất thích những chia sẻ của RBD. Cảm ơn bạn nhiều.

Em rất thích cảm giác khi Lan của nhà tự trồng ra hoa. Nhất là chiều nay em vắt quả chanh nhà tự trồng trong chậu sao nó thích thế. Lan của nhà bác Chaika đẹp quá, tinh khiết quá, chúc mừng bác. Mỗi lần nhà em có lan nở là đưa vào nhà và treo cửa sổ, bác có thế không?


CK cũng có cảm giác giống bạn, vì lan là loại hoa không dễ trồng nên nếu nó ra hoa là mừng lắm. CK cũng đem treo cửa sổ nhưng treo bên ngoài, vừa có thể ngắm hoa từ trong nhà vừa để cho nó "có cái nắng, có cái gió..." hoa sẽ bền hơn:emoticon-0157-sun:



DSCF2958a.jpg



Đầu tiên lọ hoa sao của em to hơn, nhưng em rất bực là con mèo nhà em (con mèo này 1 bác NNN cho em) thấy hoa đẹp hay sao ấy thi thoảng lại nhảy lên "đớp" hoa, làm rụng đi nhiều :D


Nghe thì có vẻ bực mình nhưng lại càu nhàu một cách trìu mến, he he. Chứng tỏ bạn rất yêu chú mèo nghịch ngơm kia. Nhà CK cũng thế, dù lũ chó mèo rất phá phách và gây nhiều phiền toái, bận rộn, nhưng chúng đem lại niềm vui nhiều hơn nên ai cũng yêu chúng như thành viên trong nhà.

Nhân tiện khoe các bác mấy hình con Lucky "nhiều chuyện" nhà CK

Hóng hớt


DSC03851.jpg


DSCF1393a.jpg



Đòi chở đi chơi Noel


DSC02383.jpg


Trêu các bác một tý


DSCF6893a.jpg




Chúc ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái!
 
Gửi các bác những bông mai nở muộn trên đất Bắc(chắc thấy nắng lên mới nởi, cứ ngỡ như đang ở trời Nam!:emoticon-0100-smile)

51307321.jpg


51307325.jpg


51307335.jpg


51307330.jpg
 
Chùm hoa tháng Tư

Sắp hết mùa Xuân, miền Bắc mai vẫn nở, trời đã ấm, miền Nam đang bước vào hè, nắng vàng, trời xanh hoa lá rực rỡ, xanh mướt. CK tranh thủ từ từ gửi mấy hình hoa lá tháng Tư các bác xem cho vui trong mấy ngày nghỉ lễ:emoticon-0157-sun:


Vượt rào



IMG_0150.jpg



IMG_0154.jpg



Leo dốc



IMG_0024.jpg



Giọt nắng



IMG_0163a.jpg



Hoàng hôn



IMG_0175a.jpg



 
Ngắm hoa trong vườn 3N thật thích! Từ hoa dong, hoa chuối dung dị đến hoa lan kiêu sa, cẩm cù duyên dáng, mai vàng rực rỡ...Cảm ơn các tay máy chăm chỉ chụp hình ạ!

Hà Nội đang mùa hoa Loa kèn, những xảo hoa trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm lại bừng sáng như đón chào ngày Đại thắng 30/4. Mấy hôm nay trời mưa nên em không chụp được hình. Bỗng nhiên nhớ đến một truyện ngắn trong tạp chí Văn nghệ Quân đội thời xa xưa có tiêu đề "Miên", nhớ "hương Loa kèn lẫn trong mùi cỏ ướt..."Mùa hoa Loa kèn cũng ngắn thôi, chỉ 1-2 tuần là hết. Cũng giống như mùa dâu ta chín rộ, thoảng qua trên phố 1 gánh dâu, mua ngay nhé không ngày mai không còn. Rửa sạch với nước muối pha loãng, nhẹ tay thôi không nát quả chín đen. Để ráo nước rồi đem bỏ lọ ướp đường, hôm sau đã có một ly Siro mát lành đón mùa hạ về...
Tháng Tư - tháng đẹp nhất sắp qua rồi!
Sang tháng Năm, sẽ là mùa hoa Siren ngát hương...

138.jpg
 
Hoa ngày Lễ

Tháng Năm, tháng của nhửng ngày lễ lớn. Vườn hoa nhà CK nở tưng bừng như reo mừng chào đón...:emoticon-0123-party

Tranh thủ chụp mấy hình góp vào vườn 3N thêm rực rỡ:emoticon-0157-sun:


Hoa ngày lễ


DSCF1763.jpg


DSCF3029.jpg


DSCF3077.jpg


DSCF3063.jpg



DSCF2896-1.jpg



DSCF2500-1.jpg



DSCF2499-1.jpg



DSCF3071.jpg




DSCF2888.jpg
 
Hà Nội đang mùa hoa Loa kèn, những xảo hoa trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm lại bừng sáng như đón chào ngày Đại thắng 30/4.


Đọc những dòng này thích quá. Nhớ năm nào ra Hà nội được các bác tặng hoa loa kèn, thật vui


img2383.jpg



DSCF3845.jpg



Năm nay...đang chờ các tay máy "ngoài nớ" gửi zdô !:emoticon-0106-cryin
 
Bạn Doia đã từng chụp hình với những bông hoa này trước cửa phòng làm việc của tôi. Có lẽ từ khi các anh chị em 3N vào Quảng Trị đến nay là những bông hoa này tưng bừng nở, lâu nay đến mùa nó chỉ lác đác nở được vài bông.





Nhớ các bạn quá.
 
Back
Top