Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)


IMG_4089-1.jpg


IMG_4086-1.jpg


IMG_4088-2.jpg


IMG_4091-1.jpg


IMG_4092-1.jpg


IMG_4093-1.jpg
 
Chắc cô mải hoa với lá nên không biết khoa học mới có một phát hiện lớn là virus hâm đơ có khả năng lây nhiễm mạnh từ trong xà-lim ra bên ngoài qua nhật ký ah? Hổ báo gấu ó chi cũng lây được tất, mà đã lây cái giống virus ấy thì ó gấu báo hổ chi chi cũng để tâm hồn treo ngược trên cành cây/hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu ráo trọi.

À, nghĩa là cần phải cảm ơn "Nhật ký xà-lim" của bác rất rất nhiều, nếu như muốn có nhiều "tâm hồn treo ngược cành cây", hòng giảm bớt những tiếng gầm ầm ào trong lúc nhiệt độ mọi nơi đang lên cao hơn thân nhiệt, bác nhỉ!
Cảm ơn bác ạ! :emoticon-0100-smile

Em tặng mọi người vườn cây trái xanh mát, mong giảm nhiệt những ngày đầu hè nhé:

Đào tiên,

redaotien.jpg


Dâu da,

redauda.jpg


Chuối,

reChuoi.jpg


Hoa mận,

rehoaman.jpg
 
Hoa vườn nhà:

Trong vườn nhà ai, thi thoảng ta vẫn gặp những loài hoa rực rỡ sắc màu, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng có những loài hoa không khoe sắc mà hương hoa cứ âm thầm thoảng bay...thoảng bay...

Mai chiếu thuỷ:





Hoa Ngâu:

 
Hoa vườn nhà bác Ly nở đẹp thật. Vườn nhà CK cũng có vài "loài hoa không khoe sắc mà hương hoa cứ âm thầm thoảng bay...thoảng bay...". Đóng góp với bác:emoticon-0157-sun:


Nguyệt Quế


nguyetque1.jpg



nguyetque2.jpg



Dạ Lý Hương



dahuong1.jpg


Dahuong2.jpg
 
Hoa vườn nhà:

...có những loài hoa không khoe sắc mà hương hoa cứ âm thầm thoảng bay...thoảng bay...


CK góp thêm một cây hoa nữa đang trồng ở bancon. Hoa nở quanh năm, bông màu trắng giản dị nhưng hương thơm thoang thoảng rất sang. Tên của nó cũng lạ : Lài Hoàng Gia (có lẽ do mùi thơm sang trọng của nó chăng?!)


Laihoanggia.jpg





Laihoanggia1.jpg
 
Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ...

Cảm ơn bác LeBinh một lần nữa! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Bác làm cho em nhớ Hải Phòng quá! Đã lâu rồi, em chưa về thăm lại. Hải Phòng chắc thay đổi nhiều! Từ khi "đường bao"-đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành, em chưa đi một lần. Khu Cầu Tre, Cát Bi, An Dương, Tô Hiệu, Trại lính, Hạ Lý... Nhớ quá!
 
Cháu ở nhà trọ đến quần áo cũng chẳng được thơm mùi nắng, phòng thì không có cửa sổ, tủi thân ơi là tủi thân, thèm nắng và thèm cây xanh chết được ạ, thế nên về nhà thấy nắng lung linh, cây xanh xanh ươm mình trong nắng mà thích mê đi, nên cũng ham hố chụp choẹt vài kiểu:
DSCN9642.jpg


DSCN9645.jpg


DSCN9663.jpg


DSCN9672.jpg


DSCN9662.jpg


DSCN9658-1.jpg


DSCN9670.jpg


DSCN9678-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Vườn 3N vẫn rất sôi nổi, dù chiều nay ngồi xem và bấm cảm ơn mệt nghỉ mà For vẫn thấy thích.
Cảm ơn nhiều nhiều ạ!
 
Back
Top