Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

Vườn 3N vẫn rất sôi nổi, dù chiều nay ngồi xem và bấm cảm ơn mệt nghỉ mà For vẫn thấy thích.
Cảm ơn nhiều nhiều ạ!

Bấm có duy nhất 1 (một) dấu cảm ơn mà "mệt nghỉ" à chị, yếu thế? hihi :emoticon-0136-giggl

Chắc là do quá lâu chị vắng bóng ở vườn hoa 3N cho nên sức khỏe sút kém đấy, hihi. Thường xuyên ghé và chia sẻ hoa đẹp với bà con nhe chị! :emoticon-0115-inlov

Em gửi bà con một vài ảnh "art" bạn em gửi tặng. Chúc mọi người có một buổi tối an bình, ấm áp! :emoticon-0115-inlov


Art2.jpg


Art3.jpg



Art7.jpg


Art8.jpg
 
Những ngày đầu hè này, Hà Nội đẹp dịu dàng quá thể các Bác ạ, Bằng lăng nhuộm tím phố, mơ màng mơ màng, phố lại còn được ướp bởi hương vị ngọt ngào của loài hoa có tên giản dị là Dâu da, đến là thích ạ, cháu xin tặng các Bác chút hương sắc Hà Nội mùa này:

DSCN9736-1.jpg
 
Góp với cô bé Degiocuondi hoa Dâu da xoan để tặng chị For này:

091-2.jpg


029-3.jpg
 
Sửa lần cuối:
Màu vàng sữa của Dâu da xoan, tím Bằng lăng dịu dàng và rực rỡ hoa Phượng làm nên một bản hòa tấu sắc mầu cho mùa hè.

030-3.jpg


068-2.jpg


065-2.jpg
 

Cảm ơn Siren nhìu nhìu nhé, để mình "bịa" chút xíu.

Mùa hoa phố nhỏ

Cho tôi đi giữa hương chiều mùa hạ
Tắm trong màu nhung nhớ của dâu da
Gió bảng lảng khẽ lùa bên vai áo
Tuổi hoa niên chầm chậm bước quay về

Cho tôi nếm chùm quả tươi mọng chín
Dôn dốt chua xen lẫn ngọt khiêm nhường
Cho tôi yêu cả khung trời gió lạ
Bịn rịn ơi, lá đứng vẫy tay chào

Và như thế mang mùa hoa phố nhỏ
Lại đi xa để mãi mãi được gần
 
Hoa tháng Năm

Tháng năm đã qua. Ở Nam bộ, những ngày nắng vàng rực rỡ sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa mưa mát mẻ. Hoa lá vườn 3N đang mùa rực rỡ, hoa sen Hồ Tây đẹp mê mẩn, hoa dâu da xoan dịu dàng, "siren" Hà nội, phượng vĩ Hải phòng rực rỡ nghiêng mình... Ngắm nhìn vườn hoa tháng Năm của Sao Mai. Siren, For., HoaMay, Degiocuondi, bác Lê Bình, bác Xamova ... với ngập tràn cảm xúc ngọt ngào. Cám ơn các bác rất nhiều. Mong sao tiếp tục được thưởng thức những tác phẩm ngày càng lên tay của mọi người.:emoticon-0115-inlov.

CK cũng gom góp vài hình ảnh hoa lá vườn nhà trong tháng năm, kẻo gặp trận mưa lớn nát hết. Đợt rồi bận rộn, nhân ngày cuối tuần góp vào vườn 3N cùng các bác.


"Bướm đêm"​


Buomdem.jpg



Hồng tỉ muội​


Hongtimuoi.jpg


Tường vi hồng nụ và hoa​


tuongvinu.jpg



tuongvihoa.jpg



Lan hồ điệp​


hodiep-1.jpg



Hoa hồng "sinh nhật"


hong.jpg



Nguyệt quế​


nguyetque2.jpg



Hoa jun (sử quân tử)​



hoajun.jpg



Tường vi trắng​



tuongvitrang.jpg




Bông trang vàng​



bongtrang.jpg



Bông sứ đỏ​



bongsu.jpg




Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!​
:emoticon-0157-sun:
 
Mấy ngày này, phố phường Hà nội sao mà đẹp thế nhỉ. Khắp nơi phượng đỏ ối, bằng lăng tím rực rỡ đến nao lòng. Chiều nay em đi làm về dọc Kim Mã về Daewoo, mải ngắm hai bên đường bằng lăng tím, tý nữa đâm xe. Vòng về đường Nguyễn Chí Thanh đến Big C hai bên đường tím bằng lăng, dải phân cách thảm cỏ xanh mướt, hoa bướm đua nở, em cảm giác như đang đi bên Singapore mới chết :emoticon-0122-itwas
 
BZ cũng thấy hè năm nay đẹp quá, trời chưa nóng, gió mát lộng mà hoa phượng nở đẹp và rực rỡ ở tất cả mọi nơi, băng lăng tím dịu dàng. Một mùa hè thật tuyệt vời!
 
Back
Top