Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

Hôm nay là ngày 5/5 lịch ta. Các bác nhớ giết sâu bọ nhé!
Mới đầu mùa nên chưa có vải Thanh Hà, "giết tạm" vải Lục Ngạn Bắc Giang vậy ạ.

IMG_8291copy.jpg
 
Ô, sao chỗ nhà em cũng chưa có vải chị Siren ơi. Hôm nay em mới giết được bát rượu nếp thôi, hehe.
 
BZ cũng thấy hè năm nay đẹp quá, trời chưa nóng, gió mát lộng mà hoa phượng nở đẹp và rực rỡ ở tất cả mọi nơi, băng lăng tím dịu dàng. Một mùa hè thật tuyệt vời!
Sao mà có người nghĩ giống mình thế:emoticon-0150-hands
Đúng vậy, hungmgmi cũng cảm thấy chưa bao giờ Hà Nội đẹp thế vào mùa hè. Chắc những dãy phố trồng bằng lăng mới, năm nay cây mới đến độ ra hoa nên nở bung nao nức khoe sắc lần đầu. Những thân cây, vẫn còn tươi mới óng ả cao quá đầu người lớn một tẹo, lắc lắc những chùm hoa tím như muốn đua cùng những khóm kim phượng vàng xen kẽ. Ấy là muốn nói đến dãy bằng lăng dọc sông Kim Ngưu, chạy từ mạn đầu Trần Khát Chân đến cầu Mai Động. Rồi theo con sông Kim Ngưu nước đen như mực tàu chạy tuốt xuống mạn Hoàng Mai, sẽ thấy cơ man những đỏ những da cam màu hoa của dãy phượng già, những mơ mơ trắng của hoa dâu da xoan xen lẫn màu lá xanh mướt. Nếu đeo khẩu trang để không phải hít cái mùi kinh khủng của dòng Kim Ngưu, thì có lẽ đây là một trong những đoạn đường nhiều màu sắc nhất vào mùa hè của thủ đô.
Xin gợi ý một chút để các tay máy NNN nếu hôm nào tiện sẽ quá bộ đến đoạn đường này chộp được một bức ảnh hiện hữu đủ maù: tím bằng lăng, đỏ và da cam hoa phượng, vàng tươi kim phượng, mơ trắng dâu da xoan trên mặt sông...đen kịt:emoticon-0102-bigsm
 
Truyền thuyết hoa bằng lăng

Ngày xưa Ngọc Hoàng có mười hai nàng công chúa. Mỗi người một vẻ , không ai thua ai. Ngọc Hoàng rất thương mười hai nàng công chúa của mình. Một hôm Ngọc Hoàng bảo ta sẽ cho các con làm chúa của các loại hoa dưới nhân gian. Cô công chúa đầu thì đòi làm chúa của loài Hoa Hồng, Cô kế làm chúa loài hoa Mẫu Đơn, rồi Hoa Lan, Huệ, v.v…. Chỉ riêng cô công chúa Út không biết mình phải làm chúa hoa gì nữa. Cô lặng lẻ âm thầm đứng yên mãi đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng.

- Hỡi nàng công chúa Út của ta, con muốn làm chúa loài hoa nào? Ta sẽ cho con toại nguyện.

Công Chúa Út suy nghĩ mãi vẫn chưa ra, bất giác cô ta nhìn tà áo tím thướt tha của mình. Từ nhỏ cô đã thích màu tím. Vì thế cô xin với Ngọc Hoàng.

- Dạ tâu phụ hoàng, con rất thích màu tím ngây thơ. Xin Phụ Hoàng cho con làm chúa loài hoa mang màu tím Bằng Lăng.

Ngọc Hoàng suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định cho nàng công chúa Út làm chúa hoa Bằng Lăng Tím.

Cùng lúc đó ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy loài hoa tím bằng Lăng vừa xinh lại dịu dàng. Chàng liền lấy về nhà trồng rồi mỗi ngày chàng điều ngắm loài hoa tím. Mỗi năm đến mùa hoa nở chàng thư sinh chết mê mệt với sắc màu tím và dần dần chàng lại đem lòng yêu thương hoa Bằng Lăng Tím. Cũng cùng lúc nàng công chúa Út của chúng ta cũng đem lòng suy mê văn tài của chàng thư sinh. Công chúa xin Ngọc Hoàng được xuống dương gian làm vợ chàng thư sinh. Ngọc Hoàng cương quyết không đồng ý. Cô Công Chúa Út từ đó suy tư và không biết bao nhiêu chàng công tử trên trời đến cầu hôn nàng điều khước từ. Và từ đó loài hoa Bằng Lăng càng ngày càng đậm màu tím thủy chung. Chàng thư sinh vẫn một lòng si tình hoa Bằng Lăng Tím.

Thế nên từ đó loài người cho Hoa Bằng Lăng là loài hoa chung thủy, sự ngây thơ của màu tím đã tượng trưng cho tình đầu của thuở học trò...

Sưu tầm: HOA TƯƠI ĐẸP.


Bắt đầu vào tháng 5, Hà Nội bỗng dưng tím đẹp bởi hoa Bằng Lăng...Tôi đã thốt lên với một người bạn đi cùng: Năm nay tôi mới nhận ra Hà Nội có nhiều hoa Bằng lăng đến thế! Rất nhiều và nở rộ ở các đường phố thuộc khu phố mới của đô thị...
 
Hôm qua cháu lang thang qua Hồ Hoàn Kiếm, gió mát dìu dịu, nắng thì lung linh xuyên qua những kẽ lá, cả phượng vĩ, cả bằng lăng...Thật đẹp nao lòng!! Cháu lại tình cờ bắt gặp anh Tây chơi saxophone bài Trống cơm cùng với "Lão nghệ sĩ già đường phố" Tạ Trí Hải, và còn được ngũ, lục ca mấy bài hát Nga với "Lão" và mấy cô gái Nga đang đi dạo quanh hồ...thích ơi là thích, vui ơi là vui! Cháu cứ tưởng do đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng mùa hè Hà Nội, hóa ra mùa này đẹp bất thường hơn các mùa khác, thật là một may mắn lớn!!

Anh chàng người Pháp thổi bài Trống cơm
DSCN9850.jpg

Khoảng trời Hà Nội
DSCN9846.jpg

Hương Viên hồ
DSCN9798.jpg

Cũng Sen Tây hồ ạ
DSCN9916.jpg

Cũng học đòi bay ạ :emoticon-0136-giggl
DSC02223.jpg

Rong chơi
DSCN9902.jpg

Ghế đá chờ người hanh hao nắng...
DSCN9823.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay là ngày 5/5 lịch ta. Các bác nhớ giết sâu bọ nhé!
Mới đầu mùa nên chưa có vải Thanh Hà, "giết tạm" vải Lục Ngạn Bắc Giang vậy ạ.

IMG_8291copy.jpg

CK còn "giết" thêm món này nữa:emoticon-0157-sun:


utro.jpg




Nhớ khi ở Hà nội, Tết mùng 5 người ta còn ăn bánh trôi bánh chay nữa. nghĩ mà thèm:emoticon-0106-cryin
 
Sao mà có người nghĩ giống mình thế:emoticon-0150-hands
Đúng vậy, hungmgmi cũng cảm thấy chưa bao giờ Hà Nội đẹp thế vào mùa hè. Chắc những dãy phố trồng bằng lăng mới, năm nay cây mới đến độ ra hoa nên nở bung nao nức khoe sắc lần đầu. Những thân cây, vẫn còn tươi mới óng ả cao quá đầu người lớn một tẹo, lắc lắc những chùm hoa tím như muốn đua cùng những khóm kim phượng vàng xen kẽ. Ấy là muốn nói đến dãy bằng lăng dọc sông Kim Ngưu, chạy từ mạn đầu Trần Khát Chân đến cầu Mai Động. Rồi theo con sông Kim Ngưu nước đen như mực tàu chạy tuốt xuống mạn Hoàng Mai, sẽ thấy cơ man những đỏ những da cam màu hoa của dãy phượng già, những mơ mơ trắng của hoa dâu da xoan xen lẫn màu lá xanh mướt. Nếu đeo khẩu trang để không phải hít cái mùi kinh khủng của dòng Kim Ngưu, thì có lẽ đây là một trong những đoạn đường nhiều màu sắc nhất vào mùa hè của thủ đô.
Xin gợi ý một chút để các tay máy NNN nếu hôm nào tiện sẽ quá bộ đến đoạn đường này chộp được một bức ảnh hiện hữu đủ maù: tím bằng lăng, đỏ và da cam hoa phượng, vàng tươi kim phượng, mơ trắng dâu da xoan trên mặt sông...đen kịt:emoticon-0102-bigsm

Nghe anh Hùng tả mà nhớ Hà Nội quá (trừ con sông Kim Ngưu :emoticon-0136-giggl). Tặng anh hoa hồng thay lời cám ơn @};-
 
Vào hạ thật thích các bác nhỉ? Chỉ tiếc là không còn ở cái tuổi trốn ngủ buổi trưa đi bêu nắng, bắt ve sầu...

IMG_8278copy.jpg


Thôi, cũng tự cho mình "phiu" một tý với trời mây

IMG_8279copy.jpg


IMG_8282copy.jpg


Mượn lời trong ca khúc "Vào hạ" để lẩm nhẩm và thấy mình trẻ lại:emoticon-0136-giggl như cô bé degiocuondi
"Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim..."

IMG_8285copy.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em cảm ơn các bác vẫn lăn như bi cùng vườn nhà 3N!
Cảm ơn tất cả ạ!

Choàng nắng
hoa103moi.jpg


Đong nắng
hoa98moi.jpg


Đan nắng
hoa018moi.jpg
 
CK nghĩ đó là hoa Sao thì đúng hơn HM à, những bông li ti của Salem mọc thành dãy ngay ngắn chứ không thành chùm nhỏ như hoa Sao, cành hoa Salem dẹp và to chứ không mảnh mai như của hoa Sao


salem20.jpg

cho mình xác nhận đây là loài hoa mang tên salem tím và vàng
 
Nghe anh Hùng tả mà nhớ Hà Nội quá (trừ con sông Kim Ngưu :emoticon-0136-giggl). Tặng anh hoa hồng thay lời cám ơn @};-

ối ai nhắc tới sông kim ngưu nhà mình vậy. mùa này sông hơi đẹp nha hai bên sông bằng lăng tím và hoa phượng đỏ rức trời. duy chỉ có khi đi qua nhớ đeo khẩu trang
 
CK còn "giết" thêm món này nữa:emoticon-0157-sun:


utro.jpg




Nhớ khi ở Hà nội, Tết mùng 5 người ta còn ăn bánh trôi bánh chay nữa. nghĩ mà thèm:emoticon-0106-cryin

úi bạn này nhầm nha bánh trôi bánh chay ăn vào ngày mùng 3-3 tết hàn thực.còn mùng 5-5 là ngày tết đoan ngọ hay còn gọi là diệt sâu bọ ăn rượu nếp với hoa quả từ sáng sớm cho sâu bọ say bý tỷ luôn:emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top