Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

Em định tặng cho người trả lời đúng câu đó này một lọ sấu dầm đấy!!!:emoticon-0127-lipss

Hic!... Phải chi bác nói dư lày: "Em định tặng cho người trả lời đúng câu đố cả 2 quả Sấu này luôn đấy!!!..." thì mọi người dễ "đoán" hơn, bác nhẩy! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Nhà em toát mồ hôi mà chẳng trang upload nào chịu được files gốc cả!
Thôi cũng đành vậy!
Nhà em chuyển sang files dung lượng nhỏ cho nó lành! Ảnh nén nên chán hẳn!
Hic!
 

zqIMG_4284.jpg

Bác Ngocbao ơi hoa này là hoa gì thế ạ? Nhà em cứ mường tượng nó giống như cây hoa ở trong phim Avatar. Hic! :emoticon-0116-evilg
 
Nếu em không nhầm, thì đó là hoa Quỳnh đấy bác ạh.
Hoa Thanh Long cũng hơi giống như thế này :)

"...Khi chén rượu, khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
."
Đêm khuya thanh vắng, ngồi nhấp từng chén rượu và xem hoa "từ từ nở" thì còn gì bằng!
Tiếc rằng, "nàng" Quỳnh chỉ tươi trong một thời gian rất ngắn sau khi nở xong! :emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
"Con công nó múa
...
Nó cụp chân vào
Nó xòe cánh ra..."

Ở cái ảnh này thì phải nói: "nó xòe váy ra", à quên, "nó xòe đuôi ra", hihi.

***

Xin gửi đến mọi người vài bông hoa Dâm bụt ở xứ rực nắng Phan Thiết nhé,

Chúc mọi người cùng gia đình có những ngày hè ấm áp và sôi động!



ahoa1.jpg


ahoa3.jpg


ahoa3b.jpg


ahoa2.jpg
 
***
...
Xin gửi đến mọi người vài bông hoa Dâm bụt ở xứ rực nắng Phan Thiết nhé,

Chúc mọi người cùng gia đình có những ngày hè ấm áp và sôi động!


ahoa1.jpg

...

Hôm nào bác Hoa May ra Phan Thiết, em sẽ kể cho bác nghe "sự tích hoa Dâm Bụt" nhé! :emoticon-0127-lipss
 
Ở SG cũng có hoa lộc vừng nhé. Vì tối hôm qua ngồi với mấy bác cựu thành viên 3N có hỏi For như vậy: " Ở SG làm gì có lộc vừng"
hoalocvung02.jpg
 
Lâu nay, nói đến thiên nhiên khí hậu mùa hè của vùng đất Quảng Trị là nhiều người liên tưởng đến gió Lào, cát trắng. Nay đã khác xưa nhiều rồi, đi khắp các đường phố Đông Hà đâu đâu cây cối cũng xanh tuơi và trổ hoa theo mùa.
Cây lộc vừng trong sân nhà mặc nắng mặc gió cứ buông những rèm hoa:









Và hoa ngoài đường phố:





 
@ Cụ Lý: Cụ chẳng quản thời gian vàng ngọc quý báu ra để chụp toàn ảnh về hoa Quảng trị, thật là "cháu" vui hết sức.

@ Cụ Mì chả: Sao thế ạ? Tận 5 năm rồi mà "em "ấy vưỡn chưa trổ hoa sao cụ?
híhí...có đà nên "cháu" gọi bằng cụ luôn.
 
SM đem giống Chanh leo, Rau ngót, Ớt chỉ thiên từ VN sang trông tại nhà ở Phi châu. Các em nó chẳng lạ nhà, lớn lên vùn vụt. Bọn học sinh tiểu học còn lấy đá ném cho rụng những trái chanh leo còn xanh - với chúng thứ quả này lạ lẫm...

c1.jpg


c3.jpg


c2.jpg


c4.jpg


c5.jpg


Công việc di thực này rất thuận lợi, chẳng khó khăn như bé Bach Dương mà Siren đã mát tay ươm được. Bước đầu như vậy thật tốt, nhưng bước sau cũng rất quan trọng. Đó là tìm địa chỉ thường trú cho cháu nó. Thường thì Bạch Dương cần qua 1 mùa đông rét trong năm, do vậy những nới nó có khả năng phát triển tốt hơn cả ở VN là Sa Pa, Đà Lạt, hay ít ra là Ba Vì, Tam Đảo. Chứ nếu trồng ở xung quanh HN nắng nôi, SM e khó thành công. Nếu ta có nhiều "cháu" BD thì cúng có thể liều trồng thử ở HN, còn như hiện nay, chỉ có 1, nên cân nhắc phương án chắc ăn nhất.

Chúc cho bé nhà Siren hay ăn, chóng lớn, như cô chị này...

h3-2.jpg
 
SM đem giống Chanh leo, Rau ngót, Ớt chỉ thiên từ VN sang trông tại nhà ở Phi châu. Các em nó chẳng lạ nhà, lớn lên vùn vụt. Bọn học sinh tiểu học còn lấy đá ném cho rụng những trái chanh leo còn xanh - với chúng thứ quả này lạ lẫm...

c1.jpg

Bác Sao Mai cũng mát tay thật! ở Viet Nam em cũng chưa thấy cây chanh dây nào lúc lỉu trái như thế! :emoticon-0171-star:

Em gửi tặng bác và mọi người mấy ảnh quả đặc trưng của vùng phù sa miền Nam - được trồng làm cảnh ở Phan Thiết nhé:

re_daotien.jpg



aqua.jpg



aThuy1.jpg
 
Và những loại quả( hết hoa thì thành quả) gửi các bác ở xa ngắm đỡ nhớ quê:

Mít vườn:

54417395.jpg


Soài vườn:

54022806.jpg


Cà phê- Bầu lọ:

53977360.jpg


53977160.jpg
 
Back
Top