Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 13)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
zzIMG_3984.jpg


zzIMG_3985.jpg
 
Một chủ nhật lưỡng lự, phân vân. Nhớ câu chữ đã bắt gặp đâu đó trên đường đời: "Nhớ ai, Thu đổ lá vàng; Nhớ ai, trăng sáng ngỡ ngàng ....". Kóc lại lôi cái Lomo để lâu sắp hết cả pin ra, thôi thì "có gì khoe nấy" vậy!

Trên giàn (trên voi)
P10300361.jpg


Xuống đất (xuống ngựa)
P10300411.jpg


Rồi lại cô đơn như mình (kệ!)
P10300391.jpg


Điệu đàng!
P10300441.jpg


P10300451.jpg


P10300461.jpg


Chúc NNN một ngày nghỉ vui vẻ và thân thiện!
 
Chiều nay mưa lớn quá, chợt nhớ đến mấy bông lan còi suy dinh dưỡng vừa thấy nở hồi sáng, sợ rằng mưa làm ướt cánh hoa, lại lấy Lomo ghi lại.

P10300601.jpg


P10300631.jpg
 
@ Kóc Khome: Hoa vườn nhà có chút mưa xem ra long lanh hẳn, bạn thử chụp từ góc nhìn cận cảnh hoặc nguyên cả cành lan xem nào.
 
Đầu tuần có hoa cao vút...
pic022moi.jpg


có hoa thơm...
pic024moi.jpg



...có bướm đậu và rất style
pic037moi.jpg
 
Sửa lần cuối:
@ Kóc Khome: Hoa vườn nhà có chút mưa xem ra long lanh hẳn, bạn thử chụp từ góc nhìn cận cảnh hoặc nguyên cả cành lan xem nào.

Nguyên cành xấu xí, hôm nay nở thêm 1 bông!
P10300681.jpg


Góc nhìn cận cảnh (mắc cỡ quá)!
P10300671.jpg


P10300711.jpg


P10300661.jpg


Góc nhìn MAR!
P10300691.jpg


Chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ!
P10300731.jpg


P10300701.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chào bạn KocKhome, khi chụp hoa nên tránh những cái lộn xộn hậu cảnh là tốt nhất còn khog thì đành phải chịu thôi:)

Gọi mùa thu xa xôi
pic128moi.jpg


Một chút nắng nhẹ buổi sáng
pic126moi.jpg


Vườn nhà ai thấp thoáng
Nắng vương cành lan tiêu
Nhớ mùa thu yêu kiều
Gió hôn bờ lá thắm
pic124moi.jpg


Một tuần mới chạm thu!
 
Tình cờ nhà em túm được mấy bông này khi đi bộ buổi sáng, không biết là hoa gì? Các bác có biết không ạ?

IMG_9443.jpg


IMG_9442.jpg


IMG_9441.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top