Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 13)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Gởi bác Hoa May: Chỉ khác nhau mỗi chữ "i" mà Hoa Mai trắng cả lối đi, trắng ơi là trắng!
P10302511copy.jpg
 
Gởi bác Hoa May: Chỉ khác nhau mỗi chữ "i" mà Hoa Mai trắng cả lối đi, trắng ơi là trắng!

Nghĩa là .. vì khác 1 chữ "i", cho nên "i ngắn" thì trắng, còn "y dài" thì ... không trắng? hic hic! :emoticon-0106-cryin


Dẫu không trắng, thì "y dài" cũng vẫn yêu màu trắng lắm lắm, bác ạ :emoticon-0136-giggl

Ly trắng,

lytrng.jpg



Địa lan

aDSC06082.jpg


aDSC06099.jpg
 
A Vietnamese woman treats flowers in a water bowl, photographed in the flower village Nghi Tam near Hanoi in March 1973. (Cô gái và hoa tại làng hoa Nghi Tàm tháng 03.1973)
Thật tuyệt vời!
profimedia-0098932486.jpg
 
He he phát hiện ra lá cây Hồng của bác LeBinh thì phải!
Sau những ngày ảnh hưởng bởi áp thấp Biển Đông, Sài Gòn hôm qua lại nắng! Kóc tranh thủ ghi lại nhành lan bên khung cửa dưới cái nắng chói buổi chiều.
P103041280copy.jpg


Chúc các bác một ngày nghỉ sum họp và vui vẻ bên gia đình bè bạn!
 
Không hiểu sao em rất thương hoa Thược dược bởi vì trông nó rất hiền và thông thái.

DSC00140.jpg


DSC00139.jpg
 
Cám ơn bác Siren. Lâu rồi, em không hay nhìn thấy thược dược. Trước đây, cứ đến Tết âm lịch là kiểu gì trong nhà cũng phải có bình hoa gồm thược dược và violet. Nên cứ nhìn thấy thược dược là em lại liên tưởng đến ngày Tết :emoticon-0116-evilg

Mời cả nhà ngắm phố hoa:

phohoa.jpg
 
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, em được nhận bông hoa này, cùng tặng lại các chị em trong NNN:
201011g.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top