Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 13)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em cố nghĩ rằng còn lâu mới đến Tết (để khoan khoan được cộng thêm 1 tuổi, hic), thế mà mọi người đã chưng hoa Mai Tết lên rồi, hic.
:emoticon-0100-smile


Em gửi tặng mọi người vài ảnh hoa của bạn em từ Pháp, có tên là Lan Ông Tiên (Jacinthe)

Tổng thể "cả nhà" :emoticon-0136-giggl:


lan3-ongtien.jpg

Cận cảnh: màu hồng ám áp.


lan4-ongtien.jpg

màu xanh đậm đà.


lanx-ongtien.jpg
 
Ở miền Nam thì Mai "tứ thời" được gọi là Mai "tứ quí", hoa nở lác đác quanh năm. Cây mai tứ quí có đặc tính là ít bị sâu bệnh, nhất là sâu đục thân nên cũng được dùng làm gốc để ghép (tháp) các loại mai vàng. Nếu cây mai được ghép trên gốc mai tứ quí này thì thời gian tồn tại được kéo dài khá nhiều.
IMAG0085copy.jpg


Đặc biệt là mai tứ quí có đài hoa màu đỏ cũng khá đẹp tuy bông không nở hàng loạt như mai vàng. Nếu muốn cũng có thể lặt lá để bông nở nhiều nhưng không thể như mai vàng được.
IMAG0084copy.jpg


Các bác có mai nở bông đợt vừa rồi cứ coi như là tết sẽ phải mua cây khác. Vì vậy thử làm theo Kóc xem thế nào, bảo đảm là "không sao đâu"!

Nếu là nhà trồng hoa chuyên nghiệp, người ta sẽ có sổ nhật ký ghi lại mọi diễn biến của từng loại cây kèm theo thời tiết hàng ngày. Vì thế họ sẽ biết được vì sao hoa mai nở đồng loạt ở nhiều nơi trong thành phố HCMC vào tuần thứ 3 của tháng 11 vừa rồi, bởi hiện tượng thời tiết đã xảy ra trước đó khoảng 15 ngày. Từ đó họ sẽ có thêm kinh nghiệm để điều chỉnh thời gian trổ bông vào dịp tết (hoặc là theo ý muốn)!

Cũng mừng và cũng lạ là năm nay chưa thấy báo chí "làm giá" cho cây mai bằng mấy bài ca cẩm chuyện bể bờ bao, ngập nước, mai nở sớm... Chắc nhiều người đã "ngộ" được những chuyện kiểu này của cánh nhà báo rồi!
 
Như một vòng châu ngọc, những hạt sương đậu quanh tràng mạng nhện
pic009moi.jpg


Một gia đình đầm ấm
pic007moi-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhà em có cây lộc vừng
Mùa nào cũng rủ tưng bừng rèm hoa.
Xin mời các bác ngắm qua:
Rồi khen: Bác Lý Mi Sa thật tài:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
Hình như trong quê mình, người ta gọi đây là cây mưng đúng không bác nhỉ?
Vậy thì sẽ thành:
Nhà em có một cây mưng
Ngoài Bắc gọi nó lộc vừng đấy nha
Năm nào mưng cũng đầy hoa
Ai đến cũng bảo Mi Sa thật tài!:emoticon-0136-giggl

Các bác cho em hỏi tí: không biết ở VN có Lan Ông Tiên không nhỉ, em nhìn mấy cái ảnh Hoa May post trên kia ở Phớp mà thấy mê quá!
 
Sửa lần cuối:

Các bác cho em hỏi tí: không biết ở VN có Lan Ông Tiên không nhỉ, em nhìn mấy cái ảnh Hoa May post trên kia ở Phớp mà thấy mê quá!


Không cần Đà Lạt thì ở Sapa BZ cũng trông thấy rồi bác hungmgmi ạ. Mà hình như hội chợ Xuân BZ cũng có thấy bầy mấy năm trước. Hoặc nếu không bác cứ ra chợ Bưởi hỏi xem sao.
 
Những bông hoa dại ven đường lên Everest (do bạn Cobien chụp)

EVRF4.jpg


EVRF3.jpg


EVRF5.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em không biết hoa này tên gì, mọc đầy bên bờ rào, nhưng nhìn qua rất dẽ nhầm với hoa mai. Bác nào biết thì giúp em với ạ
anh002v.jpg
 
@ BZ: Khi nào rảnh, làm cái chủ điểm Mùa đông đi bé:)

Hôm nay BZ mới đọc @ của bác For, hehe. BZ đang lăm le một vụ chụp tuyết đây bác ạ. Trời ơi, cuối cùng thì cũng có dịp được đón mùa đông tuyết trắng (chưa thực sự đã vì không phải ở Nga, hihi, bây giờ vé từ chỗ BZ sang Moskva hay Saint chỉ tầm 200€ khứ hồi nhưng BZ chưa thu xếp đi được).
Tuy nhiên Pháp có tuyết hơi muộn, phải tầm tháng 1 bắt đầu mới có tuyết bác For yêu quý ạ. Bây giờ sắp Noel mà chỗ BZ vẫn chỉ 7, 8 độ thôi.
 
- Bạn Lê Bình chụp đẹp, bố cục chặt chẽ, ánh sáng và màu sắc đêù tốt.
- Bạn For: Sao ảnh đẹp thì đưa lên diễn đàn khác, còn ảnh xấu thì lại đưa lên NNN?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top