Hoài bảo!
![]()
Chẳng rõ HOÀI BẢO là gì... Có phải hoa tàn sinh trái nhãn lồng non phải không bác? hay chanh leo???
Hoài bảo!
![]()
Chẳng rõ HOÀI BẢO là gì... Có phải hoa tàn sinh trái nhãn lồng non phải không bác? hay chanh leo???
Dạ đúng ạ, đây là trái còn non trên cái cây chùm bao mà Kóc đã có lần nhắc đến lâu rồi.
![]()
Bể mặn mòi, xao động, lớn lao hơn..."Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể"
Chính xác! Bác Phan soi rất rõ máy và lỗi của người cùng tên, hihi!Hoa May đang dùng máy ảnh Canon EOS Kiss digital X (400D), đúng vậy không?
Gần đây em chụp lên tay. Nhưng muốn lên tay hơn nữa thì phải tu bổ thêm về kỹ thuật sử dụng máy. Tạm chưa bàn về nghệ thuật vội.
Bức ảnh này chưa nét. Lý do: Em để ở chế độ "Av" ưu tiên khẩu độ nhưng em lại để khẩu độ bằng 6,3 nên máy ảnh đã tự tính ra tốc độ chụp là 0,1 giây trong điều kiện ánh sáng cụ thể lúc đó.
Hai bức hoa lan dưới đây thì sao ạ?
![]()
![]()
Bức thứ nhất:
- Thiếu sáng trầm trọng.
- Thừa 2 cái ghế và một cái đầu người lấp ló.
- Hậu cảnh rườm rà, rối rắm.
Đáng ra nên gạt hai cái ghế ra và canh góc chụp khác để không bị có người lấp ló và vật linh tinh đằng sau. Ví dụ: chụp vuông góc với thân cây xù xì. Dùng thân cây xù xì làm nổi bật khóm hoa lan.
Bức thứ hai: Hỏng hẳn vì bị một cái đèn sáng ở góc.
Quý lắm mới tư vấn đấy nha. Hôm nào off ở Đà Nẵng, nếu em không phản đối, anh sẽ hướng dẫn kỹ hơn. :emoticon-0150-hands
For khoe 2 loại hoa nhiều râu ria nhưng màu sắc và hương vị khác nhau.
![]()
Một hôm, đi qua con mương đầy nước, MX quẳng đi con Canon 5D MII cùng Lens 70-200 2.8 L MII, 24-70 2.8 L vào dòng nước chảy siết vì sức khỏe không còn ôm được. Trong túi chỉ còn 1 con canon IXY 900 IS 7.1 megapixel, 1 con Olympus M Tough 12 megapixel có đi đâu thủ túi chụp nhì nhằng. Như vậy, MX đã thực sự trở về thời kỳ đồ đá.
Nếu có ý định này, bác Phan cố gắng đến sau ngày 20/4/2012 nhé! :emoticon-0136-gigglBác nói thế làm tôi lo quá. Chả biết đến khi nào thì đến lượt tôi buộc phải vứt "cục đá" nặng 2,5kg của tôi xuống sông Tô Lịch!
Phanhoamay nói:Bức thứ nhất:
- Thiếu sáng trầm trọng.
- Thừa 2 cái ghế và một cái đầu người lấp ló.
- Hậu cảnh rườm rà, rối rắm.
Đáng ra nên gạt hai cái ghế ra và canh góc chụp khác để không bị có người lấp ló và vật linh tinh đằng sau. Ví dụ: chụp vuông góc với thân cây xù xì. Dùng thân cây xù xì làm nổi bật khóm hoa lan.
Bác nói thế làm tôi lo quá. Chả biết đến khi nào thì đến lượt tôi buộc phải vứt "cục đá" nặng 2,5kg của tôi xuống sông Tô Lịch!
Xin chia sẻ với bác về chuyện sức khỏe.
Bác tiếp tục chơi với anh em cho vui nhé!