Cảm ơn chị For cần mẫn, chăm chỉ săn sóc vườn hoa tươi ngát hương, để mỗi khi ghé vào, ta vơi bớt bao nhiêu mệt mỏi. :emoticon-0115-inlov
Thứ 2 bao giờ cũng là ngày .. mệt, mặc dù mới vừa qua những ngày thư giãn cuối tuần. Có thể do áp lực (dù ảo) ngày-đầu-tuần của "dân công sở"? :emoticon-0100-smile
Mỗi đầu tuần, Hoa May lại may mắn được nhận những bông hoa từ vườn của một người bạn ở xa. Tuần trước chỉ là những nụ hoa e ấp ... tuần này đã là những đóa hoa tulip "cháy" hết mình với muôn ngàn sắc màu rực rỡ.
Chia sẻ với các bác nhé:
Cuộc sống ngắn ngủi lắm ... thế nên, vẫn mong được vui cháy hết mình như những bông hoa rực rỡ kia, nhằm mang lại những cảm xúc ấm áp, thân thiện, tươi vui cho đời :emoticon-0155-flowe
Bông hoa cúc tím này mọc ở vách tường lối vào nhà mình. Qua mấy trận mưa gió mà nó vẫn sống, dường như vẫn đẹp dịu dàng mà rạng rỡ. Trông nó có vẻ đơn độc nhưng đầy kiêu hãnh. Từ hơn một tuần nay khi nhìn thấy nó, mình hôm nào đi qua cũng ngắm và khá lo lắng không hiểu bao giờ nó sẽ tàn. Nhưng mình cũng biết rồi một ngày không xa nó sẽ rời xa mình thôi. Dù vậy mình thấy rất yêu nó, một bông hoa tím dịu hiền!
Ngẫm lại để thấy nếu chẳng có máy ảnh, chẳng có hoa lá thì cuộc sống thật thiếu đi cái mà mình tạm gọi là "vị nhân tình", "vị sắc hương" của cuộc sống. Từ 19/4, chẳng thấy ai còn post hoa lá lên đây? Hay "vị nhân tình", "vị sắc hương" đã mất trong vườn xuân NNN rồi chăng?