Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 15)

Sướng chủ :emoticon-0111-blush :emoticon-0136-giggl

dscn4383z.jpg


dscn4623ozyh.jpg
 
Phong Lan ở quê nhà. :emoticon-0157-sun:

IMG_7027.jpg


IMG_7032.jpg


Hoa không nhớ tên (lá uống chữa đau dạ dày) :emoticon-0100-smile

IMG_7048.jpg


Trúc Nhật :emoticon-0136-giggl

IMG_7049.jpg
 
Pомашки - Quà của các bác quân khu Sài gòn :emoticon-0100-smile




Cảm ơn bác Chaika và các bạn QKMN rất nhiều! Từ trước tới nay em cứ nhìn Pомашки là nghĩ đến nước Nga, nhưng chắc từ bây giờ nhìn loài hoa này thì em sẽ nhớ đến mấy chị em thân mến của QKMN trước tiên :emoticon-0155-flowe
 


Lọ hoa gỗ rất đẹp, lại có cả nàng Nga đứng chiêm ngưỡng mấy bông hoa nữa, xinh thật. CK còn thấy cả ông Lenin đứng trong tủ kính nhìn ra nữa, Chắc ổng cũng nhớ nước Nga như chúng ta nhỉ? Mà USY ơi thấy ống này wen wen, đó có phải ông Lenin bác Bình Dị mang từ Hung về ( mà CK từng ngưỡng mộ :emoticon-0157-sun:) không?
Góc này của nhà USY rất sinh động. :emoticon-0155-flowe
 
Chị CK: Em chụp trên vườn hoa SaPa ạ.
Dạo này, chị khỏe không? Vẫn dance đều chứ chị? Hôm nào em ghé qua ngắm hoa nhà chị nhé.

184352359_16758178_52207125.jpg


184352359_8938340_52196487.jpg


184352359_15023784_52074894.jpg
 
Nước Nga quá tuyệt vời. Tôi mai mắn đã được 1 lần đến Nước Nga. Nếu có điều kiện Tôi sẽ tiếp tục đến Nước Nga nhiều lần nữa!!!
 
Back
Top